Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY không ở nhà luộc trứng đà điểu,suốt ngày thấy lê la gầm trời :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mấy ngày nay iem như bị cấm khẩu...không biết là do làm sao May quá hôm nay iem đã tìm ra nguyên nhân thưa các cụ,sau buổi đốt lửa trại ngoài trời tay em thi thoảng đau rát mà ảnh hưởng đến lý trí tình cảm và cả linh hồn.em không biết nguyên nhân vì sao thì trưa nay tiện cái kim khâu của MaMa em chọc một phát,máu chảy tóe loe rút ra hai cái dằm nhỏ như những chiếc bút chì XXXX.....và thế là đầu óc iem đã vui trở lại. Em lại chém tiếp Mô phật
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY hận đời iem ở nơi xa Một mình còm cõi buồn vui với zoi`(trời)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ba đại hiệp Limk Tẩu Boong SS chém xong chưa đới? SS đại hiệp cho cái ảnh NM Tiên sinh lên đê-một phong cách rất Gầm cầu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko cần phải nghi ngờ ,tại hạ quấn một cách nghiêm túc để mình dùng mà .Sau mỗi lóp đều quét sơn cách điện ,rồi lót giấy mới quấn tiếp lớp sau .Tại hạ chỉ lo giấy nó mỏng thôi ,nếu quấn ẩu thì làm sao thừa của sổ nhiều thế .Chỉ là cách làm của tại hạ chuẩn quá thôi :lol: :lol: :?: .Để xem mượn ai được cái máy ảnh show hình lên cho các bạn ngắm nhé .Mà ko phải nhanh đâu nhé chỉ là máu quá nên tận dụng mọi thời gian rỗi để làm thôi .Cục đầu mất 12 tiếng mới xong ,cục sau thì 10 tiếng đấy chứ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mà vụ ảnh để từ từ ,để hôm nào xong nốt cục nguồn và 2 cục choke thì show hàng luôn .Đề nghị Cuongnm đại hiệp chốt lại lần cuối thông số biến áp nguồn ,cho luôn công suất cần có và cỡ dây sơ thứ thì tốt .Hai cục choke thì dòng cần bao nhiêu ,fe bao nhiêu thì ổn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Hôm nay bộ sậu Gầm cầu cũng đã bàn đến việc của Tướng quân. Vụ OPT đề nghị có ảnh ngay để Ẩn sỹ Boong chỉ đạo từ xa, nguồn và Choke cũng vậy. Tướng quân thống lĩnh miền xứ Đoài đôi lúc có thể tự thao tác, nhưng những gì liên quan đến kỹ thuật thì nên hồi báo gấp. Kính báo.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đề nghị Kình thiên SS đại hiệp xem xét khả năng nhét 2 con tụ này lên mặt chasis cho nó đẹp. Kính báo. PS: Ẩn sỹ lấp ló giè, đi luộc trứng đà điểu đê :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngài bơm cái gì mà chơi nguyên cặp này vậy Xã chủ :?: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY mấy hôm nghỉ lễ, có đại hiệp về quê, có đại hiệp đi du lịch, có vị đi đồng nát, còn em ở nhà làm cái lày ợ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thưa Gà đại nhân, cặp này để tạo dáng chứ không hàn gì cả. Trên chasis phải có vuông có tròn nó mới thể hiện được ý âm dương hòa hiệp. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma Đèn ơi, thế lúc hàn Ma Đèn ....đóng điện bằng sào à? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ẩn ẩn 1 đôi chuột bạch, có đại hiệp nào biết chuột của ai không :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cụ có thấy cái ổ cắm điện không, hehe là đóng như vậy đóa :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Đôi chuột đó ...chắc được dệt trên núi ? hay dưới Gầm cầu?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nếu chỉ dùng tạo dáng không thôi thì tại hạ xin được xúi Xã chủ chơi cặp .... Hai ni cần cho âm thanh nó quyến rũ ạh. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ........ Dạ, đôi tụ đó là quà tặng nên bắt buộc phải dùng ....vào chức năng để không ạ, thưa Gà đại nhân. Ngài võ học tinh thông, chém tan tành Ma Đèn Mét 45 hộ tại hạ với, mình tại hạ chém không xuể (ma mà lị :lol: )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY OPT gì mà rỉ hoen rỉ hoét, thể nào cũng thiếu giải cao, tiếng ca sỹ nghe như bị viêm họng :lol: . Ma Đèn cạo rỉ nắp chụp đi, cải thiện đáng kể dải cao đấy. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tháo nắp chụp ra, bắt lão đường chủ Loadeu chà giấy nhám cho láng rồi sơn 1 phát là đẹp zai liền !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY hehe... lão đường chủ mà rờ tay vô thì tiếng chép lung la lung linh phải biết !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Dạ, cùng lắm là em gắn thêm vào loa của Ma Đèn đôi tép cóc :lol: