Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH "Xin lổi tìn iu" à nha, chị Ý kia có hát vào mắt. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cá gì bác Chim Biển? Bác ra ngoải hổng có chịu dzìa trình xã gì cả. :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @Mike, Mõ, Haiauden: tê lắm các cụ ơi... Chuyến đò Vĩ Tuyến - Hoàng Oanh Đêm tâm sự - Thanh Thúy Khúc hát ân tình - Phương Dung Quán nữa khuya - Giao linh tối thứ 7 rồi nó vật em đến 3 giờ sáng mà em vẫn chưa đứng lên đi ngủ được...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ có nhầm không ???? Mấy cô kia " vật " cụ chứ.... Nó nào.... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @Musique: Ngay từ khi nhìn thấy cặp Wes về nhà bác là em đoán thế nào bác cũng có ngày trở về với đồ Vin Tịt và đánh bằng Receiver với đĩa than, y như rằng... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Rồi, cặp này chờ Nhạc Vàng tuyển chọn sắp phát hành đi. Cụ Nhạc mà không trốn bà xã chuyển vào ngũ tại góc nhỏ này, cá gì em cũng cá
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vâng, bác Musique cũng âm thầm nghe bộ Trường Sơn F1 thâu thừ băng cối của anh Dủng Audio em bít... :lol:
XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nếu cụ thêm được bài: "Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé" do Hoàng Oanh hát và bài "Chuyện cây cầu đã gẫy" cũng do Hoàng Oanh hát thì tuyệt lắm ạ. Rất mong có thêm hai bài ấy trong đĩa nhạc Việt Nam của hội
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé có trong list nhạc vàng cụ Tưởng ơi
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Lộ trình audio của em vẽ sẳn hết rồi cụ ạ...cứ thế mà đi...em chỉ sợ một thứ thôi... :mrgreen: , cụ cứ nói đúng em thích lắm bộ Trường Sơn và âm nhạc thời kỳ đó...hòa âm và hát không thể diễn tả được sự mộc mạc...chân thật... Tối nay em lại bị cụ Wes vật với Janet Seidel - album Comme ci...comme ca, tiếng ca nhẹ nhàng truyền cảm, tiếng piano chạy như dòng suối trong vắt, réo ra réo rắt...sao mà em ngủ nổi đây...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Nhạc chơi cặp này là kg cần xử lý phòng nhé. Em rất thắc mắc, kg biết đồ đánh cặp này như thế nào và dàn dây ra sao ?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ơ, em nhớ Janet Seidel đĩa đôi lên đường theo combo đi về đâu rồi mà? Nếu còn dĩa nào cụ chê thì để lại em, em múc! :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhờ cụ tư vấn dùm em với...nhưng đừng bắt em phải chơi dây khủng như cụ... :mrgreen:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Có khi cụ nhạc mượn đồ đánh của Mõ sẽ hợp đó. Hôm tết ghé Mõ nghe Kim Lệ Hằng và Heathkit hát nhạc vàng cũng tê ghê
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ cứ chọc em hoài. Cụ Tào mới là chuyên gia phối ghép cụ ơi. Chúc mừng cụ có một góc nhỏ rất lý tưởng ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cặp này có được không các cụ...nhờ các cụ tư vấn cho newbie em...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Call em nhé 090xxxx Giết Gà chớ dùng dao mổ trâu :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH CD Arcam thì thế nào hả cụ? hông biết con này có được không, nhờ cụ tư vấn cho newbie em với...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cặp mono này được đó cụ Nhạc. Dành cho ... đồng trục nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Giờ này ai mà chơi Arcam nữa cụ ơi, dở lắm. Phải là Classe' thôi