Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Nhiều đêm mất ngủ vì bộ răng cũ ám khói thuốc lào :lol: cái thấp cái cao Nhưng là răng thật :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giời ạ! đúng là Đường chủ có khác! hiểu thấu đáo hết mọi vấn đề!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Nếu không nghe âm ly do Lão Nghệt lắp ráp Thì đời mình đã khác Cũng đỡ phải lăn tăn :lol: . Nhưng mà bao khó khăn Phải vượt qua bằng được Long Công tử gắng sức Công phu này luyện thêm Dù có phải thâu đêm Mai ngủ bù lấy sức :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thế phi vụ thứ 7 này lão đểu nhà ta có đi được không ah? Thôi không ăn được thịt chó cụ ở nhà an dưỡng cho đỡ thèm cụ ơi :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... mát quá, rượu ngon có chưa hỡi NM lão hiệp? :lol: . Bít-tết đã ướp chưa ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY rượu ngon mà uống một mình dường như trong rượu có hình lão đêu ( tức là đểu )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ đểu tối sang cháu cô phi trời mưa đi. Nhà cháu tuyền về muộn chứ nếu không rủ anh hùng rơm sang cụ chém gió cho thỏa lâu rồi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SG đang mưa, ngoài đó các cụ xã chơi thế này thì tại hạ nguy mất :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Dạ , cháu cũng bận hôm nay rồi, mai kia cháu diện kiến đại hiệp sau nhé.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Lão ý mồm đang bị vêu Ăn còn chẳng được thì kêu (gọi) làm giè? Đại hiệp nhắn Ma Ma đê lão ý uống khỏe như con đê chiều :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Công nhận vụ này lão Nghệt Tiên sinh có lỗi lớn với Ngóc ma ma (và cả gà đại nhơn) . hé hé.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thay bằng con "bê già" cho nó cụ thể, chứ Xã chủ chơi thế em chả hiểu gì, :lol: , con đê mà uống khỏe chắc .... lụt cả làng. :lol: Lão Nghệt mà gọi em cái gì Xã chủ ơi, lão ấy toàn mắng em không àh :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sợ thật giờ lão đểu và lão Nghệt như hình với bóng.......... Đúng như Lão Limk có nói: đàn ông yêu đàn bà chỉ vì chuyện "ấy" Còn đàn ông ....đàn ông mới sinh ra lắm chuyện :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ nói cụ thể ai mắng cụ, lão mắng cụ cái gì đấy? Để iem thay trời hành đạo...... Từng từng....Từng :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hừm, thay trời hành đạo, mama đâu phải Bao Trưởng đâu, hay là thế này. Lão Nghệt là lão ấy hay mắng em, mà lão ấy lại Hifi, giờ mama lên xử lão ấy. Mama không có Long-hổ-cẩu đầu trảm, thôi thì mama lên .... rùa đầu trảm lão ấy đi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Iem có cái Tửu đầu trảm, sung cơ là iem trảm phát lão lăn đùng ra bất tỉnh luôn :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thưa với ẩn sĩ là được khoảng 85% những gì cần làm roài .Những thứ khác thì chờ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tướng quân cập nhật chút hình ảnh để anh em trong xã cùng mừng đi cụ? :mrgreen: Thấy nữ hiệp Âu dương vân anh đang đi tuần thú....Lâu lắm chưa thấy vị chức sắc này làm thơ.Hơ hơ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhưng không có lại thấy nhớ da nhớ diết cụ đểu ah!Không nên kìm hãm thiên tài lộ thiên........... :twisted: em chuồn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thơ âu dương vân anh đọc rất nhanh thấy mộc giống như trong gió biển ấm , thoảng thoảng mùi tanh hay như chiều mùa đông đốt khói rơm nếp mới thơm ....thui thịt chóa .... :lol: choáng chưa