Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ theo dõi topic của bác freeman_art để được hướng dẫn :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trận mưa đầu mùa đêm qua làm căn nhà nhỏ khu ổ chuột cần CHỐNG DỘT, chắc phải cho CEC về làm dâu kẻ lạ Trân trọng kính trình Xã
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đang rơi vào một tình yêu sét đánh mới. Nhưng mà ở SG ít bác chơi quá. Ội TY của tôi
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế lần này có phải đổi lại slogan của cụ bên dưới không? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Rồi cũng tới ngày hôm nay thôi. Chúc mừng Bác có đồ mới,độc.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Năm nay, các bác xã ta bị sét đánh hơi nhiều :wink: @Mõ: 5g em ghé hotel. nhờ bác chuẩn bị sẵn dao, kéo để hành sự.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trong cơn say....anh đến bên em thì bây giờ cũng trong cơn say...ta nói chia tay ...Vì em & ta...đều là 2 kẻ xa lạ...nào ngờ đâu Ditton 25 là định mệnh :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đánh giá thấp Mike quá :lol: Chỉ có Thuyền mới hiểu...Biển đi đâu về đâu ??? Cũng chỉ có Xanh mới hiểu...Đỏ mênh mông nhường nào... :lol: Tất nhiên...chỉ có đổi thủ mới hiểu rõ ...đối phương :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH VNAV làm nhiệm vụ "kết nối đam mê" thì Cắm Rút phát huy sứ mạng của VNAV làm nhiệm vụ chia sẻ đam mê là quá hay, em đề nghị Slogan của CR "Chia sẻ đam mê"
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vậy là em được giải rồi. Bác Musique chuyển phần quà là hàng loạt đĩa jazz concord cho em nhé, em ở PN. Tks, có gì liên lạc Mike: 09...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trưởng thôn chuẩn bị quà cho bác rồi, ghi lại slogan của VNAV mà còn sai :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tks bác Trưởng Thôn, đĩa xịn cho em nhé, kô F1, kô HK. Tks các bác đả động dziên, chia sẽ!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cám ơn bác Trưởng Thôn, Thanh Sang, Mõ, Mike, và các xã viên, qua ý kiến đóng góp của các cụ, em góp nhặt mỗi cụ một chút cắm chổ này rút chổ kia làm thành logo sơ bộ của xã Cắm Rút. Trước tiên màu nên vẫn Xanh và Đỏ đại diện cho hai trường phái Champion League, minh họa cho push pull em sử dụng hai nốt nhạc thể hiện hai chữ push pull, minh họa cho tinh thần chia sẻ đam mê âm nhạc, cắm rút không ngừng nghỉ. Kế đến thông thường thế giới chỉ sử dụng R cho việc Register, xã Cắm Rút sử dụng luôn CR làm register :mrgreen: Logo được thể hiện bằng hai tông màu và trắng đen, tiện cho việc design sau này của xã. Các cụ đã gởi logo về ban tổ chức sẻ có quà sau ạ Mong các cụ bình loạn và góp ý ạ. BIG THANKS các cụ.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Logo của bác Nhạc em thấy rất ổn từ ý tưởng thuyết minh cho tới hình ảnh. 2 chữ P cách điệu thành nốt nhạc cũng hay lắm. Tuy nhiên về màu sắc em có ý kiến là dùng màu đỏ & đen, hoặc đỏ và trắng. Hai màu này là màu của đầu jack cắm rút của dây loa và dây tín hiệu. Lưu ý: màu đỏ bên phải nhé. Red là right Vote cho logo này. P/s: có quà cho người có ý kiến và vote đầu tiên kg bác Nhạc?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Kế tiếp bỏ thử logo và bìa CD xem sao nhé. Em mạnh dạn đăng ký cho xã cái mã vạch barcode cho nó vươn ra bể hồ...ý nghĩa các cụ nhìn mã vạch sẽ rõ... số 08082010 15393 24 -> dãy số đầu là ngày thành lập Xã CR, ngày 8/8/2010 -> tiếp theo là giờ thiêng thành lập xã, 15 giờ 39 phút 3 giây -> tiếp theo là giá cho lý cafe đầu tiên của xã 24k, lạm phát nhanh quá :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Logo khi in lên bìa đĩa mới thấy được sự đơn giản, nhẹ nhàng. Thích cái dấu hiệu đăng ký bảng quyền cách điệu là CR. Lại có mã vạch là Push Pull. Quá bất ngờ với dãy số mã vạch của cụ Nhạc. Hay. Vote
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tiếp theo nếu Trưởng thôn và phó thôn duyệt cho slogan của xã "Chia Sẻ Đam Mê" em xin đặt vào bìa xem nó ra răng nhé. thôi em đi phụ bếp đây, hai đêm này em thức khuya, phải chiều amp chút :wink: