Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nè, các bác tha hồ mà chém nhé viewtopic.php?f=10&t=30193&start=1850
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ai đông lô :lol: hân hạnh hân hạnh :wink: à quên, mai ra đình nhờ các cụ tư dấn em con CD tèo tèo nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH em đọc thấy có ĐIỆN GIẬT gì gì đó ngại quá, hội chỉ có BÁC chấy tụ, giờ lo cục ĐIỆN chưa bị ĐIÊN GIẬT :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đánh dấu vào lúc 1g30 ngày 19/03/2011 em được 2.000 post :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mai ra đình sẽ hiểu. Sao tự nhiên giờ này nổi lên vậy? Thức pha sữa cho con hả?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hèn nào thức phia gúm!Vậy e theo cụ,e đc 1000...he he!Thật trùng hợp nhỉ!?! Mắt mới mổ mà thức khuya gõ tọc tọc thế này...kg đảm bảo đau nhé!Mai mốt lỡ bị đánh mà không né được thì đừng có trách BS Mắt nhé!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ừ nhỉ, sao trùng hợp thế! Mai ăn mừng mới được . An tâm đi, đo mắt 12/10 lận. Sáng hơn lúc chưa mod nữa
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đang nghe cello trong đêm đã quá. Quên mất, phải tiến cử cho bác Mõ CD này mới được
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH CD này các em thấy các cụ xã ta đánh bóng chuyền tay hoài, lâu ồi :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đình vắng vẻ quá... Mình em & đĩa cơm chiên bò bẳm đạm bạc . Ngoài kia trời đang mưa , từng hạt nhỏ rơi như từng giọt cafe phin của vị hiệp khách bàn bên chứ không phải của em vì... Em uống cafe đá pha sẵn mà Giọng hát Allan Taylor lúc này thật tâm trạng nhưng cũng không đủ xua tan ... cơn đói cồn cào của em.... My 2 cents !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ước gì con SCD1 màu bạc nắp mở trên có cục chặn vàng chóe xuất hiện ở Phú Nhuận.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ ước chi ước hoài. Quyết tâm cái là có ngay. Ra chợ có gì vừa ý cụ hông?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác ra ... Em mời ! @ Walkman : Thanks guys , đĩa này em có rồi ạ ! Em thích nghe violin chứ không phải Cello & Guitar ạ .
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH bác Phó và MÕ cặp lách LÉT LĂM về luôn chưa nhậy, mai tẩy trần cho em nó nhé :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Phó suýt bụp Nex-5 nhưng hãm được Mõ em thì lại lăn tăn giữa LX-3 & LX-5 :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @Mõ: Hằng đã hát hai chàng John chưa? em chỉ có phôi xoàng nên cụ cứ thử trước, không ok thì em chép phôi mới, hy vọng Hằng ưng chất giọng của chàng
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chiều buồn mưa rơi... Em đang nghe Great Jazz phê lòi ra.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hình như em đang nghe thì phải Nếu đúng là Vocal jazz thì chuẩn vì cụ Phó đưa em 3-4 cái có cái này là có Vocal ah , còn lại là nhạc không lời Phê lắm... Thanks cụ Musique nhiều và em đoán nó là của cụ ạ !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế có phê với cái violon kg? Đừng nói là phê với cái chỉ có 1 track nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trưa nay sau khi nghe tê tái nhà bác thienma, cụ Sang đại diện ban NAM CÔNG kiểm tra đời sống khu ổ chuột. Kết quả: không có gì để chê, lý do: DỞ ĐỀU :lol: Buổi kiểm tra kết thúc lúc 16g30 cùng ngày :wink: Khi về không quên len lén nhét vào cặp bác phong bì AC 14 kèm câu nài nỉ bác cấp em cho giấy "AN TOÀN VỆ SINH-KHU DÂN CƯ" :idea: