Cám ơn cụ Phó. Em mới gắn thêm được mấy cái panel nữa lên tường. Còn them mấy tấm bass trap ở góc trên nữa là xong rồi. Cũng may mắn là dàn máy nghe tương đối ưng ý. @Các cụ: Mong sẽ lại sớm có những buổi sáng cuối tuần café cùng các cụ. Chúc các cụ luôn mạnh khoẻ ! IMG_1231 IMG_1232 IMG_1237
Nhìn 30 mấy tấm ASC buy in U.S của cụ Thienma mà thèm. Thêm mấy tấm bass trap nữa là perfect. Qua tới đó lo gì kg mua được . Chúc cụ Thienma sớm hoàn thành và happy với bộ dàn mới nhé Khiếp, hôm nay mình post bài cứ hay chêm tiếng Tây vào :lol: P/s: Rất mong lại có những buổi trưa ở Huyền đầy đủ mấy anh em !
Cụ Tùng nhanh nhanh book vé bay vào đi, để ta lại có những hình ảnh kỷ niệm như thế này P/s: kỳ này có luôn thằng em và thằng ku cháu của cụ phải có mặt đấy
Thầy và cụ Đức sau màn ôm nhau thắm thiết tới xuất phẩm "thẳng cẳng" để đời. Ngại post lên đây, thôi cho lên Phây vậy
Chúc mừng cụ "thienma" nhé, nghe ổn là mừng rồi. , Dây nguồn, dây loa, dây tín hiệu cụ dùng loại gì vậy ?
Nhắn tới ai kia: loa mà kg rửa nghe luôn bị dở ẹt. Rửa bằng vài lon bia tự khắc loa nghe hay, mềm mại, ngọt ngào, quyến rủ P/s: nếu rửa có souvenir CD chát bùm chéo để rà loa. Set up đi BT
Bia là chuyện nhỏ bị chém mới là chuyện lớn, miềng bây giờ như chim sợ.....bướm! Ầy dà yếu thật rùi seo
Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.. Đàn ông " đệp zai " đã ít...đã vậy họ còn iu nhau :lol:
P/s: nếu rửa có souvenir CD chát bùm chéo để rà loa. Set up đi BT [/quote] Bia là chuyện nhỏ bị chém mới là chuyện lớn, miềng bây giờ như chim sợ.....bướm! Ầy dà yếu thật rùi seo [/quote] Vậy thì Bia Nguyễn Ngọc Phương cho gần nhà ai kia thôi [/quote] :lol:
Haizz, em tính thứ hai bay vào có chút việc, vậy mà lại lỡ rồi. Đột xuất ở nhà có cuộc họp quan trọng, hic...