Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đã thử đời bác Tic nói, có dầu nó trơn hơn, smooth hơn, tạo cảm giác ngất ngây hơn, để khô dầu chắc các bác đã vào tuổi mãn...rồi, khỏi lo đi :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vậy chắc ổn cụ ạ. @Be: cụ cứ nhờ bác Tic tham vấn, không thử sao biết :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tại cụ không chịu xem chứng minh của các cụ trong xã, chứ cụ nào cũng xấp xỉ tuổi ... mãn hết rồi. Nên giờ mà nghe bắt buộc mid phải ướt thật ướt các cụ ấy mới chịu. Chứ mid mà khô các cụ ứ chịu đâu. Các cụ sợ khô lắm :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế theo cụ thì tới giờ nó đã khô queo chưa? Cụ bổ sung thêm tí lợi điểm của em nó chứ review "hay trong tầm giá" em chẳng biết hay ở chương hồi nào cụ ơi
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dây loa Van Đen Thui của cụ Phó hay quá...còn dây tín hiệu Rẹt Đao của cụ ThanhSang ư...??? Khỏi cần nói bởi lâu nay nó luôn nằm trong tầm săn lùng của các Âu đi ô phi lê Cắm Rút Phú Nhuận rồi... Tóm lại là gắn cả bộ vào Kim Lệ Hằng....Ứ muốn rút ra...sướng...sướng... :lol: @ Cụ ThanhSang ơi...cụ ở lại...Dây đi nhé :mrgreen: @ Cụ Phó ơi...thanks nhiều nhiều nghen :wink: @ Cụ Trưởng ơi...Dây của cụ...vào góc nhà nằm chơi nhá
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Be mà rinh bộ này chắc đánh Harbeth hết thuốc luôn :lol: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=66&t=55724
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Blue...gì gì chắc cũng nằm thất nghiệp luôn phải không Mõ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Blue á.... No door... No door nhá... :lol: @All : Mời các cụ nào rảnh thì ra HighLands sau Nhà Hát Lớn cafe & chém gió lớn ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn bác Hun đã tặng em cái đĩa, gặp nhau suốt mà đến tận hôm qua bác Beo Béo mới nhớ ra đưa em, Ship từ Sài gòn ra Hn tới tay người nhận >> tính ra hơn 2 tháng. :lol: :lol: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thèm cà phê Q1 Nhà Hát quá mà em ở vùng sâu vùng xa . Tôi ở ngoại ô, 1 căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền... Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thưng xé nác con tim... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Sáng đã sến :wink: Nhà hát lớn gần nhưng quá xa ... Hẹn các cụ cuối tuần. @ all: Behe bán hết đồ rồi, các cụ mất công tư vấn chi cho mệt :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cám ơn cụ Mai cờ, múi giờ em và cụ hơi lệch tí Hẹn gặp cụ CN này.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Mike đón taxi ra nhanh Nhà hát TP, Blue bị chém quá kìa
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vụ này phải phạt nặng bên giao nhận vào... Thiếu trách nhiệm quá ! Lỗi này nếu nằm trong bộ luật phạt vạ của xã em là : Từ 3 ve 1 chỗ cho đến 2 thùng/xã , không cho hưởng án treo ! :lol: Chúc bác ADN vui cùng món quà nhỏ của em & hy vọng sớm có dịp gặp bác cùng anh em chén tạc chén thù
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhìn mấy cụ nhà mình ở nhà ăn chơi vi vu mà thèm quá, em còn ở vùng sâu hơn kụ Mike nữa. Sáng sớm đã phải dắt trâu ra đồng :mrgreen: @Xã: Em reach 500 posts rồi ha ha... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ nào đang tính nâng cấp đồ audio,đb là đồ Nhật nhanh nhanh lên đi nhé!mai mốt chả có đâu mà mua đó!(cụ Hai ẩu nè) @cụ bộ:e ráng 8 phát nữa!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH 2 XRCD Nữ Thợ Săn đang trên đường về, tuần sau sẽ đến tay của Xã Trưởng và Mõ Xã
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chả cần!Chứ ai đâu giờ này rút trong nhà,đắp mặt rong biển làm nail..rủ đi chơi thì sợ nắng!Ghét!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ai thế, úy giời thế mà cứ cafe cà pháo là có mặt teng teng teng tèn :lol: Mừng cụ CHÍN chuẩn bị có đồ chơi mới :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng các cụ, em đi làm rất bận nên kô có thời gian off cà phê mấy. Vui vẻ các cụ nghen...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ Cắm Rút khẩn trương qua Nhật hốt rác về nhá... Đồ điện tử nằm lăn lóc trên đường sau động đất http://vnexpress.net/gl/vi-tinh/2011/03 ... -dong-dat/ Xã ta cũng vừa ban bố lệnh tàng trữ tất cả các đồ đạc liên quan đến Japan...vì sẽ lên giá ác lắm đấy ạ :lol: Mấy cụ nào trót đặt gạch con Iphone của Mõ em và con Ipad của cụ Hanquan thì làm ơn...hủy gạch nhá :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Sao nó không cuốn trôi mấy cái LCD, plasma cho nhẹ mà cuốn chi mấy cái CRT cũ mềm nặng nề nhỉ, mà kg được CRT màn phẳng, toàn màn cong thôi. Hay người Nhật nghèo hơn mình không dám sắm màn hình phẳng :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dạ...LCD , Plasma nhẹ nên bay hết qua các nước khác rồi...mấy món CRT to nặng này mới đầy đường chứ :mrgreen: Cụ phó rảnh đang trong thời gian dưỡng thương thì chịu khó ra rình ở cầu SG xem có khi lại nhặt được vài cái cũng không chừng... :lol: