Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Khiếp, khiếp, các cụ xã viên bàn làm em sợ quá. Em CDP Pioneer này em đã chơi qua thấy khá hay nên em chỉ sợ đám chim nhà em hát hò không qua nổi chim mõ thui. Chắc là em phải lót tay cho ban giám khảo để chấm điểm đám chim nhà em cho cao hơn chứ ủng hộ viên nhà mõ có vẻ thiên vị ghê quá. Chà, chả biết quà cáp cho ban giám khảo thế nào đây nữa. :roll:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Khiếp...chưa gì ai cũng đòi xem...mòn hết thì sao Của để dành của Mõ em đấy...hihihi @ Huy a dzê : Nhà bác táo bạo nhể ??? @ Mai cờ : Tình hình ra răng roài...làm tí rề vêu cho nóng đê... @ Xã cắm rút : Cụ nào tham gia fan " Chim của Mõ " đề nghị chủ nhật này chuẩn bị băng rôn , khẩu hiệu , trang phục và đồ nghề chém chuyên nghiệp vào nhé , càng hét to Mõ lót tay càng nhiều...kakaka . Cứ oánh trông khua chiêng làm sao át tiếng của tổ đại bàng là...ăn tiền :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhà em sẽ chuẩn bị cho Mõ 2 em gái ủng hộ viên thật xinh, mặc váy ngắn, 2 tay cầm 2 chùm dây nylon nhún nhảy hô to: Chim Mõ vô địch , chim Mõ vô địch! Yeah! :lol: :lol: :lol: Chịu chưa, tốt với Mõ như thế là cùng :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhộn thật! Cơ mà chẳng ai chú ý chim Mõ hay chim đại bàng nữa thì nguy :wink:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em nghĩ Mõ không cần phải MOD thêm tụ, Em thấy chim của Mõ vừa To, vừa Đen thế kia có lẽ phần thắng sẽ cao, Nếu không thắng thì cũng được giải phong cách... :lol: :lol: Ủng hộ cho Chim Mõ 1 phiếu.... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Có 2 em gái xinh đẹp đi theo ủng hộ thật à. Nếu thế thì em phải lên kế hoạch di dời hết nhân sự trong nhà để mình em đón đoàn xã ta cho thân tình hơn. Sẵn tiện có camera, em xin chụp hai ẻm ít hình nud Em cũng xin nhường chức vô địch cho chim mõ nha. Em xin hạng 2 em này cũng được rồi :roll: :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thuốc độc của em đang bon bon trên đường ... về Góc Nhỏ Lòng đã hứa sẽ không đụng và sờ mó đến mấy thứ xấu xấu bẩn bẩn nữa thế mà...cứ như keo dính chuột ấy :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần "Xương cá, xương cá" (thương quá), nhìn muốn bấu quá đi, để nghe bình luận bóng đá Anh à :?: :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Không ! Để ngắm và tập tạ thôi : - Sáng bê từ phòng ngủ ra phòng khách lau chùi . - Tối lại bê từ phòng khách vào phòng ngủ ...chùi lau . - Đêm đêm ngắm ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ cho ấm lòng chiến sỹ .
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ủa, vậy là không thi đấu nữa hả? :? Vậy thôi, tụi mình ra chỗ loa đẹp với bác thợ lặn nha, chi phí để bác Hoang - bên thua trả :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ơ, đấu thì vẫn đấu vì em giao luôn cho các bác bộ dàn nhà em cho các bác cắm rút thoải mái. Riêng em thì "buộc phải" sang phòng bên để chụp hình hai em gái này thui. Dưng mờ ......, chắc gì đã có hai em này .... nên các xã viên nhà ta chắc là phải nghe các em chim thi hót thui
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chu choa cuộc so găng giữa "CHIM vs MÕ" đang làm thôn ta nóng lên từng phút, ghê nhậy, bác Mõ cố lên, cần thì a-nô em mang sẳn Bông-Băng-Gòn-Gạt, nếu cần dầu nóng xoa CHIM (gà) trước trận đấu em vác theo luôn khẩu hiệu cổ vũ nè: " CÁC ĐỐI THỦ CỦA THÔN CẮM RÚT SẼ CẮN RỨT" :lol: (vác theo I-È-O không câu mass là biết ngây chữ CẮN viết thế nào thui :lol: ) Em ôm bình lặn trước Mặt trời đây
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em lên gân một tí để hù mõ nè. Hiện nay, em có 7 chú chim đủ hạng cân của nhiều hãng còn mạnh khỏe, chưa viêm họng để dự thi cùng chim nhà mõ. 7 đánh 1 thì ..... em cũng chưa biết kết quả sẽ ra sao :roll:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chưa biết đâu à nha. Theo thông tin mật từ thông tấn xã vỉa hè là Chim Mõ chấp một mắt! :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ý em là chấp 1 mắt........................................................................................................đọc đĩa xịn. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần @ Mai cờ : Rề vêu quả bóng mới khi nghe Jazz At The Pawnshop cho cả xã phóng xa tầm mắt đi...hehehe @All : Mõ hơi bị tự tin nhá...cả nhà yên tâm lần này đem " Chim " đi oánh xứ người nhất định...Mã đáo thành...tương :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ơ, sao lại thành tương. Phải tự tin với chim của mình chứ. Nếu thiếu tự tin thế thì thay tụ và cầu chì xịn vào . Lên gân tinh thần cho Mõ, nhà em đã tuyển về 2 em gái này hôm trước đã cùng em đi bão. Cố lên Mõ ơi! Cố lên Mõ ơi! Yeah!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái tay ở góc phải dưới cùng cứ lác cả mắt ra nom...giống bác Huy nhể :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tên gian nào đó kg phải em đâu, em đang bận cầm súng tác nghiệp mừ :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái nhà lão Huy-av này chỉ khoái cho Mõ chơi Đốp Binh không hà, dán SID lên nóc Bê-Đê cho Mấu :lol: Lại ôm bình thôi, chuông đã điểm rồi :wink: