Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bí mật cụ Trưởng ạ. Em cố gắng vô Bé sớm để hy vọng cuối tuần có thể không bỏ họp ngoài đình :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Báo cáo cụ trưởng là em đã mua được đúng loại thuốc bôi trơn theo chỉ đạo của cụ nhưng trét toe toét hết gần nửa hũ mà...không biến chuyển gì cả Chắc phải chuyển qua phương án B rồi cụ ạ Thanks cụ nhìu nhìu !!!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hai cụ to nhỏ nhỏ to coi bộ cùng với sở thích của em rồi :lol: , em chẳng cần chém gió, chỉ cần ngắm trăng với đèn :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Quán bác Aries post hình lên hình như có 2 view, gần hàng cây, con phố rất đẹp mà lại có dàn audio. Tai sao kô thử ta các Bô lão? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Có khi bước trên đường hun hút... Em tự hỏi rằng ta đang đi về đâu :?: :arrow: Phải chăng :?: Look at the tube cd...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Rút ra mà em nó ứ chịu... Cứ bắt nhét vào ấy mà... Em 5000 hư lắm cơ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhà Mõ thử úp ngược em nó 180 độ rồi rút ra cắm vào thử xem có phải nó bị 2 bánh xe cao su dơ hay không nhé, nếu bị dơ thì sẽ thấy 2 vệt đen thui ở dưới mâm cd, cứ việc lấy alcool lau sạch 2 vệt đó là hết, nếu sau một thời gian bị lại thì 2 bánh cao su đã bị chảy chèm nhẹp, làm thành một cái thắng như thắng xe đạp vậy đó, thay 2 cái bánh cao su nâng mâm là xong... :lol: :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đừng bôi trơn nhiều quá nó phản tác dụng đó Bác. Mở máy ra lấy gạc y tế lau sạch dàn cơ là ok mà,ít nghe quá nên nó vậy chứ gì?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nghe đến cháy cả máy ra mà cụ Tào còn bảo là nghe ít à :lol: Em lại vật nó ra thử theo cách của cụ Trưởng xem sao ạ Sau 20 phút nữa sẽ có.. kết quả !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Úy giời, là sao ???, nhà PhuongMS đâu ra học hỏi nhanh :idea:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Úi giời ơi..cái gì mà: -lật úp em -rút ra cắm vào..cái vệt đen thui -chảy chèm nhẹp... -nâng mâm..là xong ...phì phò phì phò
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cấp báo cáo các cụ... nhờ mua CD. Hôm nay em phải chuyển gấp qua một dự án khác nên "không phải" qua Adelphi mua CD nữa . Mặc dù thế em sẽ cố gắng chỉ dẫn đầy đủ để 1 bác cùng team của em có thể rinh thuốc về cho các bác.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Trưởng và các cụ dùng từ tượng hình quá, dưng mà em hông có hiểu. Là sao vậy ta??? :shock:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thèm quá bác Mai cờ Hỏi gì nữa, cho về PXL cho rồi ... :wink: Các cụ tối nay cắm rút có vẻ mệt mỏi nhể? Có tuổi rồi, phì phò in ít thôi :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hơ...hơ...hơ...Lạ nhể... Tự nhiên lật ngửa 180 độ , tháo cái đít của nó ra nhòm...Đút vào , kéo ra...rồi lại kéo ra , đút vào....Nâng lên hạ xuống rồi lại...đút vào kéo ra chừng mấy mươi lần :lol: Lắp lại , trả về nguyên trạng ban đầu thì...NGON LÀNH :lol: Cảm ơn cụ trưởng vì cái vụ 180 độ này nhé ! Có lẽ cụ Tào nói chuẩn...Em này ở nhà cụ Tào chắc chỉ thuộc dạng thê thiếp có bao giờ được cụ Tào để mắt đến chuyện Cắm Rút đâu nên lâu ngày em nó...lãnh cảm :mrgreen: Chiều giờ dùng buốc thôi trơn nhưng quên mất việc quan trong nhất là....Cắm Rút thành thử em nó vẫn tính nào tật ấy . Làm cho đôi chục lần giờ...Ngoan lắm !!! Thanks các cụ nhiều nhiều . Gửi các cụ cái hình em nó....đã bị Mõ khuất phục !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tube cd nghe lâu là vấn đề còn bàn nhìu đó nghen bác Hai...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế Mõ có bị hụt hơi với em nó lắm không??? Tội thế, thôi mai đi khai trương cà phê kêu cho 1 lon tăng lực nhá :lol: :lol: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Khà ...khà...Ăn thua giề.... Loại này em cứ chấp 3 đứa như vậy nhá :lol: Cắm Rút mãi nó cũng thành...Thói quen thôi cụ Phó ơi...mà đã quen tay , quen " chân " rồi thì...cứ gọi là liệu chừng :mrgreen: Mơi em rảnh từ sáng đến 12h...Cụ đi tầm nào thì cứ ới em phát nhá !