Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Ok, tháng 7 mưa ngâu cho Pê Tê nó dãi dề, nghe cho nó Thắm Lụa Đào. Mà Giáo đầu up ảnh lên cho xôm đê. PS: Nghệt Tiên sinh cực kỳ kỹ tính với EL12, Giáo đầu nên khá tuân theo chỉ dụ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bias lớn quá, tiên sinh đo đạc lại thường xuyên nhé. Mùa này, bọn trẻ con hay bị các bệnh nhiệt đới lắm đấy! Con nhà em cũng đang viêm họng, nhăm nhe xuống phế quản mấy hôm nay! :shock:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cầu trời vụ này Người tình của iem quy y cửa phật............Hết tẩu và hoàn thành xong 1 dự án đèn đầu tiên của đời DIY thương lắm thay...........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các cụ phải chú ý đừng để tối ngủ các cháu nó ra nhiều mồ hôi ,hôm nào lên xứ đoài tại hạ sẽ chỉ cho cách giúp các cháu thở tốt khi ngủ .Như vậy mới ít bị bệnh về hô hấp .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngồi nơi xa, dõi theo các " ĐẠI TẨU" của xã đoàn mà ruột em đau...thương lắm thay! :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sau 10 trang nổi sóng giờ đến phút mặc niệm............ :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Có lẽ vì mưa nên các đại hiệp Xã đoàn đang đi thất thểu tìm hứng thơ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em show tý hình biểu diễn một chút, các cụ thấy em bố trí có hợp lý không? Cụ nghệt cũng cho iem ý kiến với nhé
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Biến áp nguồn cho DAC sau một đêm ngâm tẩm đã im bặt......bây giờ đến đóng trễ kêu re re :cry: chuẩn bị chiến thôi lão nghệt nhờ :lol: Thanks anh Limk tẩu vì hai cái tròn tròn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nói không phải khen, chứ Ngóc có cái Recycle Bin đẹp phết, nhưng hơi bẩn tí. :lol: Khiếp lên được, cái này mà gọi là thiết bị âm thanh được sao :mrgreen: Hai cái bánh dày bị rớt vào đống than bên trên cắm mấy cái tăm là cái gì thế Ngóc, sâu kỹ tí cho tại hạ coi với, dòm thích quá :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Báo cáo với đại huynh và các đại hiệp, lão Đểu cả ngày hôm nay chỉ ngắm chasis và hai tay ôm hai quả tụ như lon sữa bò. Chắc đường về ngõ 467 của lão ấy không còn xa.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Có đại hiệp nào giải thích giùm tại hạ cái thuật ngữ này với, Xã đoàn trải dài từ Bắc chí Nam mà lại chơi từ địa phương thế này thì bó chiếu.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY mất điện mãi giờ mới có ,nhỡ hết cả việc .Tình hình báo cáo rằng vỏ amli đã xong ,nhưng thuê thợ nó sơn cái mầu xấu quá .Thôi đành dùng tạm vậy ,ngày mai mới bắt đầu ghép nắp trên ,gắn biến áp với OPT và hàn hàn vài thứ phụ kiện .Tối mai nếu mượn được máy ảnh sẽ show hàng cho các cụ chém .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Báo cáo với Xã trưởng, Mama cùng toàn thể các Cụ chức sắc trong Xã đoàn, mấy hôm nay Em bị mấy ông làm Nem Chả gì đó bắt riết nên không vào chém được mong Các Đại hiệp lượng thứ! Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Em cũng đã quấn xong phần Sơ cấp của cái nguồn cho dự án Ông Sư, nhưng ngặt một nỗi là sau khi quấn xong sơ cấp thì cửa sổ còn có 5mm, vậy các Đại hiệp xem giúp em có đủ để quấn cao áp(700 vòng dây 0,3 chập đôi) và đốt tim: 2 cuộn 6,3V/2A, 2 cuộn 6,3V/3A và 1 cuôn 5,5V/3A không ạ! Fe của em là 3,6 dầy 7.0. Với trình còi của Em thì Em tin là không đủ. Các Đại hiệp ra tay cứu Em với!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Kính trình đệ nhị khất cái Dểu đại hiệp cho ý chỉ vụ ..............Khù khoằm này với ah :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Fe 36, cửa sổ là 18, mới quấn sơ cấp đã hết 13..... bó tay rồi Long đại hiệp ơi :lol: Sẵn lúc này đồng đang có giá, đại hiệp đem ra .... cân ký luôn đê, làm cục khác cho chắc ăn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sự tích ngõ 467: Một ngày nắng đẹp, gió thổi nhẹ từ hàng tre trước ngõ sang chái bếp đầu hè, SS đại hiệp cưỡi con chiến mã chân héo chân tươi lang thang trên xa lộ. Chàng đi với vận tốc của hai con sên cõng nhau. Đi được một đoạn, chàng dừng lại trước ngõ 467. Một con ngõ bình thường như bao con ngõ khác với đường đi quanh co, hàng cây lao xao. Chàng ngước mắt nhìn tấm biển đề Viện Tâm thần Trung ương, ngõ 467... Chàng gật gù , thở dài, rồi ngẩn ngơ cười. Ngóc Ma Ma hỏi vì sao, SS nói : "Không khéo tại hạ phải đến đây cư ngụ". Và từ đó, cụm từ ngõ 467 ra đời .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sẽ ko đủ ,riêng cao áp theo ý mình thì đã hết 4,5 ly rồi ấy là quấn thật khít đấy nhé . Mà sao sơ cấp hết nhiều cửa sổ thế .Nếu cảm thấy quấn lần đầu vẫn lỏng tay thì tháo ra quấn lại .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY một ngõ có thể chôn vùi quá khứ,khỏa lấp tương lai và bình thản trong hiện tại........ Kính xã chủ tả tiếp :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vậy sẽ có câu chuyện "SS ĐẠI HIỆP TRONG XỨ SỞ THẦN TIÊN " chắc sẽ rất hay .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cám ơn Xã chủ khai sáng, vậy mà em cứ tưởng (lúc chưa được giải thích) ngõ 467 là .... trường mẫu giáo mà Xã chủ đã tốt nghiệp :lol: