Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em không viêu viết gì nỗi bác ạ, chỉ biết chết lặng người thôi(mặc dừ đã tê do bố cô gái Hà Lan ông màu Xanh)
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhà cụ thợ lặn này có gì mới mà từ chiều tới giờ cứ úp úp mở mở, chả hiểu mô tê chi hết. Bật mí đi cụ ơi. Bực mình quá hà :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em bị cái này làm em "lao tâm khổ trí" từ chiều đến giờ đây ạ @Lão cho mượn máy: hic, động lòng tà, không muốn trả :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Giới thiệu với các bác 1 DIYer khoai Tây đang bàn về dự án DIY loa của mình ở Việt Nam với sự giúp sức của Danny từ GR Research cho cái crossover http://www.audiocircle.com/index.php?topic=83325.20
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Đây là dự án của bác này: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=87179.20 Biết đâu có ngày nào đó xã mình đi nghe loa của bác ấy. Cheers
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Nhà Mõ và nhà MS sao vẫn im lìm vậy bác ơi? :evil: :wink: Cụ thợ lặn phán đoán thử tình hình 2 nhà này với - sốc thuốc lá, sốc thuốc lào gì chăng? :wink:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ai kêu em đó.có Mõ em đây . Hết oxy rồi nên em ngoi lên để thở..còn PhuongMS thì em....hổng biết :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Gửi bác Huy a dzê tấm hình em bắn bằng Iphone còi này...cứ chê nó chứ nếu mà đủ sáng...nhìn cũng oách phết
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hiện nhà em đang cầm giử 1 tên "lính viễn chinh" Súng ống của hắn đây Trình xã xử tên này
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tên lính lê dương này nhìn wen wen...có đến hơn 80% em đoán trúng :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em nghe tin mật rằng có một kiện hàng quý hiếm vừa được chuyển từ HN vào trong chiều nay
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Báo cáo, bây giờ là 19h00 em có mặt, sao một thời gian sống trong bồng bềnh phiêu lãng giờ em đã được quay trở lại được đời sống thực của em... :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Không ngờ súng còi nhưng góc săn bắt cũng ổn phết. Có tố chất, khen
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Weo cơm back ! :lol: @Huy a dzê : Bác xem đầu tư cho em 1 con xìn xịn đê...hehehe
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Lúc đó nghe nhạc hay lắm đó. Chúc mừng 3 hồn 7 día đã nhập xác :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em có chuyện nhờ các cụ tư vấn Em muốn dán cặp loa rear lên nóc 2 kệ ở 2 góc nhà, nhưng em không muốn dùng keo - bẩn và khó gỡ ra. Em muốn dùng miếng dán gai 2 mặt nhưng chưa tìm ra chỗ bán, không biết cụ nào có tình cờ biết không? Cám ơn cả xã
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Loa thì em nghĩ không nên dán vì độ bền sẽ không cao , sau này nó xuống cấp mà rớt thì khổ . Theo Mõ em thì bác cứ mua cái bộ treo loa họ bán sẵn về khoan bắt vít vào tường cho đảm bảo , loại này có thể xoay qua xoay lại , ngẩng lên gật xuống theo ý thích của mình . Bác có thể chạy ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần đến Huỳnh Thúc Kháng sẽ thấy mấy tiệm chuyên bán phụ tùng này bên tay phải .
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hồn día của Mõ chưa nhập đủ về xác nè. Bác chim đen đã có cái chỗ để loa rồi. Chỉ cần cái miếng làm cho nó dính vì sợ tiếng bắn súng, bom nổ làm cho nó bị rớt. Bác chim đen thử tới mấy chổ bán đồ phụ liệu may mặc, túi xách thử xem. Không biết thì ra hỏi mấy chổ may yên xe thì ra hết. Hay ra thẳng khu Dân Sinh chắc là có.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hahaha...thiệt tình...choáng váng...choáng váng Sorry nhà Hải Âu nhá...thế thì nhà bác mua loại băng keo 2 mặt chuyên dụng màu đen ý , loại này khi dán tuyệt đối chắc nhưng khi bóc là bóc ra cả miếng luôn chứ không lem nhem như mấy loại băng keo 2 mặt đâu Loại này hình như 3-40k/cuộn...xài còn dư thì cho em xin :lol: P/S : Không thích dán vào loa thì mua thêm cái miếng kê con chuột máy vi tính ấy...loại này nó mút với gỗ cũng kinh lắm...hehehe
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Ngon bổ rẽ nè: Lấy mấy miếng mốp thùng máy loại nào mà bác đã.....vứt máy đi rồi ấy, trộn với xăng rồi dán 4 góc cái loa bằng hổn hợp ấy lên nóc tủ là xong, đợi khô là nó cứng như gắn xi măng luôn ấy chứ. P/S: nhưng mà gở ra thì khó đấy nhé bác.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Lão này nghe xong nhứ mang lính sang nhà em ....chinh chiến tiếp nhé.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em đang tưởng tưởng theo bác NTT thì bác HAD phải đứng vịn loa chờ cho nó khô mới được thả tay ra :lol: :mrgreen:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Híc ngày xưa làm gì có keo dán vạn năng như bây giờ. Hồi ấy em toàn dán đủ loại bằng nó đấy, Xăng mau khô lắm bác ơi. Mỗi tội khi gở ra phải ngôi tỷ mẩn lấy xăng mà lau lại cho nó tróc hehe