Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hịch của cụ Mõ cảm động quá, nhất là đoạn đỏ đỏ ở trên :mrgreen: Nhà em thuộc diện ... khẩn cấp ạ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em thấy Bác Mõ đề xuất Bác làm chức đó là quá hợp lý rồi, kêu ca cai nỗi gi.. :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em cũng hưởng ứng bác Huy dzê và Mõ, tuy nhiên kính đề nghị các bác tới chém nhẹ thôi (mà chủ yếu là "positive feedback"nhé :lol: ), để sức còn chém gió các xã khác :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần HIc Đông dzui thế, em đi được em ôm BOM cảm tử banh nhà Behe luôn. phải ngồi "gác chùa"
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần báo trễ quá giờ mới biết, thôi hẹn bác Behe lần sau Đề nghị góc nhỏ tiếp theo nhớ a lô cho mình nhe 0903.640 940
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Chiều nay nhà e bất ngờ đón tiếp 2 cán bộ Xã nhà xuống kiểm tra tình hình gia cảnh để cấp chứng nhận hộ nghèo nhưng đảm bảo thực hiện nếp sống văn hóa. Các hạng mục được kiểm duyệt gồm có: #1 Phòng chiếu phim cho thiếu nhi nghèo đủ sức chứa trên 500 em,âm thanh 7.1,3D,True HD và có bỏng ngô+kem que...E đạt suất sắc #2 phòng nghe nhạc chuẩn hi end:may quá e vừa nhập về kịp 1 đôi loa để phục vụ các cụ già của Xã nghe truyền thanh,câu chuyện cảnh giác #1 phòng KOK với âm thanh ánh sáng hiện đại và cập nhật các vol mới nhất trên thị trường,nhằm phục vụ các chị e phụ nữ sau những ngày lao động vất vã Báo cáo có 1 cán bộ Xã đã phải ra về,với xe Honda được gửi lại bãi xe cho chắc ăn.. :lol: Cuối cùng GĐ e đạt chuẩn cần được giúp đỡ(dây loa,dây tín hiệu,đĩa F1,chân loa v.v..) vài hình ảnh gửi các bác:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Kiểm tra âm thanh... sau đó la...kiếp cầm ca...anh ấy là ai???dưới ánh đèn mờ đêm đêm đến phòng trà..dâng tiếng hát cho mọi người...
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ối giời ơi...rượu ngoại mà các cụ nốc bằng cốc vại to thế kia á :shock: Ơ...ơ....mà sao rượu....lại có bọt nhể :lol: Rượu giả à...???? Ông nào yếu mà phải gửi xe lại thế ?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tủ sách thiếu nhi với gần 1000 đầu sách,trong đó có khoảng 200 đầu sách "ngoại văn"...
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Màu sắc và chất lượng sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước...có báo cũng như không vì tê tê hết rùi :mrgreen: Đây là ông phải bỏ xe chạy lấy người.. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ối giời...tưởng ông nào...hahaha Chắc tại hôm nay ai bóc lột của ông này cái áo khoác đã sờn vai nên...CẢM LẠNH :lol: Ai giấu cái áo khoác của bác ấy thì.....cho bác ấy xin nhá !
