Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trang 292 của Xã cắm rút sắp ướt chèm nhẹp rùi các bác ui!Má nó đâu lấy cho tui hộp khăn giấy! :mrgreen: Mấy bác mần ơn viết úp úp mở mở tí..chứ cái đà này chưa phát hành mà ngoài Huỳnh thúc Kháng bán cả nùi 10 cái có 40 nghìn là chít!!!Hồi chiều ghé 81 LCT thấy có bác nọ vô hỏi mua cd của hãng Cám Rụt au đí ồ...e hết hồn luôn!Chắc là cambrigde mà e nghe nhầm chăng?!?
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dzô dziên, cảm xúc đang dâng trào, làm mất hứng :mrgreen:
XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ viết nghe phê quá. Không biết bao giờ mới có đĩa để nghe đây? Em chẳng giúp gì và đóng góp được gì cả, mong đừng trách em nhé. Rất mong đĩa của các cụ. Ra sớm một chút trước lễ để còn tranh thủ rảnh mấy ngày lễ để nghe
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em vừa về tới, mấy em gái công ty em chém em quá xá may mà vẫn lái được xe về nhà, tắm rồi, nước chanh rồi, vừa mới đọc nhanh những bài tâm huyết của các cụ mà em đã sụt sùi rồi...xúc động quá...tối nay hy vọng gởi đến các cụ một chút tâm tình.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Nhà cụ có cải lương Lan & Điệp kg? Mở lên nghe trước lấy cảm xúc rồi hãy viết cho nó mùi nhe
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Best Romantic Love Songs Album Chắc rằng trong chúng ta chưa ai chưa từng một lần yêu, chưa ai chưa từng một lần con tim sai nhịp đập để rồi bối rối, để rồi tương tư, ...Musique xin giới thiệu album Best Romantic Love Songs gồm những bài hát đã gắn liền với mối tình đầu không chỉ của Musique mà với tất cả những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Ngày ấy chiếc băng cát-sét 90 đã chuyên chở những bản tình ca thay lời muốn nói because I love you - bởi vì anh yêu em, bởi vì anh yêu em, anh có thể vượt đại dương xa thẳm để đến với em, anh có thể leo lên những ngọn núi cao nhất để được ôm em vào lòng. If I crossed a million oceans just to be with you If I climbed the highest mountain just to hold you tight vâng tình yêu bắt đầu từ đó...đi qua những ngày tháng hạnh phúc đi qua những phút giây thinh lặng...để rồi một ngày trái tim như quạnh thắt vì những gồ ghề, những chông gai mà ai đã yêu không thể một lần chưa nếm vị đắng ấy... tonigh so cold - đêm nay lạnh lắm em ngồi co ro trong căn phòng lạnh giá, em ước tiếng dẹp ngoài hiên là của anh, anh đã quay về ư... Những vị đắng trên đường đi như giúp tình yêu của anh và em như mạnh mẽ hơn không gì có thể ngăn cản được - wonderful tonight, anh đã trở lại đã mang cho em những phút giây tuyệt vời để rồi cả anh và em đều thốt lên, you are my everything, anh không thể sống thiếu em và em cũng không thể sống thiếu anh - JE T'AIME - Anh yêu em - Em yêu em. Nếu ai chưa từng nghe bài Je t'aime thì xin hãy lắng nghe - dù chỉ một lần, Musique xin dành tặng cho tất cả gia đình Cắm Rút, hãy nói Je t'aime mỗi ngày nhé truly Musique
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Văn hay thế, vậy mối tình hiện tại của musique có phải là mối tình đầu kia không? :d
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hôm nay mới thấy bác xã Trưởng trãi lòng ra, từ trước đến giờ có bao giờ thấy bác ấy viết quá 5 dòng, xúc động quá :!: Vậy là mới có bác Trưởng và bác Phó nói lên cảm xúc, các tác giả còn lại ui vài dòng đi chứ. @ bác NHẠC: DALI 2 đã sẵn sàng chờ ra đình em biếu bác :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn những bản nhạc tình bất hủ và những lời văn lãng mạng của cụ Nhạc. Đúng như lời bác nói, những bài hát này đi theo em những năm tháng sinh viên bằng những cuốn băng cassette Maxell UD, UX. Ngày ấy em hay đi lùng nguồn đĩa TQ đời đầu rồi thu từ CD qua băng casstte bằng hệ thống đầu deck của lão gia mua cho rồi phát hành cho cả đám bạn. Tụi nó rất thích. Em đã nghe thử CD love songs của bác rồi, toàn những kỷ niệm của một thời. Cám ơn bác nhiều.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ có màn giới thiệu thật hoành tráng Riêng cụ Nhạc có 3 chủ đề nên dịp này...tha hồ múa bút nhé Mõ em bắt đầu...run roài :lol: Tiếp đi cụ Nhạc ơi & thanks các cụ rất nhiều...những người Anh , người bạn đầy nhiệt huyết !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ơ, thế ra cụ Nhạc mới yêu có 1 lần thôi à! Thế thì làm sao có trải nghiệm tình trường và làm sao cụ biết thú đau thương nhỉ!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Em phỏng đoán là vợ ngồi cạnh khi post... :lol: Em vẫn đọc không bỏ sót bài nào, trang nào của xã...rất mong đến ngày được nghe bộ sưu tập của các bác
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tới Mõ rùi đó. Nãy giờ có làm chút chất cay nào chưa? Múa bút đi!
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Tới là tới thế nào...Cụ Nhạc còn 2 chủ đề nữa , rồi còn của cụ ThienMa , cụ Aries... Mõ em đăng ký xuất chót bảng vì Mike đang đi công tác ạ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn bác Metal đã có lòng quan tâm tới Xã Cắm Rút chúng em.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cụ ghé qua Kỳ Đồng Q3 hoặc Nguyễn Thượng Hiền Q10, ngon bổ rẻ, hay trong tầm tiền !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Khu này tụi đồng nghiệp em (thỉnh thoảng có em) cày nát rùi bác ạ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cả em nữa, hổm nay down phần mềm clone của Sony về mà khi chép máy nó cứ bảo media không đúng, cóc thèm ghi... :evil:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ở phương xa, đọc mấy dòng tâm huyết của các bô lão Cắm Rút thấy xúc động một trời
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Các cụ CR có cụ nào có bài này không cho em mượn ạ http://mp3.zing.vn/bai-hat/02-Hello-Pep ... 90Z7O.html
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Phần giới thiệu của cụ trưởng cụ phó cũng như cụ Nhạc đều hay không kém lời tựa của những cuốn sách mà em vẫn đọc. Đáng ghi nhận hơn hết là tâm huyết và tấm chân tình các cụ dành cho xã Cắm Rút. Cám ơn các cụ rất nhiều! @Cụ Thienma: Xin mời cụ chấp bút cho Classic Reference CD nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác nghe thử xem người này hót được kô.Nếu được thì.... http://mp3bear.com/christiane-eiben-hello