Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mọi thần công các cụ triển khai iem đều giơ tay tán thành hết thôi ah,bóng có sẵn rồi,linh kiện có rồi....Nhưng còn thiếu Fe và Tề tề nữa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Biến gì đấy?Nói nghe coi,lại vừa ở nhà anh đểu về chứ gì?Dạo này xoắn quẩy kinh......... :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ơ kìa huynh,chưa đi ngủ ah....... .....huých huých rồi kìa :lol: :lol: :lol: Đê với chả Y :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Con nhỏ nhớ cha, Nay mới về nhà Mãi chưa chịu ngủ Vừa nằm vừa rủ Cho con đi chời Lòng cha rối bời Vì bao nhiêu thứ Nghe con ngấp ngứ Chắc sắp ngủ rồi ...Xong ba sẽ ngồi Pê tê luyện tiếp Con nhỏ vừa thiếp, Đệ đã ra tay ... Xong nốt hiệp này ... Ngay mai quấn tiếp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Anh ngồi luyện tiếp ' chị nhà lại mong Anh cứ long dong Xong rồi mà quấn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tối nay lại chả thấy xã chủ phát huy phong trào làm thơ các cụ nhỉ??? :twisted: :twisted: Chém chít lão tẩu đi các anh ơi :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @ ngóc : đi ngủ đê , thơ thẩn giề ! :evil: @ gà bò : pcb đại hiệp làm đúng tất . là tại hạ sai khi để đh nghe con amp chạy bóng the same ...do em đì-dai :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đang có hứng thì bắt người ta đi ngủ.....Ghét :evil: Thôi đành vậy,ông anh mình bảo mình đi ngủ thì mình ngủ.Tối nay các cụ chém thấy buồn tội vạ đâu các cụ cứ chém lão nghệt giúp iem :lol: Chúc các cụ ngủ ngon và mơ về những giấc mơ DIY của chính mình
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế ngóc mãi chưa chịu đi ngủ à :mrgreen: Anh ngủ đây! hi hi Tất cả các xã viên phải chém bằng thơ, D.I.Y đồ âm thanh bằng thơ! Thơ con cóc, bút tre, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, lục bát, song thất lục bát ... đều được cả Cho đủ vị 'cầm kỳ thi họa' mới gấu xã gầm cầu! :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại hệp bòng boong Sao ngồi khuya nhỉ Chắc cũng ti tỉ ... Lướt nét một mình ...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tiên Sinh hay nhỉ :evil: Ma Ma lớn rồi. Đâu phải như hồi :roll: Vẫn còn bé bỏng. Mà thích lêu lổng, Chỉ thích đi chơi Đêm đã khuya rồi Phải roi mới ngủ :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Roi quất chưa đủ Thì ngủ làm sao? Bụng đói cồn cào Hỏi sao chưa ngủ!!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão boong và lão tẩu dạo này thơ hay nhỉ?Đêm không chịu xúc than chỉ làm thơ lin tin suốt......... :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Hôm qua tại hạ Hơi bị nhức răng Chẳng dám nói năng nên đi ngủ sớm Hôm nay sương xuống mới vào đây xem thì ra lão Limk đã không còn tẩu Thơ lão tuy ẩu nhưng lại đậm đà còn ẩn sỹ già tên là Boong ấy thơ rất trần quấy hơn cả bút tre lão Nghệt mà nghe xong là phát khóc :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY "Nếu xã viên sắm được chasis thì xã đoàn sẽ giúp xã viên hoàn thành được tube amp" Các cụ thấy câu slogan này máu không? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ......... Rất phong cách. Một phong cách rất Xã đoàn :lol: .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vâng, thưa xã trưởng, cũng giúp bằng niềm tin là chủ yếu, cái ấy mới đáng quý. Nếu không được thì ta cứ tổ chức sáng tác slogan cho xã đê.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Dạ không đâu thưa Lãnh binh gầm cầu Phú Mỹ . Cái gì giúp được nhau thật sự thì giúp thật sự, còn chia sẻ rồi chém tưng bừng thì vẫn là tiêu chí xã đoàn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão đểu xã ta Bao ngày đau nhức một hôm bỗng tức bực mình vặt ....ăng Xong là lằng nhằng Nhiều đêm mất ngủ.............. Ôi thương quá,thương xã chủ quá các đại hiệp ơi.Cuối tuần kiểu này chắc không nhai được thịt ó :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ném lên mái nhà đi Xã chủ, nó .... mọc ra cái mới đấy :lol: