Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lần đầu tiên đọc thơ lão Nghệt..........iem còn choáng hơn vụ đọc thơ của Nữ hiệp Âu Dương. Đọc xong thấy phong trào thơ xã đoàn chắc sắp đi xuống mất rồi :| Em lại chuồn tiếp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bữa giờ mới thấy có bài này được liệt vào hàng .... thơ, nhưng thể loại thì lại là thơ .... ngoại. Lối thơ này xuất phát từ Nhật Bản, mỗi dòng chỉ 2 hoặc 3 chữ, rất cô đọng. Gọi là thơi Haicu. Nhiều mụn đại hiệp chơi theo kiểu này, nhưng mỗi dòng chơi luôn 5 chữ, vậy là .... hay gấp đôi thơ Nhật rồi, thể loại này chắc là thơ .... 4cu. :lol: Em rút lại đề nghị kêu Mama Ngóc tổng quản ..... rùa đầu trảm đại hiệp, kẻo làm thui chột một thi sĩ lớn đang manh nha hình thành. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giờ mới biết Lão nghệt mặt là nhân tài thơ.....ngoại. Lại còn làm thơ phong cách ......4 Cu nữa chứ? :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các bác chuyển hệ thơ thẩn em bó tay luôn, các bác chuyển lại hệ bình thường em còn học hỏi được! Quá pro luôn hehe.. Thân!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hớ hớ :lol: ! Nghệt Lão tiên sinh làm thơ như bài Văn phát biểu tả cảnh ý nhỉ! hay quá, thú vị quá hớ hớ :lol:. Món thơ này thì Nghệt lão tiên sinh không thuốc Em được rồi hớ hớ hớ!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đa tạ Nghệt huynh. Muội có bài sau để cổ vũ phong trào. Phong cách thơ 1-2-3.. Mưa Hôm nay Lại rơi rơi Làm nao lòng người Có những người bị ướt Và những con đường đã ngập Đèn vàng ngả bóng ánh hắt hiu.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chết sặc vì cười mất thôi......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tại hạ trộm nghĩ nếu Nữ hiệp này làm bài thơ này dài như .... truyện Kiều của cụ Nguyễn Du thì riêng câu kết chắc in ra .... kín tờ giấy A0 với cỡ chữ nhỏ nhất :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY E hèm Luật mới của xã đoàn: Bất kể là thể loại giề,nội dung ra sao miễn không vi phạm nội quy diễn đàn là anh em xã đoàn cần nâng niu động viên và ủng hộ.Mong một ngày cây sẽ ra hoa đậu quả và kết trái..........Nhưng không cấm cười :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY [quote="cuongnm" Rượu ngon mà uống một mình dường như trong rượu có hình lão đêu ( tức là đểu )[/quote] Tiên sinh NM xuất chiêu đây nè!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY D.I.Y thơ: Chọn vần chọn từ cho thành câu, nhiều câu ghép thành một khổ ... D.I.Y amp đèn: Chọn đèn, chọn linh kiện, làm chassi hàn thành amp kêu véo vẹo ... 'Nếu một mai em không DIY nữa Cuộc sống sẽ trở về bình yên Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm Không nỗi khổ không niềm vui kinh ngạc ... Trận mưa chiều dẫu làm ướt áo Nhưng lòng ta còn cảm gì đâu Mùa đồng về quên nỗi nhớ DIY Không xôn xao khi hè đến sớm' Clone!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cần cái chi chi Tướng Quân cứ ới một tiếng,biết đâu chỉ vài hôm sau............có người đánh rơi đồ trước cửa nhà Tướng Quân.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đã thế tại hạ làm thơ về Hóa học . Ô kìa mấy chú Benzen Cê Sáu Hát Sáu (C6H6) cầm đèn đi đâu Bóng ai lủi thủi đêm thâu Hóa ra Tổng Ngóc đi câu ven bờ :lol: . Hà Đông nước chẩy lững lờ Trong nước có Hát (H) có Ờ là Ô-xy. Cờ lo (Cl) trong nước có ghi Hóa trị là 6 vứt đi đằng nào?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Công tắc nguồn có một cái công tắc nguồn mạ vàng của CCCP,nhưng xấu cũng phải dùng......lão này xấu không chịu dùng dù đó là iem tặng :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nguyên tố mới tìm ra của hóa học gầm cầu........... Ồ Zeeeeeeeeee......... :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Iem nghĩ có khi phải phong cho cụ Gà chức Bình Nam Nguyên Soái cho nội công nâng lên tầm cao mới,thì mới đỡ được những đòn chiém của Lão Nghệt. Xã Chủ duyệt đi ạ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Sắc phong Ngày ....tháng.... Thừa lệnh Xã đoàn Gầm cầu, và xét trên những thành tích của Gà đại nhân với xã đoàn ,nay sắc phong cho Gà đại nhân chức Nguyên soái. Từ nay các xã đoàn viên, các đại hiệp trong xã đoàn sẽ gọi Gà đại nhân , là Gà Nguyên Soái. Kính báo.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các phương trình của Hóa học Gầm cầu: 6AK5+6BM8= ampli chim chích 2(6SN7)+EL34= ampli của lão Nghệt Fe Chợ+ Cu Chợ= OPT Hi-End. vvv...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hà đông nước chẩy lững lờ Trong nước có lẫn tý ờ mô ni Ờ mô ni trộn với Oxy Pt xúc tác ta tăng nhiệt nào! Nhiệt vào cùng với tháp cao Sản phẩm thu được cho vào một ly ... (còn tiếp) Một ly trộn với Gri Làm xong ta rót 2 ly hát hai s ô bồn (H2SO4) Rót xong lòng thấy bồn chồn Ba chân bốn cẳng mà dồn chạy nhanh! Đố chị Âu dương vân Anh em điều chế cái chi??