Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Phần nhìn quá ổn, phần nghe chắc cũng tuyệt, chúc mừng bác Mai cờ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tks các cụ, giờ em đi nghe nhạc và chờ xem MU đây... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Rì viêu đi bác à Cờ-lát-sê thích kệ to rồi, bác lên kế hoạch sắm kệ mới, em GẠCH luôn :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Chúc mừng cụ Mike nhé , hàng quá chất... Màu đen mạnh mẽ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhìn cô bé Norah jones kìa, háo hức chờ đợi bác Mike lột đồ em Classé Chúc mừng cụ Mike đón thêm một thành viên mới nhưng em muốn biết chất âm của nó thế nào hả bác, rì viu thêm vài dòng nữa đê
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH @bác xã Trưởng: đã hoàn tất công cuộc tải, đang ghi ra CD chờ nghe thử
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Gửi gia đình bác Mike, Thể theo nguyện vọng của các xã viên, thay mặt xã Cắm Rút xin gửi thông báo đến gia đình bác: đoàn kiểm tra, kiêm thẩm âm sẽ tới thăm gia đình bác để mục kích sở thị em Classe vừa mới về với gia đình bác. Thông báo này để gia đình bác chuẩn bị trà rượu, bánh mức tiếp đón đoàn kiểm tra. Nếu có bất cứ vấn đề gì không thể tiếp nhận thông báo này, vui lòng phản hồi về cho Mõ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng. Xã Cắm Rút
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nếu xong rồi thì bữa nào mang ra đình chép cho em file gốc để về burn lại. Sao phần 2 ở nhà em lại không download về được mới bực chứ... :evil:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Burn ra rồi tốc độ 16x thằng CAM hổng hót, đang nghe tạm bằng chú PIN 757, nghe cũng sướng lắm hehe
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Thợ chép ra USB mấy cái file gốc này để em burn bằng Plextor cho toàn xã sau khi dự án hoàn tất phần chép 400 đĩa nhé.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đổi phôi Mitsu phono đê, em đã thử rồi cho chọn tốc độ 8x ngon lành luôn
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH em burn bằng Phờ-lách-to dùng soft SONY ghi ra, úi giời ơi, cũng niển người luôn :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH 1/ TRÀ : Không biết uống vì mất ngủ . 2/ BÁNH MỨT : Không ăn vì kiêng đồ ngọt , tránh sâu răng . 3/ RƯỢU : Chỉ uống rượu vang ngoại vì nó giúp tiêu hóa tốt , ngủ ngon và đặc biệt phù hợp với tục lệ Cắm Rút 4/ THỜI GIAN : Khi Tháng 4 Về .
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Vậy gia đình bác Mike có thể chuyển đổi bánh mứt thành cua rang me (như hôm qua nhà em đó, nếu cần em chỉ chổ mua), hoặc tôm nướng muối ớt cũng được
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đã mua nhằm 120v/60Hz rồi còn bị... :evil: :mrgreen: :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Trưởng này, để đoàn kiểm tra tới làm vài ly đi rồi hả chém
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH một CD rất hay đấy,cái bìa mầu trắng này hay hơn cái trước bìa mầu đen.em đặt bác Đức Hàng Bài cái này mãi mà không có bác xã trưởng ưu tiên cho người anh em đồng hương nữa nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em đang thư giãn cùng đĩa nhạc này để chờ xem Chelsea Thật đáng đồng tiền bát gạo...Cụ Chim Đen có album này chưa ??? :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ Walkman chuẩn bị thêm 1 cục Sanshun-5000 cho cụ Mike nhé :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH E biết bác Huy đang mài dao chờ chép ai rùi ,kekeke...5p nữa sẽ pót hình dàn thuốc độc cà dược của Cụ Trưởng thôn. Em Mượn tạm lời bài hát của Đức Huy với lời tựa là '' Giống Như Tôi '' trong đó có câu : Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới Một người cùng chung một số phận giống như tôi :mrgreen: Sau khi đến nhà cụ Trưởng Thôn--->Nạn nhân là bác Bala....kô biết có Bác Phó kô đậy :lol: http://www.youtube.com/watch?v=Qgt8F6_tYeg
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Khóc một dòng sông...? Lâm Nhật Tiến hát? Nhưng kô, đó là Cry Me A River do Jack McDuff hát với tiếng kèn khò khè của jazz réo rắt đêm khuya, chịu hết nổi rồi và em sẽ nghe đến lúc MU đá, mai còn đi công tác... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cái đĩa này hôm trước nghe ở nhà cụ Chim Đen mà cụ ngoctieutu phê đến nổi thiếp luôn, em có chụo hình đấy. Thấy cụ Chim bảo là thuốc độc cực hiếm nên ngại kg mượn. Mõ đưa đây để F1 by Plextor xem nó như thế nào nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác Mike nhá....e mà được theo đoàn kiểm tra liên ngành đến nhà bác là chít đó nha....Kekekekek Đây là 2 nạn nhân lúc chiều nè bác...Kô biết sau khi ra khỏi nhà bác Trưởng thôn có ghé qua Ngọc Anh Xì Pa để súc rữa cái tai kô đây. :lol: