Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần 2. Bệnh điếc nghề nghiệp 2.1. Nguyên nhân Điếc nghề nghiệp là một bệnh do tiếng ồn của môi trường lao động, có cường độ cao trên mức gây hại, tác dụng như một vi chấn thương âm, trong một thời gian dài, gây tổn thương không hồi phục ở cơ quan Corti của tai trong (cơ quan thính giác). 2.2. Triệu chứng lâm sàng + Giai đoạn đầu : mệt mỏi thính giác. Đây là giai đoạn thích ứng, xảy ra từ và tuần đến vài tháng sau khi tiếp xúc với tiếng ồn. Bệnh nhân cảm thấy ù tai, cảm giác tức ở tai như bị nút tai, có cảm giác nghe kém vào cuối hay sau giờ lao động. Toàn thân suy nhược, mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ. + Giai đoạn tiềm tàng Giai đoạn này kéo dài hằng năm từ 5 – 7 năm, người bệnh không để ý vì các triệu chứng chủ quan và toàn thân thoáng qua, vả lại họ vẫn nghe rõ được tiếng nói to ở nơi ồn ào, chỉ cảm thấy hơi trở ngại khi nghe âm nhạc vì nghe kém ở tần số cao. + Giai đoạn tiềm tàng gần hoàn toàn Người bệnh khó chịu khi nghe và không nghe được tiếng nói thầm + Giai đoạn điếc rõ rệt : giai đoạn này, tiếng nói to cũng khó nghe. Bệnh nhân ù tai thường xuyên, nói chuyện khó khăn. 2.3. Biện pháp phòng chống + Biện pháp kỹ thuật - Giảm tiếng ồn từ nguồn phát sinh. - Giảm tiếng ồn bằng cách cách ly nguồn phát sinh tiếng ồn hoặc bọc kín máy gây ồn nhiều. - Giảm tiếng ồn bằng hấp thu bề mặt và phản xạ tại chỗ. - Bố trí máy móc, sắp xếp dụng cụ hợp lý. + Biện pháp phòng hộ cá nhân. - Nút tai : có thể bằng sáp, bằng bông, cao su xốp dẻo, kim loại. - Chụp tai : Tai chụp hay mũ chụp. Có thể sắp xếp nghỉ ngơi xen kẽ với lao động : lao động một giờ nghỉ 15 phút hay hai giờ nghỉ nửa giờ. Tại nơi lao động cần bố trí các phòng yên tĩnh để công nhân nghỉ ngơi. Đối với những người mệt mỏi thính giác hay phải lao động ở nơi có tiếng ồn cường độ quá cao, có thể điều trị bằng bố trí nghỉ ngơi trong một số ngày hoặc vài tuần lễ.
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Em post bài trên để các phile xã CR biết khi nào thì "bị" nhé. Cắm rút miệt mài thế này là em "loa loắm"... :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Huy ơi, cái F1 order hôm Thứ Bảy rồi có chưa bác? để em mang Phono qua?
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác Đi Bộ này dạo này nâng cấp nhiều thứ quá, đã cho chiếc lá vàng ra đi mà thay vào đó là con bò Lamborghini đầy uy lực. Chúc mừng nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Wow cụ Đi bộ chuyển sang làm ngành Y rồi hả ta Bác hốt hộ em 1 thang thuốc chữa bệnh "NGHÈO" với, vô cùng cảm ơn Sao hôm qua bác mất mát gì vậy, thương chưa
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bệnh của bác, em mà có toa thuốc là em tự chữa cho em lâu rồi :lol: . Em mất 1 cái điện thoại của James Bond gửi tặng nhưng bù lại, nhận được rất nhiều tình củm của các bác trong xã... xúc động đậy vô cùng
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần AI-PHÔN đừng chơi nữa bác,em giới thiệu bác chiếc này đa chức năng, trong đó có chức năng "TỰ VỆ" Em chuyển sang "NUÔI CÒ" từ dạo nào dzậy ta :wink:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Cái đen đen đó mà hữu sự lấy ra chĩa cái anten vào bọn bất lương cũng đủ hù nó té chạy rồi :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thanh kiu vi na miu cụ Huy @Baohun: Igner thổi kèn phê quá, cụ có định cho lên combo kg đấy? :lol: @Walkman: Khủng hoảng kinh tế hình như không xi nhê gì với người đi bộ nhể? Bây giờ phải gọi là Lamborghini man chứ đâu phải Walkman nữa
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Một thời lòe các em với Motorola Star TacX, TacY. Con Ericsson kia ngày sạc 10 lần, máy nặng gần 3kg. :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Gửi cụ Mai-Khè http://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson_R290 Bác làm 1 chiếc nhé :wink: hay chiếc Siemens IC35
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Vâng, dạo này Việt Nam chơi Lamborghini nhiều quá nên em cũng bắt chước nâng cấp cái "logo" :lol: . Của em Laura nhé bác. Cám ơn bác!
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thôn ta có nhà nào được phổ cập về IT thì giúp Mõ em phát nhể...từ tối đến giờ em cay sống mũi với vụ án này quá viewtopic.php?f=65&t=50674
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Bác thử vào Setting -> General-> Reset Network setting thử xem nhé. Cái iphone của bà xã em cũng bị kết nối vào mạng của nhà thì không được, em phải reset lại, giờ ngon lành cành đào luôn
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Hôm nay xã đi đâu cả mà vắng như chùa bà đanh thế này? Tình hình là em đang ở Đà Nẵng, bác nào có nhu cầu mua đá non nước về kê loa thì place order nhé :lol:
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Tối nay Hằng nhà em có 1 đêm " thân mật " cùng " Kẻ lạ "... Sẽ thông báo kết quả đến toàn xã vào thứ 7 cuối tuần này nhé
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Thân mời các bác Hội cắm rút vào đăng ký tham gia các hoạt động kỷ niệm 5 năm VNAV tại Hà Nội http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=10&t=50805 Thân mến
Re: HỘI CẮM RÚT : Gặp Nhau Cuối Tuần Giới thiệu với xã cái remote Plinius nhà em, đơn giản nhưng chắc chắn và mạnh mẽ, trông như 1 chiếc... siêu xe :lol: