Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH BEST VOICES: What is love? (Tình yêu là gì?) Chủ đề album do Baohun00 & Mike thực hiện, do văn kém nên em vào đề luôn: "Tình yêu là bát bún riêu Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu người tình..." Ắt hẳn một thời học sinh, sinh viên ai trong chúng ta cũng phải một thời ăn ít nhất một tô bún riêu, ốc hoặc thêm tí thịt bò bắp. Mỗi lần như vậy cảm xúc dâng trào đặc biệt với những "sợi bún" (người tình). Vâng càng nhiều càng khổ đau và vì thế em với bác baohun00 mới chọn một loạt ca khúc kiểu théc méc như "Tình Yêu là gì" (what is love), "Đừng làm tan nát trái tim anh" (Unbreak My Heart), "Chẳng đi đâu cả" (Not Going anywhere), "Em là Tất Cả" (You are my everything) hay "Em Khóc" (I Cry)... Vâng, một loạt các bài hát đầy tự sự như thế sẽ đưa ta về khung trời hoa bướm ngày xưa... Vâng, cả một trời yêu bao giờ trở lại... Em chân thành cảm ơn bác Huy_av, Baohun00, bác Thanhsang (dù có dở bác cũng khen hay) trong buổi tối hôm ấy... Kính! Mike (wrote when in HCMC already)
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ôi, xã Cắm Rút có cụ thì yêu chỉ có 1 lần (thiệt thòi thế nhỉ ), cụ thì người tình đếm không hết (nhiều như vô số cọng bún trong tô bún riêu ). Cuộc đời ơi, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra ! :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH :lol: E thấy xã ta ướt quá chừng luôn :roll: Các cô các chị + các e mà thấy thì hỡi ơi...Volum Controler của e đây sao......So Romantic..... :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Yêu nhiều thì Yếu Ôm nhiều thì Ốm 1 lần đủ roài cụ Phó ơi... Miễn sao những gì gần giống với Yêu thì bao la ... là OK lah :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Những cái tên như Vivaldi, J.S.Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin…. đã quá nổi tiếng và có lẽ không cần phải là audiophile mới biết đến các tác giả trên. Vậy mà nhạc cổ điển – hoặc có một số người gọi là nhạc bác học – luôn bị xem là thể loại nhạc kén người nghe. Điều này có 1 phần đúng là vì các tác phẩm nhạc cổ điển trên thị trường quá nhiều, việc lựa chọn một đĩa nhạc cổ điển hay để nghe cũng tương đối khó khăn so với các thể loại nhạc khác. Với mong muốn góp phần đem nhạc cổ điển lại gần với mọi người hơn, tất cả 17 track trong CD nhạc cổ điển đều là những đoạn hay và được trích ra từ các tác phẩm cổ điển nổi tiếng. Để dẫn dụ người nghe, bài Symphony No.40 của Mozart trình diễn theo điệu Mambo độc đáo được sử dụng ở track đầu tiên. Bằng cách biểu diễn vui tươi, hiện đại, nhóm Klazz Brothers & Cuba Percussion đã làm mới nhạc cổ điển một cách cực kỳ ấn tượng . Hay như với bài El Choclo (Track 08), chỉ với 2 nhạc cụ là Cello (Eckart Runge ) và Piano (Jacques Ammon) nhưng cả 2 đã có sự phối hợp đầy ngẫu hứng và kỹ thuật khi Piano và Cello thay phiên tạo nhịp và thậm chí còn dùng cả tiếng vỗ thùng của Cello khiến cho người nghe phải thán phục sự sáng tạo của họ. Dĩ nhiên không thể thiếu được các tác phẩm kinh điển như bản Symphony No.9 (Track 15) đầy hoành tráng của Beethoven, hay như bản Carmen Fantasy (track 13) của Pablo de Sarasate được làm mới bằng bộ gõ (cymbal) thay vì bộ hơi. Bản Song my mother taught me với tiếng violin du dương trên nền piano chậm rãi được dùng làm bài kết với hàm ý xua tan những điều khó chịu, đưa tâm trạng người nghe trở lại trạng thái thư giãn. Do nhạc cổ điển vẫn chưa thật sự gần gũi với đại đa số người nghe như các thể loại nhạc khác, nên nhóm collect cũng không dám kỳ vọng người nghe sẽ có các cung bậc cảm xúc khác nhau khi thưởng thức đĩa CD này. Chỉ mong mọi người có thể nghe trọn vẹn 17 bài trong CD này đã là một phần thưởng rất lớn dành cho nhóm ạ. Chỉ đạo nghệ thuật: Xã Cắm Rút Nhóm collect: ThiênMã & Walkman @All Xã: Viết giới thiệu cho chủ đề này khó quá, em nghĩ mãi mà chỉ được vậy thôi. Các cụ edit thêm vào cho văn chương nó lai láng dùm em nhé
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác Mai cờ cũng ướt át và lãng mạn như Musique nhỉ, không biết bác thế nào em lâu lâu mới được một to bún riêu :lol: Mặc dù em là fan nặng của jazz nhưng chỉ biết M&M bệnh nặng hơn em...nên vẫn thấy háo hức để được đặt cd M&M vào khay Marantz của em và nhắm nghiền... Thanks M&M and H&S
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cám ơn thienma và walkman, chủ đề này khó nhất hai cụ đã nhiệt tình thực hiện và gói ghém trọn tình cảm vào CD này, hy vọng sớm được nghe bản chính thức sớm nhất...I can't wait... Thân Musique
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Zodiac Music Collection Vol.1 - Aries Gentle: Various, instrument Cover designed by: Musique Collected by: Aries Recorded by: Huy_AV Released by: CR Co-operative Em có ý tưởng làm bộ Zodiac Music gồm 12 Albums đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp phát hành ké, nương theo phong trào nhà nhà làm album, người người ra albums của xã ta :mrgreen: Cũng do phát hành ké nên Vol. 1- Aries được coi như bonus album của xã, gồm những bản nhạc nhẹ nhàng, không lời, dễ nghe (1-2 bản cũng cố khò khè tí chút nhưng không đến nỗi để các cụ phải lăn tăn với giàn máy hiện tại của mình). Thành phần của thuốc: Albums này lấy từ 1 album nguyên gốc của một hãng ghi âm Đan Mạch, em lược bỏ hơn một nửa số bài không thích hợp, chỉ giữ lại 8 bài có phong cách tương đồng. Đặc trị: bệnh nhức đầu, ù tai, mệt mỏi hoặc các triệu chứng co giật vì phê sau khi nghe 9 albums trên :mrgreen: Liều lượng & Cách dùng: Đút đĩa vào máy, nếu máy nhận đĩa thì ấn play. Có thể ngồi nghe tại chỗ hoặc kết hợp vận động, đi lại đều tốt. Không hạn chế thời gian và liều dùng, dùng vào buổi tối yên tĩnh là tốt nhất, dùng trong hoặc sau bữa tối khi đã ngà ngà say. Chống chỉ định: mở chung với nhạc Rock, Rap, một số đầu đĩa mắt đọc kém hoặc các cụ bị nặng tai. Nói tóm lại, đây là đĩa nửa thuốc, nửa thư giãn nên các cụ không cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chúc các cụ enjoy !
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Toàn những dự án hoành tá tràng .Các bác đã chuẩn bị chỗ ofline chưa ạ,mõ cho cái dự kiến để còn bóc lịch :lol: - ái dà quên xếp lịch mới đúng chứ...
