Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Thôi đại hiệp nghỉ sớm đi. Cả một chuỗi sóng gió đang đợi đại hiệp đấy. Phía trước là trời cao Sau lưng là biển lửa Tráng sỹ xã Gầm cầu Đi đâu cũng có cửa :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mưa thế này ăn thịt chó thì nhất đấy các cụ nhể???? :twisted: :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Chắc chắn là thế rồi. Dưng mờ, ngồi cà-phê ngắm mưa rơi cũng đủ cho các đại hiệp có cảm hứng làm thơ chứ ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xin báo cáo. thứ 7 này các đại hiệp tự đi Cổng Mây (VM) nhá, em không đi được rồi sau này gặp các đại hiệp tạ lỗi bằng RTC vậy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đành vậy chứ biết làm sao . May quá hôm nay Cà-phê Gầm Giời các đại hiệp đã nhắc đến Ma Đèn, kiểu gì Ma Đèn về cũng hắt xì hơi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại hiệp SS pm cho cái số di động (máy tại hạ đang nằm trong máy giặt :cry: ) Có biến!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Tối nay tại hạ và SS đại hiệp đang bàn kế hoạch cải tổ xã đoàn :lol:. Tình hình buổi cà-phê chiều nay: Nghệt Lão hiệp trốn đi chơi, đề nghị phạt bằng cách hôm sau bắt uống ly đúp. Limk Giáo đầu nghỉ có phép, hôm sau thưởng ly đúp và cặp bánh rán mật. PS: Đề nghị SS đại hiệp cho gấp ảnh Boong ẩn sỹ lên. Dấu hiệu là Boong ẩn sỹ có khả năng đi vào ngõ 467.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vị đại hiệp oai hùng của Xã đoàn -Signori SkyMarket-bây giờ thất thểu như thế này đây. Con tim chàng đã tan nát, kể từ ngày mồng giêng tháng ngoái năm một ngàn chín trăm hồi đó.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Boong ẩn sỹ hiện tại đang bị co giật nặng do uống thuốc quá liều dẫn đến những di chứng rất nặng cả về thể xác lẫn tâm hồn..............
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lấy sức luộc trứng còn đâu mà xúc than được...........hic hic 467 than ôi........... :cry: Tiếc cho một nhân tài
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... hai chữ "hic hic" này Ma Ma hãy dành cho SS đại hiệp :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS hôm nay cười rất 467, một nụ cười thánh thiện như thiên thần nhưng lại méo xệch như .........Lão nghệt thất tình. :cry: Hic hic
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ Chánh như ma xó,cái gì cũng biết. Bằng chứng đâu,phát biểu bừa bãi :wink:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngày mai nắng Một mình thân Ta tiến bước Vân môn tiến Tìm kiếm choke Rồi transistor Tụ nguồn gấu Cùng transformer Ngày trước đi Cùng (cụ) Limk, Nghệt Giờ một mình Lủi thủi mà bước đi......... Thời gian hỡi Xin dừng lại để cuộc đời Em nhẹ bớt đi....... Để phiêu lãng và Nhẹ nhàng Lướt cùng gió đi cùng mây .......... Vân Môn tiến Ngày xưa ơi..........đã xa còn đâu.......... :cry: :lol: :lol: :lol: thơ hay kinh
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thơ Tổng Ngóc Nghe lóc cóc Rất là hay Khỏi cần mua đĩa hài làm gì cho mệt Đọc thơ này đảm bảo cười đến sái hàm Sáng ngày mai Có đại hiệp Chân xoắn quẩy đi bới đèn và nhặt tụ Trên đường mây và lối gió có khi nào Tổng Ngóc chùn chân mỏi gối hãy quay về Xã đoàn mình ai cũng thương và quý Ngóc.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... SS ơi, ảnh đâu, có ảnh chưng ra đảm bảo Boong ẩn sỹ hết chối. Lâu quá. hay có biến?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vớ vẩn có khi SS ở nhà buồn quá :arrow: Sang ngõ 467 chơi Ô ăn quan cung nên.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... bằng chứng đây. Trước khi gia nhập Xã đoàn và chưa bị Tổng Ngóc đầu độc thì còn bình thường như thế này.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sau một chầu cà-phê chém gió nơi Gầm Giời thì ẩn sỹ như thế này đây.