Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tình hình là tối nay ngồi nhậu với lão PhươngMS, em khoe rằng đĩa quà tặng của TT track số 8 tiếng ngựa chạy trên bộ dàn nhà em từ sau lưng bên trái vòng qua trước mặt rồi chạy qua sau lưng phải, làm em cứ tưởng là bộ loa surround của dàn xem phim đang hát. Lão Phương nói tiếng ngựa trên dàn nhà lão chạy ra xa tới ...cái tủ lạnh. Mà cái tủ lạnh để khá xa cặp loa. Ghê chưa! Các bác thử xem track số 8 này trên bộ dàn các bác ra sao rồi báo cáo lại cho Trưởng Thôn biết nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần bác Huy_av gửi cho em 1 phiên bản Mk II em test rồi báo cụ biết. :lol: Muộn rồi đi ngủ thôi các cụ, topic hot thì 2 cụ ấy kiếm đã gẫy, sức đã mệt, chắc đã đi ngủ để dưỡng sức mai "chiến đấu" tiếp. Em đọc lại 2 lần mà chả hiểu bác nào phải bác nào trái, chắc tại em IQ thấp. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nãy giờ em cũng hóng hớt đọc hết 2 trang mà chẳng thì gì là ánh sáng cuối đường hầm cả . Thôi đi ngũ đây. Chúc bác ngũ ngon.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hôm nay các có ra họp không dzậy, em quyết phải ra "cặp lách" cái CD về nghe xem để biết con ngựa nó chạy ở đâu, không chừng e phát hiện nó chạy từ trong trong bụng e nhào ra đâm đầu vào tường hihi Heo-Gà-Nai-Dê E lại đi lặn kiếm gạo nuôi thân đây
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Xã ta sao không có quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt trong những thời điểm ĐB ví dụ như cắt cơn ghiền của Xã viên...ặc ặc! E bị chất gây nghiện này làm vật vã ạ!Nhưng kg đủ xèn... http://www.audiostereo.ro/ELAC%20galler ... ig%205.jpg
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần em vừa lên tới TP của tình yêu...trời se lạnh...bác nào TẾT này lên thì alô em nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Qua nghe đỡ PL200 để cắt cơn ghiền, đằng nào cũng là ribbon :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, quạt quạt quạ quạ, béhẹ thương e cám ơn, bác Tào vồn vã e cũng quý lắm nhưng đành . . . cứ từ từ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái con Ngựa trong nó chạy từ bếp gas nhào lên gác xếp, rồi vòng xuống đá e một phát rồi cười hi hí, tức chưa :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em mới nhận được cái CD ngựa hí, chó tru, .... kèm theo chữ ký tặng tình thương mến thương từ cụ trưởng thôn. Cám ơn cụ trưởng nhiều Bây chừ em đang phê với nó đây
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Chim nhớ rì viu xem track số 8 tiếng ngựa chạy tới đâu nhé. Em đoán rằng nó chạy ra tới balcon nhà bác luôn
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em không quan tâm đến ngựa chạy,chó hú,dế kêu(vì dàn em nghe không ra) ...nhưng em thấy đây là CD hay,âm thanh tốt. Tối qua dọn dẹp nhà cửa xong bật dàn máy ngồi nghe một mạch hết cả đĩa,em khoái bài 3,7. Đĩa này đúng gu của em nên em thích,nhạc chơi giống Dire Straits,Garth Brooks. Cảm ơn Bác thientoan nhiều nhiều.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cuối năm, đoc những dòng này tức chết bác trưởng thôn ơi! hôm qua mới gặp nhau mứ!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Hanquan có món quà nhỏ tặng các bác trong xã, chiều nay em sẽ đến bác ấy cầm hộ tất, tối nay e phải đi gác "Dân Phòng", sáng mai có thể gặp các bác ở đâu được ạ :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, cái CD đó nó chê loa nhà e còi nên ca sĩ hát còn trang trọng đám "Lâu la" ra ngoài cái bếp đứng giỏ mỏ vào hát, có đứa trèo lên kèo nhà hát, hic sợ sập nhà muốn chết luôn :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thế thì dàn nhà bác là nhất rồi, còn đòi gì nữa. Âm hình quá trời, sân khấu rộng nữa
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cụ nào quỡn ra đình cà phê nhe. Em và bác Tào chuẩn bị ra đây. Dọn dẹp nhà cửa sáng giờ mệt quá, relax thôi.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hàng đã ở nhà em, mai các bác ra đình nhé, số lượng có hạn hehe :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mõ em cảm ơn quà tặng của bác Hanquan nhiều Chúc bác cùng gia đình 1 mùa xuân hạnh phúc nhiều tài lộc. P/S : xã Cắm Rút năm nay.....nhiều lộc quá :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hic, sáng giờ dọn nhà đuối quá, bây giờ vô mới thấy mình trốn họp, bực quá.... :evil: :lol: Sáng mai còn ngày chót có tiết mục gì không vậy mấy bác...? Thôi, em đi dọn nhà tiếp đây... :twisted: Nhà lamlylam lâu lâu mới họp thành ra hụt quà, thôi hẹn sang năm nhá, đồng hành cùng nhà Mike luôn... :mrgreen: