Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY nhờ Xã đoàn thuốc thang chạy chữa nên dần dần ẩn sỹ cũng từ từ bình phục tuy có những lúc ngắm chasis cả ngày rồi ú ớ những câu vô nghĩa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY và nhờ nỗ lực của bản thân, ẩn sỹ đã quay về với đời và được mọi người mở rộng vòng tay đón nhận.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Này nhé lúc đó là phải cái hôm tôi bị trúng gió nhé,chứ không phải tôi bi tẩu đâu :evil: Xã Trưởng cứ như vậy mọi người lại hiểu lầm một thiên tai :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Nghệt tiên sinh chắc bận đi chiên trứng. Tướng quân cho ít ảnh chụp dự án AMPLI XỨ ĐOÀI lên đi nào
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xước ! Hình như có một vết xước... P/s: Xã đoàn "vân môn" không biết tình hình ra sao các đại hiệp nhỉ ? Xoắn quẩy cả ngày không biết có thu lượn được chi chi ???
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thằng cu lại sốt 39.5 độ . em ít online được . có khó khăn j thì cứ alo nhé !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY văn môn tiến... Không biết cái này là cái gì nữa.......hic hic
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY còn cái này mạ bạc dành cho thiết bị công nghiệp.....cũng chửa biết làm gì nữa hic hic
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ longPCB nhận FE về quấn choke nhé ah hôm nay đã setup xong vụ choke cho ngài,Fe32 dày 5*2 thì tặng đại hiệp Limk mong ngài nhanh hết tẩu..... Buồn nhất là không có quà cho cụ gà..............
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dỗi .... sơ sơ. :mrgreen: Fe đẹp quá, vừa tầm, tại hạ cũng có ít cục, không biết loại của tại hạ có so được với loại của Ngóc ma ma mới săn được không.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Độ nguyên bản của cục Fe và đến khâu đóng gói chuẩn bị chuyển Kiên Limk người tình của iem................ Giờ em mới biết thế nào là rã Fe,được một trận ăn chửi tơi bời vì đen ngòn nhà cửa cộng mùi xăng nồng nặc........ :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ chụp mặt Fe lên cho iem nhìn với......Nhìn cục của cụ Pro quá Cụ không dùng con Aerovox sau lưng đâu cụ nhở? :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đội ơn Mama đã thương đến kẻ khốn khổ nơi Gầm cầu Mai Dịch này! Cung kính không bằng tuân lệnh!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giống cái hình nè của em nè......... :mrgreen: AEROVOX đẹp thiệt.............. :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hờ hờ, thua rồi, không chụp được sát như vậy, nó nhòe hết, chỉ thế này thôi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cái này của em rã từ thiết bị quân sự của trung quốc nên chúng nó đổ keo dính lắm ah!Nhìn của cụ ngon ghê,chắc chất lượng tốt hơn vì là đồ châu âu :mrgreen: @All: ngày trước em ham đi văn môn vì bóng đèn,nay văn môn cạn bóng đèn đời em lại đi tìm Fe chơi......... Lão nghệt: có 1 quả 2E22 Tungsol có nên cầm lấy không cụ nhỉ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cả ngày văn môn tiến,chiều về hì hục ngồi rã Fe mệt quá rồi các cụ ah Thôi cháu đi ngủ sớm,chúc các cụ cuối tuần vui vẻ nhé! Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tức là Fe 32 dầy 45, đếm xem được bao nhiêu lá ---> độ dầy! Mama lại làm đệ dính bầu EL12 roài đấy các tiên sinh ạ :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Limk Giáo đầu còn nhớ cái hẹn tháng 6 năm nay không nhỉ? :lol: . Mà ngài ấp ủ thai nghén nhiều quá, có lẽ Xã đoàn phải mời ngài đến gặp Nghệt Lương y thôi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cục 5K/8 ohm của ngài xong một kênh roài, còn một kênh nữa nữa, hic hic! Tháng 7 mưa ngâu mà huynh trưởng ??? :wink: Ngài nghệt nói: không tìm được F32 ngon thì dừng làm EL12 làm gì, phí !