Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hôm nay sắp xếp lại tủ đĩa để đưa cái kệ cho cụ Thanh Sang, em mới thấy lòi ra cái CD Quỳnh Lan "Khúc hát đêm mưa" này mà em mua từ năm nào cũng kg biết. Bật lên nghe, thấy hay quá. Quỳnh Lan hát dễ nghe hơn CD "Kỷ niệm - Những tình khúc Nguyễn Ánh 9". Giọng Quỳnh Lan trong CD này hát ít điệu hơn nên nghe thấy dễ cảm hơn. Em đang phê với bài Chiếc lá cuối cùng của Đoàn Chuẩn - Từ Linh đây. Chia sẻ cùng các bác. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jX8YjhfeDT
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tại cụ Mõ nói vụ xấp-ngửa và em phải lột áo em nhà sau khi alo bác Trưởng, rút cây tăm bông chấm ít nước ... miếng (mất vệ sinh gứm) thoa thoa quẹt quẹt cây INOX, thế mà hiệu quả. Số là mấy hôm nay em nó cũng chập chờn lúc chịu lúc không chịu nhận bài, có lúc đang ngon trớn bắt làm lại từ đầu (bài số 1) :lol: . Thôi gì thì ổn thỏa, xong việc em ngủ đây chào cả XÃ :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em thích CD Kỷ Niệm hơn CD này em chỉ thích Chiếc Lá Cuối Cùng thôi ợ...bản này chơi guitar phê quá phải không bác ? ....Anh ngồi đây , anh nhớ đến em Như cành khô trước lúc xa cây...gọi lá... Đồng cảm với cụ Phó :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Khuất phục được em PD5000 rồi phê quá sao mà giờ này chửa ngũ thế?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dạ chưa cụ ơi...sẵn tiện nghịch ngợm PD-5000 em cũng vừa noi gương cụ phó dọn kho ạ Dọn tới dọn lui nhưng...chẳng thừa món gì :lol: Mai mấy giờ đi đấy để em còn đặt báo thức , để em ới Vivan2010 luôn .
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Lão Mike cứ săn đón mãi thì ra là hắn đang nhăm nhe con này trên Ebay cụ Phó ạ : http://cgi.ebay.com/Sony-SCD1-Reference ... 4cf590bc3b Chắc không có cửa đưa về Phan Xích Long Đâu vì còn những 2 ngày nữa mà giờ nó đã bid lên đến 1k6 rồi
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chắc cũng phải sau 9 giờ. Mõ với cụ Vivan ra trước đi. Kiểm tra trong chổ Bé xong chạy ra liền.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ cho cái hẹn IN TIME ! Em không quen với giờ Nhà Nước ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tại ngày mai làm việc với BV NN biết họ cho về lúc nào đâu mà in time
Re: XÃ CẮM RÚT : IDOL CHIM 2011 Sáng giờ lang thang, hình như bác Musique đang tìm cái này thì phải? nó ship tận nhà sướng rùi nha ! http://www.partsconnexion.com/fuse_hifituning_sml_fb.html
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH HÔM NAY NGÀY 8 THÁNG 3: CHỊ EM PHỤ NỮ ĐI RA ĐI VÀO HÔM NAY NGÀY 8 THÁNG 3: CHỊ EM PHỤ NỮ ĐI VÀO ĐI RA Các bác cho ít lời hay ý đẹp tặng Ampli nhà và hàng xóm ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mõ em cùng cụ Phó & Vivan2010 đang hít thở bầu không khí 8/3 ấm áp tại quán cafe Củ Cà Rốt Nguyễn Đình Chiểu . Cụ nào gần khu vực này mà quỡn thì ghé... Cụ Phó mời cafe nhé ! :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cà phê mới đẹp hông cụ Hun? Có nên dời đô kô để em còn bảo các cụ thảo "Chiếu Dời Đô"? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH CÒN Ở BÊN NGA THÌ SAO? Ở BÊN NGA: PHỤ NỮ CŨNG ĐI RA ĐI VÀO. CÒN Ở BÊN LÀO? Ở BÊN LÀO THÌ PHỤ NỮ ĐI VÀO ĐI RA.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mõ em đang mài mực cho cụ Phó soạn chiếu đây này :lol: 8/3 Không chỉ riêng ta Chị em phụ lão cũng đi ra đi vào 8/3 không chỉ riêng Lào Chị em phụ lão cũng vào cũng ra 8/3 là của mọi nhà Chị em đồng loạt nhảy vào nhảy ra 8/3 là ngày của chúng ta Ngày của toàn thể đi ra đi vào 8/3 chả biết thế nào Anh em ta cứ.. Bổ vào bổ ra 8/3 chỉ khổ chúng ta Chạy lên chạy xuống , chạy ra chạy vào 8/3 biết đến khi nào Anh em ta hết...chạy vào chạy ra Thôi thì mùng 8 tháng 3 Cùng nhau mừng lễ... Đi ra đi vào Cuộc sống cứ phóng ào ào Ai mà chẳng phải... Đi vào đi ra Cuộc đời cứ thế trôi qua Ai mà không phải... Đi ra đi vào ...??? Mệt... Em nghỉ chút !!! :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhất là ngày 8 tháng 3 Amply là phải bê ra bê vào CD, loa xịn cắm vào Amply dập mạnh ... lòi vào lòi ra :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc các quý phu nhân của các xã viên cắm rút luôn hạnh phúc,trẻ đẹp may mắn và luôn đc cắm rút đều đặn!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thân chúc toàn bộ gấu, MK, mẹ Đốp, amp vô địch, whatever name you call... ngày 8/3 tràn ngập nìm dzui. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng 8/3 đến toàn thể ampli vô địch trong xã CR! NB: các bác đang âm mưu thì tranh thủ ngày hôm nay, sáng ra hoa hồng trên tay, kiss,...., sau đó các bác mun làm gì thì làm :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hôm nay mùng tám tháng ba: chị em phụ nữ và la vừa cào Hôm nay mùng tám tháng ba: xin chị em nữ cứ CÀO đừng LA
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đang tiếc là Hội ta chưa có .....thành viên nữ ạ. Toàn Amly vô địch hoặc MK không hà.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ý này cũng rất hay Ngày trước khi chưa dời đô qua Analog , thủa ban sơ ở Hi_end Sương Nguyệt Ánh sáng sáng em có để ý thấy 1 nhóm khoảng 3-4 thôn nữ chẳng biết thôn nào thưởng xuyên buôn chuyện ở góc quán . Nhóm này em cũng có gặp vài lần ở chỗ Dũng Audio vì họ ra đây để...Mua đĩa . Đề nghị cụ Trưởng & cụ Phó lập phương án cắt cử xã viên nào : Cao to , đẹp giai , ăn nói có tài lại hay...mê Mái hồi đô phục kích , rước kỳ được nhóm này về Xã ta...đảm bảo... Nhiều nhà dở khóc dở cười :lol: Các cụ thấy sao ạ ??? :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em trông cậy vào cụ Be, cụ Lắm với cụ Phó! Toàn giai có chủ :mrgreen: