Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @thienma, walkman: tối qua em nghe qua CD cổ điển có bài đầu tiên mambozart của Mozart chơi theo phong cách latinh jazz điệu mambo em nghĩ hai bác nên chọn bài khác để CD được thuần chất cổ điển hơn ạ. (đây chỉ là ý của riêng em thôi nhé ;-)) Thân.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đĩa Jazz và vocal của Mõ và em làm nội dung có chỉnh sửa nữa kô cụ Nhạc ơi? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác Thienma đề cử bài Scuba-classic này vì thấy lối trình diễn mới, sáng tạo tuy có khác phong cách cổ điển. Cám ơn bác Nhạc, dù sao cụ cũng là lão làng trong "ngành" cổ điển vậy CD này đã đủ độ hoành tráng chưa? Nếu được rất mong bác đề cử bổ sung cho bài nào thiệt là khủng vào
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH CẬP NHẬT QUỸ XÃ CẮM RÚT I/. Thu: 200k/người 1/. Thientoan 2/. Huy_av 3/. Mõ 4/. Vivan2010 5/. Ngoctieutu 6/. Thienma 7/. Thanhsang 8/. Thanhsang 9/. BeHe 10/. Lamlylam 11/. Trường_HD 12/. Mike 13/. Songoku1918 14/. Hanquan 15/. Walkman 16/. Taolao 17/. Thidinh 18/. Musique 19/. PhươngMS 20/. Haiauden 21/. Skr 22/. Wadia 16 23/. 777 24/. Pktuong 25/. Mõ 26/. Musique 27/. Sơn_sơn_đen 28/. Lynhan159 29/. Hanquan 30/. Bala => Tổng thu: 6.000.000 đồng II/. Chi: - Mua 300 phôi Mitsu x 10.800 đồng/phôi = 3.240.000 đồng - Mua 100 phôi Mitsu x 10.500 đồng/phôi = 1.050.000 đồng (lô này mua trực tiếp từ cty nên rẻ hơn 300 đồng/phôi) - Mua USB 4GB lưu đĩa master = 210.000 đồng => Tổng chi: 4.500.000 đồng III/. Tồn quỹ: 1.500.000 đồng Mọi chi phí phát sinh khi thực hiện dự án sẽ được cập nhật thường xuyên tới tất cả các bác. Chân thành cảm ơn! Trân trọng.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Nhạc, em thấy bài đó cũng không đến nổi nào bất ổn. Cổ điển vốn là thể loại khó nuốt, không phải cụ nào cũng có thể "thấm" nổi. Vì vậy, xem như bài đó đổi không khí tí xíu cho các cụ cũng tốt
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hic, hôm nay dò lại lần cuối để in bìa thì mới phát hiện database sai từa lưa, chắc lần này là đúng rồi... :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ý định của e và bác Walkman là muốn tạo ra một quan niệm mới cho người nghe về nhạc cổ điển, qua đó người nghe có thể suy nghĩ dễ chịu hơn về nhạc cổ điển vốn rât khó hấp thu. Và bọn e cũng hướng đến số đông, nghĩa là gồm cả những người thích và kg thích nhạc cổ điển. Do đó bọn e dùng bài 01 làm điểm nhấn, với cách phối theo kiểu mambozart vui tươi và đầy ấn tượng như vậy, xem như là 1 bước đệm để dẫn dắt người nghe tiếp cận với nhạc cổ điển. Nếu một người kg thích nghe nhạc cổ điển, ngay khi mới bật đĩa lên mà gặp các bài cổ điển theo dạng kinh điển thường có xu hướng chỉ nghe chút xíu, lướt qua 2,3 track nữa rồi sau đó sẽ cất luôn đĩa này. Như vậy công sức cả xã mình góp lại cho đĩa cổ điển xem như là đổ sông đổ bể. Với quan điểm như vậy nên bọn e mới chọn bài 1 để làm bài mở đầu. Nhờ cả xã đóng góp thêm ý kiến ạ. Nếu có nhiều ý kiến phản đối thì bọn e sẽ bỏ bài 01 đi, và đĩa cổ điển sẽ quay lại theo kiểu chính thống hoàn toàn. Vì thời gian đã cận kề, rất mong cả Xã tích cực góp ý thêm cho bọn e. Sau ngày 03/4 bọn e sẽ chốt hết các ý kiến đóng góp và sẽ khép lại track list, bắt đầu ghi ra 40 đĩa luôn ạ.