Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Sáng nay ra đình,sau đó e đi công tác đột xuất vòng vòng đến giờ mới về đến ổ,kekeke nên pót hình họp mặt xã ta hơi chậm.Gởi các bác đây là cảnh phá phong thùng hàng Plextor do bác ThienMa mang đến. :mrgreen: Xã ta trên dưới một lòng nên liệu việc gì cũng xong ngay...Đến giờ thì có thể kết luận dự án đầu tay của xã: Thuận buồn xuôi gió... E mong sớm đến ngày nhận được bộ đĩa trên tay...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Trưởng & cụ Phó đang chém chỉ đạo Nhìn oách phết... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhìn mặt bác thanhsang háo hức cứ như trẽ sắp được quà ấy nhỉ!Nom xương phết! Ú ụ!Ngoan ngoan đc quà nhé!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Thiên Mã xem sơ qua em lắp box như vầy có đúng kg? Cụ để ý em chụp chổ bắt vít, chổ gắn dây có đúng kg? Cái đầu trắng là để ở ngoài phải kg?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đúng hết rồi đó cụ Phó ơi. Để ý 04 con ốc ở hai bên, nên siết tới lúc cứng (Nhưng đừng cố hết sức, chỉ siết đến lúc vừa cứng tay là được) để đầu cd được box giữ chắc hơn, hạn chế việc rung khi quay cd.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ok, Cám ơn cụ. Em đã xiết toàn bộ ốc của box. Đã có kinh nghiệm khi xiết PL200 nên cụ đừng lo
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Phó chép thử xem có trục trặc gì không rồi cho em biết nhé. EM cũng thắc mắc kg biết chất lượng khi chép qua box thế nào, em chờ thông tin của cụ Phó nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trình các cụ tài sản đầu tiên của xã CR. Em sẽ burn-in rồi gắn dây nguồn xịn xem chất lượng ghi như thế nào sẽ báo cáo các cụ sau
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thành phẩm mới nhất: chủ đề CD Test. Bác Thanh Sang in thêm cho em 2 tấm bìa sau của chủ đề này nhé. Thiếu 2 cái bác ạ.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ok, ngày mai em sẽ in thêm và chuyển qua cùng với bìa CD nhạc giao hưởng
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chiều nay bất ngờ cái ổ rơm lộn xộn của e bị 1 bác Xã ta kiểm tra..phù phù..may quá thoát nạn,kg bị chém mà còn đc khen!vậy là đôi AE2 của e coi như ổn Ah!Đã vậy còn đc tặng đôi dây tín hiệu..he he!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng Bé nhé. Chuẩn bị rượu thịt đón đoàn kiểm tra tới chúc mừng
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Báo cáo các cụ cái Plextor khởi động rất suôn sẻ. Em đã chép thử một số đĩa, âm thanh rất tốt. Xã đầu tư cho cái Plextor này không phí chút nào .
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bắt đầu chạy rà, em dùng dây nguồn Monster made by Dũng Audio. Em sẽ thử dây 14SE xem âm thanh chép ra có hay hơn không
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Lúc đầu khởi động em chống rung bằng chai Vodka của lão Bé, nhưng thấy kg ăn thua
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thấy kg ăn thua, em tìm cái nặng hơn để thử chống rung. Không biết có hiệu quả kg, nhưng âm thanh chép xong nghe thử thấy ok
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nát ruột với cụ phó ... :lol: Hay cụ thử vừa ghi vừa ngồi lên quả Plextor đó xem chất lượng âm thanh có chuẩn hơn không ??? Nhưng nhớ là phải ngồi chuẩn , vào đúng điểm ngọt đặng mới ra được âm hình stereo á :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Từ ngày dời đình em chưa ra được buổi nào, nhớ quá. Trưa mai không biết có họp ko, em quyết tâm ra cho bằng được.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Thì cũng phải tìm cái công nghệ chống rung nào cho các cụ giựt mình hết hồn nữa chứ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ngày mai nếu có ra sẽ hú lên trong xã. Cụ cứ vào xã thăm dò nhe