Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Kim loại hóa trị 2 là chất gì ạ? Chết em roài! Chém thế này thì chít em! :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chết, Limk Giáo đầu thứ lỗi, Nhôm hóa trị 3, khổ, ở gầm cầu bao lâu quên cả học hành. May chưa bị bà giáo hóa xử .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em đang gặp rắc rối với kim loại hóa trị 1, chưa biết xử lý thế nào. Cái bạc vô định hình mầu đen, hay bám trên cái đế đèn mạ bạc, làm sao tấy sạch như cũ được tiên sinh ơi ời???
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đã ko muốn thơ thẩn thì thôi. Các ngài lại múa rìu qua mắt thợ cưa à? Có khi nào trên đường đời tấp nập Anh vô tình, anh đi lướt qua Dung Phút lơ đãng chẳng kịp nhặt dưới đất Một trăm ngàn gió thổi mất còn đâu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Có lẽ Dung chẳng biết thế đâu ... Nước mắt ướt, lau rồi lại ướt ... :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... cái này dùng kinh nghiệm dân gian: chanh, dấm, thuốc đánh răng thời bao cấp. nếu các cách trên không xong, có đòn hiểm: mua đế mới, thuê thợ bạc mạ rồi khảm cho nó máu.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em đang thắc mắc thêm nữa ạ: 88 Cê Cê mà húc 84 Liệu một em nó có vừa đủ gain Đệ hỏi cái mạch SE trên Tiên sinh giúp đỡ để em lên cái àmp-lì :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đang chờ viện trợ thêm một cái nữa cho đủ bộ. Hic, hic! 88 mà nó thiếu gain Thì em xử lý thiếu gain như thế nào? 5K pờ ri tống vào 8 ohm em húc thẳng vào loa con Loa con độ nhậy tý hon Liệu amp kéo nổi véo von xuốt ngày? Tiên sinh hướng dẫn em cày Vài ba hôm nữa xem hay thế nào!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm qua Em được món quà! Lòng Em sung sướng như là trẻ thơ Tối về Em muốn làm thơ Tạ ơn Xã chủ đã Bờ(Burn) cho Em. Hớ hớ! Hóa ra Em cũng làm được Thơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thoắt cái đã 100 trang ,các cụ làm thơ đến là hay :lol: .Xã đoàn ta có lẽ nhất 4rum về khoản thơ con ếch đấy nhỉ . :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em nghĩ là nhân dịp Topic của Xã đoàn mình " Hai Năm Mươi" có khi phải tổ chức Off tập thể 1 hôm đi Đường chủ ơi! Hôm nay Em cũng vừa làm xong con EL84 ULC, dưng mà vưỡn còn bị ù 1 kênh, Xã trưởng bẩu là khi nào Ù cả 2 kênh thì thông báo để off chúc mừng, Em qquyeets định ngâm nó cả đêm nay biết đâu sáng mai cắm loa vào nó Ù cả 2 kênh thì sung sướng quá!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Có Đại hiệp nào ngang qua kíu em với! cái EL84 ULC của Em nó Ù cả 2 kênh rùi. Điện Áp Em đo được nó củ chuối thế này các Đại hiệp túm bệnh giúp Em với
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khửa khửa, bữa nay giải phóng miền nam mà long đại hiệp giờ này còn vật lộn với đèn đóm, sao khổ thế nhỉ. Tại hạ thì chẳng biết gì về kỹ thuật, nhưng trong lúc chờ đợi mấy lão kỹ thuật trong Xã đoàn tỉnh rượu, tại hạ phán bừa (với lại tại hạ cũng đang say, nên sẽ ..... không chịu trách nhiệm về lời nói trong lúc say :lol: ) Đó là, là .......... là ........ Là cái gì thì tại hạ chưa nghĩ ra, nhưng áp anod mấy cây đèn đầu sao thấp quá, bỏ béng mấy con trở đi coi nó có ... cao lên chút không (cháy nổ ráng chịu nhá) Thôi, tại hạ ngất đây, sỉn quá rồi, vào tính chọc em bv nhưng chả thấy đâu nên đành đi ngủ. Ặc ặc.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hớ hớ! Lão Gà này tư vấn hay quá đi mất! Thees đã tỉnh chưa thía Gà Đại nhơn ơi!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các cụ trong xã đi nghỉ hết rồi ,còn trơ mấy người đang say sưa với đèn đóm .Buồn quá mà lại chẳng biết làm thơ giải sầu ,thế mới đen chứ lị .Thôi thì đành pót mấy câu em tâm đắc ngày xưa để khi về các cụ có cái mà chém . Làm trai biết đủ mọi nghề Đến khi thất thế còn về mót khoai Mót được củ ngắn củ dài Củ dắt cạp khố ,củ nhai trong mồm . EM sẽ cố nốt cái nghề quấn O pề tê nữa cho trọn bộ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Buồn quá, cả ngày 1/5 có đúng 2 pots . Hay là ngày Quốc Tế lao động nên Tay cũng đình công Không chịu gõ bàn Phím :lol: :lol: :lol: Oài buồn ngủ quá chào Cả Nhà Iem chùm chăn đây.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chào các huynh đệ tỷ muội xã đoàn! Kỷ niệm trăm trang xã đoàn đi off. Từ biển xanh sâu đến núi xanh cao Xe ta bon bon không sợ mưa nắng. Đó là phần mở đầu, có người hưởng ứng, tiểu nữ sẽ post tiếp đoạn tường thuật 3 ngày 2 đêm dầm mưa dãi nắng, đi vắng đã lâu. (chỉ sợ không khen không sợ thơ dở)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại hạ xin phép tường thuật chuyến đi Xã đoàn Gầm cầu bằng những hình ảnh Các đại hiệp xem Xong rồi sẽ biết Cảnh sống lầm than Của bao đại hiệp.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đường chủ ơi con EL84 của Em nó Ù cả 2 kênh rồi, theo như lời Đường chủ là phải Off để ăn mừng, Đường chủ làm thía lào thì làm, Đường chủ lê lết thế Em nhìn thèm được lê lết quá