Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Vụ này bác nói nhỏ thôi bác xã trưởng mà biết được thì chít em :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Thanhsang ký vào bìa còn để em ký vào phôi cho nhà Mike :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cd í chắc để ru con đc phải kg bác trưởng thôn?Cho e 1 cái nhe!có tiếng vịt kêu càng hay!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đúng là mấy thứ nhà em thiếu, cám ơn bác trưởng thôn & bác Thanh Sang nha
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cần gì có tiếng vịt kêu. Chỉ cần Bé cất tiếng ...Ầu ơ... là vịt đầy nhà rồi :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần em lại thèm cái CD giao hưởng mà có bắn súng. em Vẫn chưa tưởng tượng nỗi, nhí nhảnh như Behe mà ru con thì như thế nào! hic
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thì vịt đầy nhà đấy :lol: . Lặn sâu quá nghe. Không trình diện xã coi chừng bị cắt hộ khẩu đấy
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Xã mình tối giáp Tết rôm rả quá. Em đi khuân đồ giờ mới về, không biết mai có kịp ghé nhận quà năm mới của trưởng thôn không nữa :wink: Đi qua vùng cỏ non ngỡ mùa xuân đang đến, bâng khuâng chiều ba mươi tóc em xanh màu trời... Chúc xã ngủ ngon
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần E hát nhạc Duy Mạnh con e ngủ ngon luôn! E mạnh dạn biểu quyết việc cắt hộ khẩu lão lâm ly,họp đình thì trốn,dàn máy cũng chẵng có,nói chung k có yếu tố audio fi lê...sao mà hoạt động trong lãnh vực căm rút đc?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đã 5g06 phút, dậy thay tả cho F1 nhé, hihi Đang ngủ ngon thế mà dậy thay tả, thương chưa Bác thích Duy mạnh hả, hôm nào tặng bác CD Duy Manh có chữ ký của Đờm Vĩnh Heo Thôi chào cả xã sáng nay họp đình vui nhé, hàng cứu trợ ăn Tết cho "hộ Nghèo" các bác cứ mang ra e vác xe ba gác ra chở về luôn cho tiện. Em xin lặn đây
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Sáng nay em có việc cơ quan đột xuất nên khoảng 11g em mới ra tới, cả xã cứ ngồi cà phê chém cuối năm thoải mái đi nhá... :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đĩa của Trưởng Thôn nghe chi tiết quá. Em phân biệt được chó kêu, ngựa hý hết :mrgreen: Đĩa bé Lý nghe mộc mạc thật, thu âm cũng tuyệt vời. Lâu lắm mới thấy 1 đĩa của Phương Nam thu âm hay vậy Em nghe thấy giống đĩa Live của Sarah K và Chris Jones quá, bài số 5 gai tua tủa còn bài số 9 mượt như silk
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em liều mạng vào đây xin cụ trưởng thôn cái F1 ngựa hí, máy bay rơi nhá cụ Cụ chuyển giúp cái CD này cho bác Ngoctieutu giúp em nha Ngàn lần đội ơn cụ Thân
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mừng quá, quà tặng của Trưởng Thôn bài số 8 nghe trên PL200 của em tiếng ngựa chạy em giật mình tưởng đâu là loa surround của bộ loa xem phim đang phát. Vậy là em khỏi phải xê dịch loa rồi. Nhà cụ nào kg nghe được qua em nghe thử nhe . P/s: quà của Trưởng Thôn đây nè cụ Mike
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần híc chứ k đang trăn trở với sợi dây vàng sao(lại là dây vàng làm gã phó nháy thất tình bỏ đi biệt xứ) Còn gã Mõ nữa: gặp nàng siêu mẩu Cindy Studer tóc vàng đến từ nước Đức xa xôi..ôi mặt gã dài như cái ống bơm,khăn giây lau liên tục..híc Mai ra xã cụ huy ade đãi cã xã cafe vì đi thẩm âm vô tình lụm được cái CD Nil gốc!ha ha
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hehe, qua nghe lại Nils với PL200 đi để có cơ sở mà so với sánh với em gái nho nhỏ hồi chiều. Yêu PL200 quá cơ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, bà con hội họp, nhận quà, em vẫn cày cuốc, sắp Tết rồi mà hàng cứu trợ xóa đói giảm nghèo vùng sâu-vùng xa vẫn còn phương nào Mai có mưa-gió-bão tố cũng lết ra "CƯỚP SẠCH-HỐT SẠCH"
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Có muốn xê hay dịch gì cũng có được đâu. Chắc loa giả nên nghe dở vậy đó Bác Behe ui.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần ừ!E đang tự nhủ đó là loa giả để...khỏi tốn xèn!Biết đâu bác tào vui vui đẩy Dyn ra,e lụm!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em đang nghe Lê Cát Trọng Lý, giọng ca có nét đặc biệt riêng nhưng vẫn còn chút gì đó theo những cd ngoại quốc mà em đã từng nghe, đây có lẽ là do tay mix chăng...? vd: bài số 6 em nghe có nét hơi giống với Josephine Cronholm trong album Hotel Paradise, không biết em có nhầm không... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mới vừa về, mệt phờ nhưng vẫn F1 cái guitar + double bass cực hay cho Bé nè. Mai ra đình lấy. Bìa thì liên lạc bác Thanh Sang nhe.