Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lần này các vị đại hiệp xã đoàn thơ bay ùng oàng Như là súng nổ Ai cũng đều cố Ra được vần thơ Tại hạ sững sờ Vì thơ các vị Nghe sao ý nhị Mà lại chân tình Pê Tê chân kinh của tướng quân Dũng Luyện đã sắp cao Ẩn sỹ Boong vào Giúp thêm khẩu quyết
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chúc mừng bác nhé. Vậy cũng coi như thành công bước đầu rồi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vừa nhận tin đầu Thành công mỹ mãn Y như tính toán, Đệ thấy rất vui Chúc tướng quân rồi Ngày mai quấn nốt Đệ cũng vừa chốt Một cục mới xong Ngày mai nắng hong Vẹc ni rồi ghép Đệ thôi xin phép Lên giường ngủ thôi! :mrgreen: Đã mấy hôm rồi ... Đã mấy hôm rồi ... Đã ...đã ...mấy ... mấy ... Đệ ... đệ ... không ... không ......
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bác Thedung hôm nay có quấn OPT không? Hòn hôm qua đã tẩm sấy chưa? không thấy show lên cho Boong sư phụ chấm điểm ạ!?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay SS Đội mưa đi chơi Lướt qua gầm giời Nét mặt hốt hoảng Dường như hơi choáng hay bởi men tình? Chàng đi một mình Chân như xoắn quẩy Chiếc xe nhún nhẩy Như muốn cuốn đi Những gì mộng mị Của một đời trai cũng là người tài mà sao lận đận? Nhưng chàng không hận mà rất yêu đời Chàng tìm một nơi Ngõ 467
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Anh đi tìm em mắt mờ tay mỏi lưng đau . Giờ nhìn em nằm đó im lìm . Nhưng mai này líu lo em hót lòng anh sung sướng Hy vọng là "từ đây anh đã có nàng có em yêu dấu bên đời líu lo" Báo -đã xong nốt cục thứ hai ,nhưng chưa có véc-ni để ngâm tẩm .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sơ bộ đo kiểm thấy sơ cấp có RDC= B+p là 129/131 cục hôm qua ,cục hôm nay là 129/130.Thứ cấp nhỏ quá đồng hồ ko đo được .Dây sơ =0,2 mm ,thứ 0,5mm ko tính emay cửa sổ vẫn thừa 2mm.Chưa ghép fe nên chưa biết khi ghép sẽ như thế nào ,nhưng đảm bảo sẽ ko có chuyện đấu nhầm đầu .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đường chủ ạ. Ngài bảo đệ có yên lòng được ko? Khi mà ngày đêm đệ trăn trở, đau đáu một nỗi niềm, về một chiến lược lớn, về một tương lai của Xã đoàn. Chẳng hay ngài có chung nỗi niềm với đệ ko?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhưng ngài cứ khá yên tâm. Bên cạnh anh em ta vẫn còn đó những Nghệt tiên sinh, Trình Ngộc tú sĩ, Boong ẩn sĩ, limk đại tẩu, và cả các nữ hiệp nữa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS: có chứ nhưng tại hạ nghĩ chớ khá âu lo SS hiền đệ bởi vì thế này cứ sau vài ngày đệ lại đổi ý làm huynh rối trí chẳng biết thế nào còn xã đoàn ta đang mở rộng ra phong trào thơ cóc
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhưng đệ đang mưu đồ một chiến lược lớn hơn cơ. Đâu chỉ là những áng thơ văn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY chiến lược này có vẻ như rất bí mật mà tối nay SS không nói gì lại chỉ gật đầu rồi lắc lư
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vậy có chiến lược nào cấp nhanh cho tại hạ thêm ít đạn dược để còn hoàn thành dự án nhanh chút ,có vậy mới sớm gặp được anh em xã đoàn chứ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cũng nghi nghi, Em Fe26, tướng quân Fe32 em quấn từ 10h tối đến 2h sáng mới được 1/3 cuộn! Tướng quân quấn từ 9h tối đến 10h30' xong một cục! Nghi quá, nghi quá ... show hình để xã đoàn kiểm tra đi anh ơi :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY L tạp tán chắc chắn cao, C ký sinh thế nào cũng lớn.......... Henry chưa biết thế nào với thời gian quấn thần tốc :twisted: :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Tướng quân đang tẩu Quấn thế là ẩu Thể nào ẩn sỹ Boong cũng chê bai Chặng đường còn dài Dục tốc bất đạt Nếu muốn bị phạt Ngài cứ quấn đi Giờ phải có ảnh Để các đại hiệp Xông vào chém tiếp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY THẾ DŨNG tướng quân cứ ghép fe đi . đừng tẩm vecni vội . để tại hạ bày tq cách đo . @ : pcb, limk ,ngóc .. chém vừa thôi ! :twisted: . khác nào bước ra cửa phải đắn đo chân phải hay trái trước , cứ đi BỪA ĐI RỒI CŨNG ĐẾN , CÒN HƠN LÀ NẰM NHÀ ! NHÁ !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY THẾ DŨNG tướng quân cứ ghép fe đi . đừng tẩm vecni vội . để tại hạ bày tq cách đo . @ : pcb, limk ,ngóc .. chém vừa thôi ! :twisted: . khác nào bước ra cửa phải đắn đo chân phải hay trái trước , cứ đi BỪA ĐI RỒI CŨNG ĐẾN , CÒN HƠN LÀ NẰM NHÀ ! NHÁ ![/quote] Hic hic, em cũng quấn ẩu rồi khỏi đo luôn (2P-3S). Tại cái dây .18 nhỏ quá, mắt kém nên quấn lâu thôi! Tiên sinh tính giúp em mấy cái giá trị linh kiện và Vac nắn diode nhé , tối em nện cục nguồn cho nhanh! Các xã chuyển sang thơ luc bát cho mùi mẫn như tube đê ... :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ơ ơ iem có chém đâu...... Đại hiệp Limk chuyên quấn OPT của xã đoàn có nói với iem thế,iem bê ra nói đấy chứ cụ Limk nhờ :mrgreen: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bây giờ quấn OPT mà đo thì tẩu nặng, anh không đo từ lâu lắm rồi! :lol: Cái DAC kêu trở lại chưa?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cái này Iem có cách trị :Đứng ở cửa chụm hai chân lại lấy đà HUỴCH.Cả hai chân cùng sang,chẳng trái mà cũng không phải. :lol: Đến đâu thì đến
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chiều nay cafe Gầm Giời đê bà con ơi...............................