Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chào Anh.cũng phải 2 năm rồi anh em mình chưa gặp nhau.E sẽ nhắn lại Hiền là Anh nhắc kèo ở quán Nga nhé. :mrgreen: A vẫn còn số đt của e kô?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @Truong-HD: Chúc bạn hiền bước qua tuổi mới với nhiều điều mới, sớm rước amp vô địch về đi nha :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÁC TRƯỜNG, THÊM TUỔI MỚI SÚT NHIỀU HƠN
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng sinh nhật bác Trường, quà của bác phó Trường có cần chạy rà kg ? mang qua nhà k chạy rà dùm nhé :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Suỵt...cụ Tom định sâu riêng hàng cho xã mình mừ..bác làm cụ í bị move nất tiêu rùi :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Xã mình ai đi đón Mõ thông báo dùm Mõ đã về đến đầu đình chưa, có bị Air-sick and Jet-lag gì không?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em về tối hôm qua rồi ạ , trưa nay đã ra đình trình diện cụ Phó để kiểm tra sức khỏe rồi ạ ! Ngày mai cụ Nhạc có ra đình không để em mang " hàng " theo ạ ?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Định post bài báo cáo cho cụ Nhạc biết, kg ngờ trễ hơn Mõ nữa nốt nhạc. Thôi thì em khoe với cụ Nhạc quà tặng phương Bắc, thể loại nhạc cụ dân tộc tuyệt vời với định dạng SACD . Cảm ơn Mõ nhiều nhé.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ơ... Thế cho vào máy của cụ Phó nó hiện SACD á ??? @Mike : Vì eo hẹp thời gian quá nên em chưa mò ra nhưng đã có địa chỉ rồi ạ , hy vọng đợt sau...sẽ có
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH welcome back to Xã Cắm Rút Mai em có việc nên sẽ ghé đình hơi trễ may ra kịp nhận "hàng" Merci Mõ nhé!!!!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Welcome back safely . Độc dược đó trên mạng bác Nhạc nói là 120 USD lận mà chưa có ship. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tiếng đàn này có sức lay động lòng người trong đêm trăng sáng, ngồi một mình nhớ người phương xa...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ngồi một mình trong chiều vắng, nắng thu vàng như tâm hồn... Kiều Nga hát
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Nhạc cũng lãng mạng quá nhỉ! Đôi khi cô đơn cũng có cái thú đó cụ. Gọi là thú cô đơn, giống như thú đau thương vậy đó P/s: Mõ về có khác. Xã bắt đầu rộn ràng rùi :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vậy hả cụ Phó ? Em cũng hổng có rành lắm , chỉ biết chui vào shop nghe thử rồi mua thôi . Cái của cụ là hòa tấu vì biết cụ thích nhiều chi tiết còn của Cụ Nhạc là độc tấu vì cụ Nhạc chơi...loa đồng trục Chúc 2 cụ vui nhé !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Mõ hiểu em nhiều lắm, em thích đồng trục @Mõ ơi, con Sansui còn đó không? em có chuyện có chuyện...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @musique : em nghe đồn có người vừa được lên báo. có rửa báo mới không vậy bác?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Con Sansui nào vậy cụ Nhạc ? @ cụ Phó : Cụ thiết kế cái vỏ hộp rồi mai đem ra đình giúp em để em đem đi hỏi nhé !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH hehehe :lol: :lol: :lol: lên người thì em tắm, còn lên báo thì bắt ông nhà báo tắm :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Phó chụp chọt kg ổn rồi!Sắm máy ngon ngon thôi!thật đấy!