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dear All, Hồi trưa này em có chuyện nhờ cụ Thienma cài dùm chương trình nên mang laptop ra đình để xử lý. Em và cụ Mã bàn là các đĩa master Jazz và Vocal sẽ chép ra USB gửi cho bác Tranman copy ra đĩa dùm. Em vốn mù IT, lại mắt mũi chưa ổn định thế nào mà thay gì đánh dấu khối 2 folder rồi nhấn copy lại đi nhấn delete. Khổ không chứ ! Xem như là công của em và 2 cụ M&M hổm rày thành công dã tràng. Em thật sự rất buồn vì điều này! Mõ thì đi tới khoảng 10 ngày nữa mới về, nên master của jazz và vocal chỉ sau khi Mõ về mới có thể làm lại được. Như thế ít nhiều ảnh hưởng tới dự án của xã. Vì vậy, các chủ đề đã hoàn thành master các cụ cứ chép ra đĩa, còn lại jazz và vocal em sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất sau khi Mõ về. Sau đó cấp tốc chia nhau copy 2 chủ đề này thì em nghĩ cũng sẽ hoàn thành đúng thời hạn. P/s: cụ Nhạc, Thienma, Bala: khi xong master jazz và vocal các cụ giúp em chia nhau chép ra đĩa nhé. Tks so much! @Cụ Mike& Mõ: chuẩn bị mang đĩa qua làm lại master nhé. I'm so sorry!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chết bác rồi, kỳ này bầm mình bầm mẩy chắc luôn :evil:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Xui cái là em disk cleanup đồng thời lúc đó luôn. Vụ dọn đĩa cho nó chạy nhanh là lúc trưa cụ Mã chỉ. Chiều về thực tập thử và hậu quả là thế. Nếu nó còn nằm trong thùng rác thì em đâu có kể khổ. :cry:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chuyện ngoài ý muốn thôi bác Huy cũng đừng buồn, với lại thời gian vẫn còn dài anh em sẽ hổ trợ bác. Khi Mõ về vẫn còn hơn 2 tuần mà
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @bác Thanhsang chuyện em nhờ bác đến đâu rồi :?: :?: :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hic, em chỉ sợ bầm mình với 2 lão M&M thôi. Cơ mà toàn em làm chứ 2 tên ấy chỉ ngồi nghe nhạc và buôn điện thoại thôi ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em rất thông cảm với bác Phó Còn một nỗi buồn nữa hơi khó nói là lại phải chờ Messi về Ác Hen Ti Na kí vào chai vang để tặng em còn có cái mà nhậu với Cua Rang Me và bánh mì cụ Hun00 chuẩn bị nữa chứ. :evil: :twisted:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn cụ Mike nhé. Cụ cứ chuẩn bị vang đi, sẽ có cua rang me khi qua làm lại master
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế cụ Mike cũng không giữ bản backup nào ah? @ Cụ Thienma ới: Cụ có cần em mang cái USB qua backup không? :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Back cái nỗi gì mà up, em cũng mất công quá, tuy nhiên rất thông cảm với bác Huy-av và nhất là chai vang, thôi lần này vodka chuối hột dzậy. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chọc cụ chơi, mất công của cụ nhiều quá. 2 hôm lận, thâu âm đến khuya. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Sao đẹp thế nhỉ, xã ta nhân tài nhìu wé à nghen. :lol: Quán nửa khuya nhé cụ Trưởng, kô phải Quán nữa khuya.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Quá đẹp. Xem như bìa cho 2 chủ đề nhạc Việt đã hoàn tất. Hôm nay làm mất master jazz&vocal, nhưng thấy cái bìa này làm em đỡ bực cái mình. Cảm ơn cụ Trưởng.