Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Warning: các cụ CR nếu kg có việc gì cần ra ngoài thì ở nhà nghe nhạc cho lành. Em nghe đồn mây nhiễm phóng xạ đã bay tới VN.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đẹp ngất ngây... con gà tây luôn cụ Musicque ơi Mai đã có bản demo chưa cụ mang ra định cho anh em ngắm tí nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Út songku chuẩn bị đạn nhé!e có quả cd sugden chờ ném đấy!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @ ThanhSang: tối nay bác qua em để làm cái master nhạc jazz cho M&M nhe.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng Bé cái vụ khoe hồi trưa nhe. Mong sớm thành sự thật
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNHu Thanks cụ Nhạc , quá đẹp ạ nhưng cái tiêu đề What Is Love cụ cho nổi lên giúp em nghen Tối nay em và bác Mike sẽ ôm phần mềm qua bác Phó làm Master để kịp giao hàng vào sáng mai tại đình ạ ! Báo cáo.... Hết :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH 1 số bài bất hủ thu âm sau 75, với chất lượng âm thanh tuyệt vời, sources all from USA Em nghĩ ta nên ghi đầy đủ tên tác giả trong track list đối với các bài hát Việt Nam 1) Thu về trong mắt em - Trần Thái Hòa (Phạm Mạnh Cương) 2) Đêm tàn bến ngự - Ngọc Hạ (Dương Thiệu Tước) 3) Delilah - Tuấn Ngọc (lời Việt: Phạm Duy) 4) Nghe những tàn phai - Khánh Hà (Trịnh Công Sơn) 5) Đập vỡ cây đàn - Quang Lê (Hoa Linh Bảo) - đĩa này nhờ bác Walkman cung cấp 6) Buồn trong kỷ niệm - Như Quỳnh (Trúc Phương) 7) Bản tình ca cho em - Duy Quang (Ngô Thụy Miên) (8) Giọt lệ cho ngàn sau - Khánh Hà (Từ Công Phụng) 9) Tâm sự gửi về đâu - Tuấn Ngọc (thơ Lê Minh Ngọc / nhạc Phạm Duy) 10) Cát bụi - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn) 11) Biết bao giờ trở lại - Trần Thái Hòa (Ngô Thụy Miên) Thứ 7 hoặc CN em sẽ mang master discs sang nhà bác Phó
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Có mấy bài chỏi với mấy bài kia,đổi bài khác cả đĩa sẽ dễ nghe hơn. Ý kiến riêng em thôi nhé,đừng mắng em tội nghiệp.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hehe, cám ơn bác Tào. Vậy em thay đổi như sau: 1) Thu về trong mắt em - Trần Thái Hòa (Phạm Mạnh Cương) 2) Đêm tàn bến ngự - Ngọc Hạ (Dương Thiệu Tước) --> bác Tào suggest hộ 1 bài của Ngọc Hạ, thiếu sót em này rất uổng :wink: 3) Delilah - Tuấn Ngọc (lời Việt: Phạm Duy) 4) Nghe những tàn phai - Khánh Hà (Trịnh Công Sơn) 5) Đập vỡ cây đàn - Quang Lê (Hoa Linh Bảo) - đĩa này nhờ bác Walkman cung cấp 6) Buồn trong kỷ niệm - Như Quỳnh (Trúc Phương) ---> Dạ khúc cho tình nhân - Ngọc Lan (Lê Uyên Phương) 7) Bản tình ca cho em - Duy Quang (Ngô Thụy Miên) (8) Giọt lệ cho ngàn sau - Khánh Hà (Từ Công Phụng) 9) Tâm sự gửi về đâu - Tuấn Ngọc (thơ Lê Minh Ngọc / nhạc Phạm Duy) 10) Cát bụi - Khánh Ly (Trịnh Công Sơn) 11) Biết bao giờ trở lại - Trần Thái Hòa (Ngô Thụy Miên)
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhà phó đưa cái list nhạc Việt để em làm nháp bìa sau... Cái này được không?...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ngọc Hạ hát Hà Nội Ngày Tháng Cũ được không Bác? Bài Đập Vở Cây Đàn của Quang Lê thay bằng Nắng Paris Nắng Sài Gòn Thái Hiền hát.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mời bác SKR sáng t7 & CN ghé thăm đình xã (bắt đầu từ 10h) trổ tài chém gió
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chào các Bác Các Bác cho em xin gia nhập vào xã nhé? và cho em góp 200k vào dự án phát hành sản phẩm đầu tay của xã.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác này sáng mai ra nhé, chưa chịu ra trình diện. CHÉM :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Báo cáo các bác em và M&M vừa hoàn thành master jazz và vocal rồi ạ. Hai tên M&M chỉ có ngồi nghe nhạc thôi, còn lại là em hết đấy ạ. Đây là một số hình ảnh
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ngồi nhà cụ Phó uống VANG khỏi cần đá nhỉ, trên ấy đủ lạnh rồi phải không :?: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Xin lỗi các bác. Em vừa đi công tác cả tuần nay mới về. Em sẽ tham gia tài chánh như thông báo ạ. Collection sau 75 em đề nghị nên đầu tư chất xám kỹ hơn ạ. Đầu tiên ta nên chọn chủ đề chính của album, sau đó chọn nhạc sỹ muốn tuyển chọn rồi đến bài hát của nhạc sỹ ấy; sau cùng là ca sỹ thể hiện hay nhất. Hoặc có thể chọn ca sỹ trước sau đó đến bài hát. Chứ như thế này có vài bài không phù hợp tông nhạc hoặc ca sỹ bị bõ quên. Đưa luôn tiêu chí Nhạc việt sao lại có bài nhạc ngoia5 lời việt???
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhạc Việt sau 75 chúng ta có nên phân cách ra là hát lại, hòa âm ca khúc trước 75 hay là chỉ toàn những bài ra đời sau 75? Có nên phân ra nhạc hải ngoại hay nhạc trong nước? có nhiều tiêu chí nên thống nhất trước khi tuyển chọn ạ,
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Theo em ta nên tập trung hoàn thành dự án bộ 9 CDs này trước đã rồi tính tiếp các dự án khác ạ ! Kính !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhạc Việt tạm thời đã hoàn thành gồm 2 đĩa: pre 75 chủ đề nhạc vàng. Nhạc sau 75 là nhạc mang âm hưởng audiophile gồm jazz, blue và accoustic. Tối nay một số cụ tới nghe thử nhạc Việt thì em thấy rằng mắt mơ màng lim dim tê tái. Chắc là ổn. Còn chủ đề nhạc hải ngoại chắc là tạm gác lại dành cho dự án kế tiếp thôi các cụ ơi