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hôm nay nhà em đại diện xã xuống kiểm tra đột xuất nhà của Bé. Ấn tượng đầu tiên là đường hơi xa, lại thêm lúc đi ngay giờ tan sở nên bị kẹt xe tí ti. Tuy nhiên vượt qua được các nút thắt cổ chai hay bị kẹt thì cuối cùng cũng tới được nơi cần tới, nhà tay này cũng dễ tìm. Ấn tượng thứ 2 là tệ xá của tên này nôm xinh xinh, xinh vì nhà ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Và xinh vì tường nhà hắn được điểm xuyến bằng nhiều mảng màu rất vui mắt. Trông cứ như là Nice ấy, nhưng đẹp hơn nhiều. Ấn tượng thứ 3 là các góc nhỏ của hắn bày biện đâu ra đó, cơ mà góc nhỏ này hắn để lẫn lộn với góc riêng của vợ chồng hắn làm em thẩm âm không được tư nhiên lắm. Các cụ biết tại sao không? Vì để tìm được điểm ngọt cứ như là em phải xoải dài nằm chen giữa vào chỗ của vợ chồng hắn á. Kỳ quá hà . Sau những ấn tượng đó, thì hắn đem mồi và dụ em nếm men nồng trong phòng văn nghệ của hắn. Có tí men, lại thêm thêm ban nhạc đánh toàn những bài ruột, nên em cứ thế mà hăng say "tôi ca hơi hay" suốt cả chương trình. Rồi thình lình hắn nói hết giờ diễn. Em phải về thôi. Lại phải đèo cái cụ gửi xe lại về tới tận cửa nhà. Giờ mới về tới. Thân em khổ thế đấy. Báo cáo các cụ rõ. Em quên: gia đình hắn đạt chuẩn gia đình văn hóa ạ
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Vui thế nhể! :shock: Ăn uống, nghe nhạc, cắm rút liên miên. :shock: Nhánh Cắm - Rút ngoài này chỉ có em với tay Freeman gắng động viên nhau, dù chẳng có gì để ăn và nghe, thi thoảng vẫn cùng nhau cắm rút cho phong trào nó đỡ lắng.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mong một ngày sẽ có dịp thăm các bác ngoài ấy nếu em có đi công tác ra ngoải.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Rượu đó à? Sau khi nhà em diễn quá hay, được khán giả vỗ tay liên tục nên hăng máu em đã khui nó và cầm nốc luôn khỏi cần ly :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ăn chơi thì lần sau giấu rượu bia dưới gầm bàn nhá , uống đến đâu thì rót đến đó chứ cứ tương thẳng cả chai lên bàn thế kia trưởng thôn mà nhìn thấy thì...chít... Xã đang có chính sách xóa đói giảm nghèo mà các cụ hoang thế kia thì cuối năm tuột mất cái bằng khen Xã Cắm Rút tiên tiến đấy Mà nhắc nhở là bỏ ngay cái tư thế vừa hát vừa đút tay túi quần đi nhé...trong đó có gì quý không mà lúc nào cũng cho tay vào trỏng thế... :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Micro nhà e bị giật nên hắn vừa hát vừa nắm cái cọc tiếp địa í mà...lão Ngoctiêutu kg bò lên đây làm vài dòng nổi à...? :mrgreen: Thế 2 cụ không cho vài dòng rì viu đôi loa cỏ mới mua à??? @Thế nhà e là đạt danh hiệu 3 giỏi(3 dải:music,cine và Kok) nhé!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Lần sau có dịp đến nhà bác Bé cho em hát ké bài: "Vắng Em mùa đông" của Wòang Lê Dzi nghen. "Vì những lúc sau khi chia tay, bàng hoàng anh nhận ra em lừa dối..." :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Rì viu loa mới à, ừ thì rì viu nè: đấy là cặp loa đẹp trong tầm giá, hát khá trong tầm tiền. Chịu chưa? :lol: P/s: Khổ thân em, mới vừa bình minh chưa kịp sửa soạn để ra đình mà phải làm vừa lòng nhà hắn. Không thôi hắn kg cho đến nhà hắn nữa thì chết :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần [quote="Mike Lần sau có dịp đến nhà bác Bé cho em hát ké bài: "Vắng Em mùa đông" của Wòang Lê Dzi nghen. "Vì những lúc sau khi chia tay, bàng hoàng anh nhận ra em lừa dối..." :lol:[/quote] Bác Mike dạo này teen quá! Có ra xã họp không đấy? @BeHe: Quả loa đấy hát mà không xịt tép là "chuẩn" rồi đấy bác :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Mike dạo này teen quá! Có ra xã họp không đấy? @BeHe: Quả loa đấy hát mà không xịt tép là "chuẩn" rồi đấy bác :lol:[/quote] Mà loa hiệu gì lạ vậy các bác trong thôn ơi? :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Mà loa hiệu gì lạ vậy các bác trong thôn ơi? :lol:[/quote] Bộ đấy hắn tậu để trong phòng ăn đấy. Lúc đấy định mua bút seo để phòng tắm. Nhưng sau thành loa cột nên để phòng ăn. Muốn biết hiệu gì lát ra đình hắn sẽ bật mí