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Bác trình bày dí dỏm quá, đọc cứ ngỡ dân ngành THUỐC Cám ơn bác tặng :wink:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Cảm ơn bác Aries đã quan tâm và cùng thực hiện dự án đầu tiên với xã Cắm Rút. Với đĩa nhạc này của bác Aries như nét cọ cuối cùng để bức tranh thêm hoàn hảo. Với 9 chủ đề nhạc có lời, đĩa thứ 10 là nhạc hòa tấu thuộc thể loại tam, tứ tấu. Các bác sẽ bị mê hoặc bởi tiếng kèn saxo khò khè, cũng như tiếng thánh thót của piano. Qua đây, em xin thay mặt xã Cắm Rút chân thành cảm ơn bác Aries và sự giúp đỡ nhiệt tình của bác Trần Mẫn đã giúp chép đĩa cho dự án này. Xin chúc các bác nhiều sức khỏe để đồng hành cùng VNAV.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Đúng là chủ đề này thật khó xơi. Nhưng cũng may trong Xã đã có cụ Thienma, walkman và chú út PhươngMS có niềm đam mê với nhạc cổ điển. Đĩa cổ điển này thêm quý vì có cụ Thienma đã mày mò các phần mềm master, phần mềm chép đĩa cũng như chép trên đầu ghi hiệu nào cho chất lượng âm thanh tốt nhất. Rồi từ đây truyền kỹ thuật cho xã, để bây giờ em có thể tự tin cho những dự án sau của xã về mặt kỹ thuật. Xin cảm ơn cụ Thienma và walkman nhiều.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH E đang đợi lấy Logo Cắm Rút để trang điểm thêm cho cái hộp của Mõ...Xin phép ra đình trể tí nhé các bác
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Dear All, Hiện tại dự án bộ đĩa đầu tiên của Xã xem như đã hoàn tất. Dự định thứ bảy tuần tới ngày 23/04 sẽ tổ chức off lon để trao tay cho các thành viên. Do ngày này có một số bác bận công việc, mà cụ thể là Xã Trưởng. Đã nhiều lần xã Trưởng vắng mặt trong các event của Xã, nhưng dịp đặc biệt lần này anh em muốn Xã Trưởng phải có mặt. Em gửi thông báo này xin ý kiến các bác là nên tổ chức tiệc tại đâu ở khu vực Quận 1, Quận 3 để Xã Trưởng sau khi xong việc chạy tới cho gần (địa điểm dự định ban đầu là Văn Thánh hơi xa nhà xã Trưởng). Các bác cứ mạnh tay cho ý kiến dùm em nhé. Nếu nhiều ý kiến hợp lý sẽ quyết luôn vào buổi họp sáng ngày mai. Còn nhiệm vụ của các bác: hãy lấy lòng amply ngay từ bây giờ để có visa vào tuần sau. Bác nào vắng mặt, theo ý kiến của Mõ sẽ bị cắt hộp đĩa, hoặc chỉ nhận đĩa không có bìa hoặc tệ hơn là chỉ nhận được file wave Trân trọng. P/s: em bật mí nhỏ: nhận bộ đĩa không hoàn chỉnh uổng lắm các cụ ơi. Vì vậy cố gắng có mặt để nhận nhé. Nhờ Mõ nhá hàng cho các cụ ở xa xem qua
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ai kiu tui đóa...cóa tui đây... Gửi các cụ hình ảnh bộ đĩa đầu tay của xã Cắm Rút . Gần như đã hoàn chỉnh rồi , chỉ còn chờ Logo của VNAV & Logo của xã Cắm Rút gắn lên nữa là...hàng sẽ đến tay các cụ ạ :lol: P/S : Ngày mai em sẽ đi đặt hộp Limited Edition cho bộ đĩa đặc biệt nữa là...em xong nhiệm vụ ạ
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hôm nay các cụ " tụ vạ " đông khiếp...cụ Hanquan chém khỏe nhất...vỡ cả ly cafe sữa của quán Xã Cắm Rút ngày thứ 7 nhìn từ độ cao...của Mõ :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Với cái đà này không mấy chốc lại phải dời đình không mong muốn quá.
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Ghét tay áo dzàng quá cơ...cứ thấy Mõ tác nghiệp là hắn lại...cười tớn lên :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Hehe doanh số tăng ầm ầm việc gì phải dời đình?? @ Bác Taolao: Chiều nay em mới kiếm được cái âmly đèn đánh đấm hay phết bác ah :lol:
Re: XÃ CẮM RÚT : NƠI GIAO LƯU CHIA SẺ TÂM TÌNH Trưa nay về nghe thử CD DALI 2 của cụ thợ lặn tặng, âm thanh hay quá trời hay luôn... :mrgreen: :lol: