Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tội nghiệp quá, dạo này tóc lại rụng thêm nhiều rồi, bạc trắng mái đầu rồi, tóc vẫn đen nhưng da nhiều hơn tóc, thương ghê cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Sẽ có dịp mà Long Công Tử. Mấy hôm nữa sẽ có thêm chương trình nhạc cho Công Tử. Chứ nghe Công Tử giãi bày, tại hạ như thắt gan thắt ruột. Vụ off đó để tuần sau tính, phải off theo phong cách Gầm Cầu , đảm bảo Công Tử hài lòng. PS: Thơ của Công Tử ít ra còn hay hơn thơ Tổng Ngóc , he he he.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Cực mạnh về phần thơ ếch ộp và chém gió, thưa Trấn Đoài Tướng Quân. @ Ngóc ma ma: tại hạ up ảnh, còn phần Ma Ma tường thuật và chém :lol: . Lấp ló làm gì nữa, khai đao đi thôi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thôi Em không nghe thường thuật đâu! Thèm lắm! Em đang phải ngồi nhà trông con và nghe Tăng Âm nó Ù đây Hu hu!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Được rồi các Vị :evil: Lang thang đây đó Mấy ngày nghỉ ngơi Diễn đàn bỏ lơi không ai quyét dọn Lại còn mồm nhọn :lol: Khoe tới khoe lui Bọn iem đi phượt Uống rượu say khướt Đến bữa khề khà :lol: Rồi chén thịt gà Để đám ở nhà Buồn như Chấy cắn Các vị Chức Sắc của Xã Đoàn ăn mảnh,đi như vậy mà chẳng thông báo gì cả .Mấy hôm rồi ngồi bó gối ở nhà buồn quá ,cứ nghĩ đến cafe là toát mồ hôi lưỡi mà chả có ai mời. Hận Ban lãnh đạo Xã Đoàn. :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đây ko phải là off hay phượt. Mà các quan chức đầu não của Xã đoàn cần rời xa chốn giang hồ hiểm ác, tìm một địa điểm thật an toàn, thơ mộng, đồ ăn ngon để bàn bạc một chiến lược vô cùng hệ trọng, với tầm cỡ kinh thiên động địa. Cho đến khi được công bố, tuyệt đối nghiêm cấm các đại hiệp thắc mắc, tránh đồn đoán lung tung gây hoang mang trong dư luận, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, tuyên truyền chống phá sự phát triển của toàn Xã đoàn. Nghiêm khắc cảnh cáo những đại hiệp trong mấy ngày qua kêu ca, phàn nàn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY sau mỗi này thơ ẩn sỹ lại hay dần đã góp phần phong trào chém lên cao dần :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xin Đường chủ thứ tội. Kỉ cương phải nghiêm. Thơ của Ẩn sĩ hay đến mấy thì tại hạ cũng đành gạt nước mắt mà cảnh cáo ngài ấy ạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thơ phải thế này này: Trên đường trở về chốn gầm cầu, trong lúc nóng giận, tại hạ chót lỡ lời chê Mama khờ quá. Mà lại chê trước mặt Tú nữ mới chết chứ(Mama lượng thứ nhé, kẻ hèn này ân hận lắm). Nuốt cơn hận, ngài quay sang Tú nữ, đằng đằng sát khí: Trước mặt em anh là thằng hai lúa Sau lưng em anh là chúa giang hồ Trời ơi! Kẻ hèn này mới khá xấu hổ làm sao. Còn đường chủ và Nghệt tiên sinh thì trong lòng rối bời, ghen tuông lộ rõ trên mặt. Đấy. Thơ thế mới là thơ chứ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đi bên em anh như thằng xe thộ (xe thồ) Đến nhà em anh như đứa đổ ...ô :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lãnh đạo xã đoàn Vừa đi ăn mảnh Về nhà lại chém Gió đến là kinh Chỉ tội một mình Cho boong ẩn sĩ Bó gối trầm tư Lưỡi toát mồ hôi Thềm cà fe quá :? :? Còn Long đại hiệp Sầu não mấy ngày Tăng âm tưởng hay Nào ngờ nó lại Ù cả hai kênh Biết trước thế này Thì thà đi phượt Uống rượu say khướt CHo sướng cái thân Chỉ hận tại mình Đam mê chồng chất Nên khổ vì yêu (âm nhạc) Đến được chỗ này Thì tại hạ bí Đành cười hí hí . :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY không hiểu sao đi về mà cái lưỡi của iem nó cứ cứng lại chả biết viết gì nưa.......... iem thấy sau chuyến đi xã đoàn đạt được 1 số điều như sau: - Phiêu lưu mạo hiểm và biết đây biết đó - Hiểu nhau hơn về tính cách cũng như suy nghĩ của từng xã. - Có lúc khủng hoảng nhưng cũng có lúc xuề xòa. - Thêm sự gắn bó Hi- Fi.......... :mrgreen: - và cuối cùng....có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong các đợt đi chơi sau. :lol: iem mới phát hiện có thêm người tình mới......đó là SS tiểu muội :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Cái này đại hiệp nhầm. Thơ của Boông ẩn sỹ hay, chân quê mà thâm thúy, mộc mạc mà lại ẩn ý, bass sâu thẳm treble lồng lộng
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Cho iem thêm tí Thơ tướng quân thật Là đầy tình cảm Có vẻ sầu thảm Nhưng lại tươi vui Hôm nay mưa rồi Ngày mai lại sáng Xứ Đoài nơi ấy Có vị tướng quân Đời dù phong trần Vẫn ham chơi tube Ngồi dệt xuất âm Trán cao lồng lộng Đôi mắt suy tư
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cụ đểu cho thêm ảnh đi cụ ơi!Nhìn mấy cụ hoang dã quá cơ :lol: :lol: @limk: Mấy hôm nhớ người tình người anh quá.............. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tướng quân bị bí Đệ xin giúp tay Đã mấy hôm nay Vừa ngồi vừa quấn Quấn xong ... xuống tấn (ghép fe?) Chẳng được cái nào! Cái thấp cái cao Đem ra quấn lại Tướng quân đã ngại Quấn xuất âm chưa? Thông số đệ đưa Ách sần chưa nhỉ Hay cũng đi nghỉ Tận phương trời nào Chén thấp chén cao Đê mê say tít Lão Boong chán chít Chẳng có việc gì Chắc lại ngồi lì Cafe đâu đó Lão Long cũng có Chọt ngoáy UL Ù thấp cù cao Ù ù điên đảo Tiên sinh Gà bảo Chắc tại áp đèn Chưa được bõ bèn Nâng lên hết cỡ! Đệ ngồi đệ gỡ Nhiều búi dây liền Xã trưởng đi biền (biển) Có hay không đới?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Được nghỉ lễ dài Đi Mát - Pe .... điếu Hai 'bi' xuống chiếu Say tít thò lò :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Limk Giáo đầu ơi Nhìn ngài rít thuốc Dáng vẻ uy phong Như là Quan Công Múa đao trên ngựa Vẻ mặt say sưa Chắc đang phê tít Thuốc lào ngài rít Hơn cả Pê Tê (OPT) Đúng là phải phê Thế mới đúng điệu Của xã Gầm cầu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xã trưởng say mềm? Chân phải gác lên Tay thì chém gió Tiên sinh Cường có Đồng ý không nào? SS ra vào Ngồi đàn bậu cửa Trinhngoc đã thửa Máy ảnh đi-gi Hai tay di di Chụp liền mấy phát! :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khiếp Lim giáo đầu Đánh giặc phương nao Chân thấp chân cao Hai tay hai Đao Đằng đằng sát khí Người thì bé tí Thanh Đao to đùng Mỗi khi luyện công Nhìn đến là mệt Lại phải ngồi bệt Mới vác được Đao Nhưng cũng chả sao Thấy oai là được Chả biết đặt chấm phẩy vào đâu cho hợp lý :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hai ngày bền bỉ Ngồi quấn pê tê Tối nay thở phào Đã xong một cục Ngồi nhìn một lúc Thấy phục mình ghê Lần đầu pê tê Mà làm nhanh quá :lol: :lol: :lol: Nhưng còn lo lắng Chảng biết thế nào Hỡi đại hiệp cao Thủ về xuất chưởng(âm) Thì cho ý kiến Nhắc nhở chút nào Tại hạ xiết bao Ấy là cảm kích