Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Relax cuối tuần đi các cụ ơi, làm việc mệt mỏi quá. Tuần tới em lại đi công tác HN nữa... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thế cụ muốn relax ở đâu? Hôm nay Mõ dìa, mơi mình đi relax nha.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thỉnh thoảng em vẫn nhận được tin nhắn từ DĐ: Hỏi: Vi sao bac chan VNAV? Trả lời: Vi co vo duoc đâu. các cụ nào mà chưa có vợ thì đừng vào VNAV, vì có vợ được đâu, suốt ngày lo gõ gõ :lol: :mrgreen: nice lunch! by Mike + Musique
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH trưa nắng làm tấm hình cho vui [img]http://hongquang.vnweblogs.com/gallery/5619/previews-med/dan-gai-tai-trau.jpg[/img]
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trong xã mình có boy hả...? :lol: Tiêu chuẩn đầu tiên khi vào hội là phải biết cắm rút kia mà... :twisted: Em nghĩ nếu có thì chắc thành là Young men lâu lắm rồi... :lol: :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hổng biết nữa em thấy có 2-3 tên còn độc thân đó. Mà chưa có amply thì chửa là men :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Híc, em chỉ thương có cụ đã sắm Ampli rồi mà để tận Du-Nai-Tích Sờ-Tách, để cho giờ bị mõi tay chẳng có người ĐẬP-ĐẬP VÉO-VÉO Thôi em lặn thật sâu để khỏi bị chém :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác trong xã, em đã hoàn thành 1,5 bước dự án của mình rùi. Em mới rước em Pow Krell Ksa 150 để tẩn Wilson bên, giờ em đang nghiên cứu thêm phần pre để bước thứ 2 được trọn vẹn. Rất mong được sự chia sẻ kinh nghiệm của các bác. Thêm khó khăn nhỏ nữa là em Pow dùng điện 120v, các bác tư vấn cho phương án ngon bổ rẻ để có đường ra 120v nhé. Cám ơn các bác.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng chú Út đã tìm được đồ trị Wilson Benesch đúng bài. Hình như KSA-150 có cho chuyển 110 và 220V bằng 2 switch ở bên trong. Chú Út thử tháo nắp máy ra và chụp hình lên đây xem 2 switch này đang ở vị trí nào. Chơi pow Krell rồi thì nên chơi Pre Krell cho đồng bộ. Pre Krell cũng hay chứ kg phải dở, tuy nhiên phải dùng 1 số tweak thì tiếng nghe mới hay. Chúc chú Út sớm ghép được 1 bộ hoàn chỉnh nha.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ ỷ cụ có amply nấu cho đồ ăn ngon nỗi ngày rồi làm người khác tủi thân phải kg?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Có bị vụ 60Hz không? Điện 120 thì ổn áp Lioa đầy ra đấy - em là đầu mối chuyên cung cấp ổn áp hi-end cho các cụ trong xã đây :lol: Em cũng nghĩ bác nên múc luôn 1 quả Pre Krell luôn cho đồng bộ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đầu mối cụ chỉ rất DỄ THƯƠNG, cả HÌNH lẫn TIẾNG, tiện đây cám ơn cụ :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hừm lão thợ lặn định chơi gác kèo nhà bé hả!?!Ai chỉ cụ,cho số cụ,... :evil:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chỉ hỏi mua ổn áp thôi nhe các cụ, kẻo không là em bị lên thớt đấy :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH tủi thân như tủi hổ, tủi thân wa ,chắc phải rước ampli thui
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bạn em mới đi Sing về tặng em bộ Violin 5CD khá hay, bác walkman hay đi Sing tìm mua bộ này, giá khá tốt. Kính Musique
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hãng Decca của Đức bác ạ...chơi violin nhưng nhiều thể loại