Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Huy ơi,mai ra đình nhớ mang theo cái laptop đã lỡ tay delete folder cho Trường xem nhé.Mình có thể phục hồi dữ liệu...Kô dám chắc nhưng chưa format thì hơn 50% là có thể...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mõ ơi về KS chưa vào xã báo cáo tình hình ngày hôm nay đi. Kg nghe tiếng rổn rảng của Mõ trong xã thấy nhớ quá
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Một đoạn opening của 1 topic trên Stereophile, cũng đáng để suy nghĩ: Forum member, “tmsorosk,” asks: “Do audiophiles like music?” It seems a strange question with an obvious answer until you stop and think about it. So many conversations between audiophiles focus on gear and sound, but leave music—that thing which should fuel our passion—lost in the jet-black background. Ever notice when you and your audiophile buddies get together the conversation is usually 90% equipment and sound, and 10% music? We have been building, tuning, and voicing these systems for decades. Shouldn't the talk be more about music now?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bìa sau pre 75 đã chỉnh sửa theo gợi ý của xã... :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chuẩn rồi đó cụ Trưởng, không cần phải chỉnh nữa. Bây giờ thì từ bìa đĩa, cho tới tên bài hát đều thể hiện đúng chủ đề...cực vàng . Cảm ơn cụ Trưởng nhiều.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ ạ, em có 1 chuyện vui và 1 chuyện buồn, mà sau khi đắn đo suy nghĩ em muốn chia sẻ cùng các cụ. Chuyện vui: đó là lúc nãy sau 12 giờ em tình cờ mở máy tính thì thấy 2 cái master Jazz và Vocal vẫn còn nguyên. Em cũng chẳng biết tại sao rứa . Còn chuyện buồn là...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hahaha, sướng quá...để em đếm xem: 1/. Thientoan 2/. Thienma 3/. Musique 4/. Thich du thu 5/. Thidinh 6/. Mike 7/. Walkman 8/. Thanhsang 9/. Lynhan159 Chín con cá đã cắn câu của em. Đáng lẻ chờ câu thêm con đang ở xa nữa cho đủ chục , làm mất sướng. Thôi kệ, nhiêu đây đem kho tiêu hay phơi khô nướng nhậu từ từ cũng được rồi :lol: :lol: :lol: Em phải tự đi xác lập kỷ lục người câu nhiều cá nhất VNAV cho em mới được. :lol: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Khà khà khà....Đúng là trong cái rủi lại có cái may ! Em nãy giờ ngốn hết 3 trang của xã , đang tính post bài chia buồn với cụ phó bẩu là cụ phó đừng buồn vì rủi cho cụ phó là phải nhọc công làm lại còn may cho em là tiếp tục được bụp...Vang & Cua rang me . Thế nào post xong hết rồi tính up thêm vài cái hình góp vui thì chả up được do máy này toàn tiếng tàu...em ứ biết resize ảnh ... Bấm mãi chả được thế nào...biến mất luôn bài post đó ... :lol: Trong cái rủi lại có cái may chứ không thôi....cắn câu cụ phó . Chờ con cá nào ở xa thế....??? :mrgreen: Kỳ thú thứ 2 của Mõ : Sáng ra ngáo ngơ ngó nghiêng trước cửa...Ơ hay...lạ nhể...ở đây tham nhũng ghê thía...dân tình toàn đi xe công vụ biển số xanh lè xanh lét làm mình bước lên bước xuống...oách ra phết !!! Thôi đi cha nội , Ở ni xe púp pu lờ nó biển xanh còn công vụ nó biển trắng ợ... Ô...thế hả...biết đâu được....xuýt ngất !!! @ Cụ Nhạc : Thanks cụ dặn dò nhiều nghen , En gờ lét họ không dùng nhưng cũng may em còn liểng xiểng , lỏng cỏng múa được vài câu nên chưa rơi vào tình trạng tẩu hỏa ạ . Mới lại cũng có người thân bên này đón nên cũng nhàn...trừ khi...oánh quả lẻ ! Khi nào về Quảng Châu em sẽ cố vụ cụ dặn . @ Mike : Ký sẵn vào chai vang của Messi & Album Jazz màu vàng nhé , chờ Mõ về mõ lượm cả cặp :mrgreen: @ All : Mùng 7 em dzìa nghen !!! Regards from Mõ .
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tức, tức quá! Phải chi biết kiên nhẫn tí thì tóm luôn con ở xa này cho đủ chục rồi. :mrgreen: Thế hôm nay cô tiếp tân và Mõ nói chuyện bằng tiếng nước nào? Vẫn dùng en gờ lít hả?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chủ yếu vẫn là...trai lét :lol: Nếu dùng En gờ lét thì nguyên cái sảnh toàn thấy....OK :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Giờ này bên đó cũng gần 4g sáng rồi, bộ KS khí ngũ sao mà giờ này còn thức vậy Mõ, kg mệt hả?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bên ni nhanh hơn bên nớ 1h thôi cụ ợ...Mệt cũng có mệt nhưng cuối ngày cũng ráng cập nhật tình hình của xã & chém vài nhát kẻo...quên tay nghề :lol: Chúc các cụ ngày Tứ tháng Ca vui nghen... Khò...khò...khò....
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng cụ Cá, you are the happy fisherman!!! :mrgreen: haha cụ ăn hết chín con này, review xem con nào béo, thơm, ngậy nhất nhé cụ :lol: :lol: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảnh giác từ đầu, không là bây giờ cũng đang nằm kho tiêu với 9 cụ cá kia rồi :roll:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em giúp cụ lập kỷ lục nhé: 10. Aries Đây là cá thật, em muốn đóng góp cho xã album thứ 10 mang tên Zodiac Music...file wav bản master em sẽ gửi cụ nay mai. Yêu cầu thiết kế và song list em sẽ gửi bác Musique.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cám ơn bác Aries Sáng nay 10g30 mời bác Aries ra đình cà phê nhé, em mang theo bản NU FORCE cho bác luôn. Thân
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @ All: Tối qua em đi ngoại giao, có một đình làng sẽ khai trương trong nửa tháng 4, dành phục vụ cho các hội audio, photo, tennis nên khá thích hợp cho các máy chém. Địa điểm gần đình cũ. Thông tin thêm em sẽ theo dõi và cập nhật cho các cụ. Kính Musique
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đang ngồi ở 1 quán cà phê rồi nhưng đến 10h lại phải đi đón cháu đi học rồi lại đi mấy việc nữa nên có thể không ra UBND xã họp được. Bác cứ giữ giùm em nhé. Xin bật mí đây là album đặc biệt, không hề đụng hàng với 9 album của các cụ trong xã đã tuyển chọn. Vì là bản đăng ký cuối cùng nên em né hết các cụ ý.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn bác Aries nhiều. Ngày mai bác rảnh mời bác ra cà phê cùng xã chúng em, ngày mai có bác Tranman nữa. Chúc bác Nice weekend!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ lát nữa ra họp nói bàn tên em nhe. Em đã đặt rồi đấy
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hôm qua ngày cá tháng tư Em đã câu được những mười con ca :lol: :lol: :lol: Note: ca là cá, 10 con là tính luôn con đang ở xa đã thú nhận tính cắn câu. Với lại 10 con cho nó vần