Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Bao muốn hay hơn thì làm con cau chi IC vô nữa đi cho em hỏi thêm cọc điện phía sau có xài bắp chuối được không cụ :lol:.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cái đĩa, cái đĩa Trưởng Thôn ơi. Em kg ngũ canh từ trưa tới giờ để lấy cái đĩa của Trưởng Thôn đây :lol: :lol: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đọc gì cơ...??? Tớ trải nghiệm thực tế luôn mà Tớ vẫn bảo lưu quan điểm là buộc lòng cậu phải sử dụng ổn áp loại tốt nhất có thể theo khả năng chứ không dùng thì mấy loại máy 100 - 110 -120V... Cậu cắm vào mắt à ??? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ổn áp VN tốt hơn của Nhật, không làm mất âm hình :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cọc điện của cái nào ợ ??? Hiện tại em vẫn đang sử dụng cầu chì của nhà sản xuất vì em thấy... Không nên cãi và đôi co nhiều với nhà sản xuất ạ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dạ không phải thế cụ Phó ơi ! Đơn giản chỉ là Gu chơi thôi : Tuổi nhỏ làm việc nhỏ , tùy theo sức của mình :lol: Cụ phó bôi đỏ thiếu mất của em vế sau thế kia... Các xã viên khác lại cho Mõ em banh xác bây giờ... Ngày xưa ông cụ em hay nói : Nếu có điều kiện... Nên chơi đồ Nhật ! Giờ nếu có khác chắc cũng chỉ là : Nếu có điều kiện... Nên chơi đồ Xịn :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác Thanh Sang khi nào rảnh, kêu lính chở bác qua em bê cái kệ CD về nhé.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn bác Phó nhiều nghen, để chiều tối mai em qua chở được không bác
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Không có dây nguồn cụ Phó ạ Em đã chạy thẳng 1 đường điện riêng dài cỡ 15m từ ổ cắm siêu sạch nối trực tiếp vào ngõ IN trên ổn áp bằng cái cọc siết vít của nó ! Cụ thương thì thương cho trót TẶNG em 20m dây đặc chủng chỗ cụ Tào để em đi thẳng từ đồng hồ về ổn áp thì tốt quá :lol: Ối giời cụ Sang lại có quà của cụ Phó nhé... Chúc mừng nghen... Cái kệ đó xinh đấy , thấy cụ Sang vứt phần mềm lăn lóc dưới sàn Mõ em... Tiếc của quá ! Nhớ cuối tuần rửa nhé vì ... Kệ cũ mà :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ok, cuối tuần sau sẽ rửa luôn cái cục đen nhưng mà rửa ở Gò té à nhe :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cục đen nào nhở ???? Rửa ở đâu thì rửa nhưng miễn sao phải rửa bẳng nước có cồn nó mới .. Tiệt trùng Cụ đưa Esoteric đây em rửa cho . Cụ có Redawn rồi còn gì nữa... Sau này chơi Rề Pao thì dây phải đồng bộ chứ ai lại... Cọc cạch :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ah, cụ Sang dấu kỹ quá nhe. Rửa mau, rửa mau mắt nó đọc mới tốt
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH 600k. PM giúp em cái địa chỉ với cụ Mõ! Thanh kìu Có 1 cơ sở xã viên ở Nhật Tảo rất hoành tráng và kỳ bí, đề nghị cụ Mõ sắp xếp lịch kiểm tra gấp ...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Bao ơi! Redawn em để dự bị rồi trưa nay em mới gắn lại đồng bộ rồi, còn một sợi còn hay hơn Esoteric để bữa nào đưa nàng Heo về sẽ đem theo cho mõ luôn cục đen là cái cục trên cùng trong cái kệ của em đấy :lol:. Cụ phó ơi! em phải dấu thôi chứ em sợ bị chém lắm
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác lo cho xong cái vụ em nhờ bác thì chẳng những 1 mà 100 em cũng chìu... :mrgreen: :lol: chiều qua em mới hốt được mấy cd TQ này hay quá, 40k/cd, thêm cái mẹt em vô được bớt 10% nữa, lời quá, nhiều cd hay quá mà bây giờ đang lạm phát nên em chỉ dám hốt mấy cái thui...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chủ nhật tuần rồi em ghé thăm cụ nhạc, sẳn xem tình hình địa ốc thế nào để em còn tính đường về làm háng xòm của cụ nhạc... sẵn máy em làm vài pô chốn về hưu của em... :lol: :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Xã trưởng đang tìm nơi bình yên "CHIM HÓT" sớm thía :lol: em thích tấm này hehe
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @bác phó: khi nào bác lấy dây nguồn Escoss, cho em ké 1m nhé , thanks bác.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng bác Huy cán đích 200 trang . Sau đây là danh sách các xã viên về đích-trăm trang: 1/ 100 trang - Walkman 2/ 200 trang - Huy_av 3/ 300 trang - ... 4/ 400 trang - ... ...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trang 300, 400... về địa bàn San Fan Xích Long hết, hơặc cùng lắm là Phú Nhuận... :twisted:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em mới vừa đi nhậu với Mõ, Taolao và bác Thanh Sang về, vừa vào xã thấy Trưởng Thôn post mấy cái đĩa này lên thích ghê. Mà sao Trưởng Thôn mua được rẻ thế. Tính ra chỉ có 36.000 đồng/đĩa. Trong khi em mua ở shop 81 toàn trên 55.000 đồng/đĩa :evil: . Chuyến này em và mấy bác quen qua đây mua mới được. Cùng là địa bàn quận 3, cách vài con đường mà giá cả chênh lệch thế này, phải suy nghĩ lại mới được. Thời buổi khó khăn này, sao bán đắt thế! :mrgreen: :evil: