Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Hổng dám đâu. Quên đường về thì chết . Chỉ muốn đi lang thang với Ma Đèn thôi . :lol: . Đàn ông đi với đàn ông mới có nhiều chuyện để nói :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế mới phải cậy đến Xã Trưởng.Chứ dày 2 hoặc 3 mm thì...........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không hiểu mấy hôm rồi,cái vụ nguồn của Long Công Tử sao rồi nhỉ? :roll:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Long Công Tử chắc ăn năn với Thedung tướng quân quá, nên đang ngồi thiền ở gầm cầu vượt Mai Dịch để quấn nguồn rồi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tại hạ ko kiếm nổi loại dày 3mm kìa ,chắc hổng có dễ đâu à nha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ Bá cáo là cái nguồn của Em đa được chuyển sang Dự án khác! Em sẽ lại dệt cái nguồn khác cho Dự án Ông sư :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Long Công Tử: Đã ù hai kênh như chỉ dụ, nhưng các đại hiệp vẫn chưa off được. Có lẽ tuần sau phải tiến hành, tuần này Nghệt Lão Hiệp và Ma Ma Ngóc đang luyện công.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Báo cáo: Laptop của lão đểu đã sống dậy từ đêm qua nhưng em đang chạy thử...chắc mai kính chuyển lão sau. Sau hai ngày không có net lên mạng thấy lơ thơ cà lơ phất phơ ít Post quá.....Nghiêm túc kiểm điểm các đại hiệp để tình trạng này xảy ra. Phạt........... :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ngài cài mấy cái OPT cho nó ổn định dùm em đi?? :evil: Fe có rồi chỉ chờ ngài ra tay thôi đấy ợ......Mà dạo này ngài hay bỏ rơi em cà lơ phất phơ một mình lắm nhá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Ma Ma khá gọi cho SS đại hiệp. Ngài ấy đang QUÁN TƯỞNG. Nguy lắm .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tối mai em sẽ cố gắng hạ gục lão ấy,nhưng cái bệnh trong tâm mà ra thì thuốc cũng phải từ tâm mà phát chứ cụ....... Thương SS lắm nhưng em cũng có biết làm thế nào để giúp đâu,chỉ mong thuốc tiên của lão đểu. Nói thật em cũng đang mắc một số bệnh mà em cũng đang hơi buồn quá xã chủ ơi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Có gì mai mấy huynh đệ mình tâm sự chút. Rượu ngon lúc nào cũng có. Hy vọng không ai phải vào ngõ 467.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em chưa có tản nhiệt anh ơi :mrgreen: Mà ngài chuẩn bị đem sò cho em match thôi mà 84SE của anh còn thiếu gì thế?Loa thì chưa có độ nhạy cao chơi luôn con SE có phải là hơi liều không anh?sao không chơi PP có phải mạnh mẽ hơn chút không?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY yêu là chết trong lòng một chút có ai yêu mà không chết gì đâu ....... :cry: Thế gian sinh ra girl làm chi Để boy càng ngày càng thêm sầu khổ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế con amp NÁP 135 16 sò có đủ oánh không?? D.I.Y thì có gì mà liều??? :?: không làm liều cho xong là được hê hê! Thấy anh ủ linh kiện cho NÁP lâu chưa??!!!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY nhìn cái tản nhiệt theo bộ thế không biết sò có match sẵn không anh nhỉ?nếu match sẵn thì vui quá,mà dạo này anh không làm cùng cái đó cho vui cùng anh em sao?Nếu làm là có 3 anh em mình cùng làm vui lắm đó anh ah?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Nếu không có đàn bà thì ta sẽ có loa những tiếng hát thiết tha vang lên từ cõi mộng :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Những ai vậy?? Anh có mật thư, đọc xong sôi hết cả máu vì đúng chỗ ngứa! :cry: :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đêm buồn ngồi nhớ thương ai Lòng em tê buốt chưa ai dãi bày ................ :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Mùa hè mà lòng bị tê Hóa ra lòng đã bị bê vào tù (tủ lạnh)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ủ lâu quá người ta kêu bằng ủ ..... tờ :lol: Đây mới là ủ nè