Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ở trong xã đoàn có đại hiệp nào biết chỗ nào khoan được nhôm 5 li nhỉ, em có cái mặt nhôm này, khá dầy nên không dùng khoan tay được . đành tìm sự trợ giúp từ các đại hiệp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Nhôm thì mời Ma Đèn gặp SS đại hiệp. :lol: . Chuyên khoan nhôm, inox và khoan thủng trái tim các thiếu nữ chưa chồng :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Vâng ạ. Ngày ngày tại hạ bắt chuột mệt quá. chuột giờ toàn đi ngày, không đi đêm như trước ạ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ, nếu không có thì em xin hiến kế cho Đà chủ những phương án đẹp, hiệu quả hơn mà lại mang đậm dấu ấn xã đoàn Gầm cầu được không ạ? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Kế này hay lắm, bao giờ về tại hạ sẽ rỉ tai cho Ma Đèn sau :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tối em sang cụ đểu nhé cụ ơi?em gửi cụ cái máy ấy mà............. :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dự án này của sư phụ nên em phải hỏi lại xem có thay đổi được không đã các bác nhé . Em cứ chờ sư phụ thực hiện xong, có hiệu quả thì em mới bắt chước theo :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @ tổng ngóc có hai tin vui : 1: hai cây ecc8x data code : VR1 , 43A3 . chân dàng luôn ! 2: tìm ra 1 cây thay cho e18xf . có tiếng trầm nhẹ nhàng , treble thanh thoát hơn và đặc biệt là không hề bị microphonic !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thưa Đà chủ Vĩnh Tuy Gầm, tình hình là chú PCL86 của tại hạ đang bắt vít , và cái chassis cho pre thì không dùng được do nghị quyết Xã đoàn không thông qua, cầm chịch vụ không thông qua này có ba nhân vật cộm cán là Âu Dương Vân Anh, Signori SkyMarket và Ma Ma trinhngoc293 cùng phiếu bất tín nhiệm của Gà Nguyên Soái. Tình hình là lại một lần nữa lùng chasis, thế mới bực. Phải gặp Tiên sinh để xả thôi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Vâng, Tổng đà chủ chớ khá âu lo, lời của ngài là thánh chỉ !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY dạ chắc khoảng 8h30 em ghé qua ngài thôi mà,lúc đấy em mới đi học về anh ah
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Anh có còn thương nhớ những dòng thơ? Câu yêu thương một thời Em đã viết. Ôi câu thơ của những ngày tha thiết! Anh có còn? Có còn nhớ không Anh?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mỗi ngày bây giờ mà ko lên trụ sở xã để ngó xem các cụ chém nhau thế nào thì ứ chịu được ,thế có đen ko cơ chứ :lol: . vừa đi làm mấy cái nắp chụp OPT và B/A xong ,mai sẽ tổ chức sơn -hy vọng sẽ đẹp .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hội chứng này được gọi là hội chứng gầm cầu, hay còn gọi theo cái tên rất mới đó là hội chứng 467 anh hùng :lol: :lol: Không ngờ cụ thedung nhà ta nhanh chóng tẩu với một tốc độ kinh hồn :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Tướng Quân làm anh em trên này cũng sốt sình sịch. Em bắt mấy con chuột đã rồi mới chém tiếp. PS: Ảnh đâu ảnh đâu, tướng quân cho anh em mấy xu ảnh đê
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Anh không quên những gì mình đã có Những lời ca những tiếng nhạc ngày nào Anh gửi em cả tiếng hát xôn xao Của một thời chưa xa. Thành kỷ niệm
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thế sao Đà Chủ không gọi là một cục nhôm cho dễ hiểu :roll: . Mời Xã Trưởng :arrow:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ơ ,thế các cụ tối nay sao mà chẳng thấy nhát chém nào thế .Tại hạ vừa đi giao lưu với một thành viên mới cho phân đà xứ đoài về ,vào đây kiếm tý gió mà chả có .Nghiêm khắc phê bình các cụ nhá :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tại hạ "sợ " ảnh lém roài ,bị chém ghê quá chả đỡ được .Tối nay ko có chuột hay sao vậy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Hôm nay có biến, các đại hiệp hơi sầu . tướng quân chớ khá âu lo, đang thu xếp để chuyển gió lên xứ đoài. He he. thôi tại hạ làm thơ vậy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Quan trọng là thuận lợi cho các cụ thôi ,chứ mình công việc tại nhà nên cũng ko sao đâu .Anh em lên chủ yếu là vui ,chém gió cho đời sống thêm nhiều màu sắc .Con Cường đại hiệp đã đi học được chưa vậy ,mấy hôm nay hơi mải việc mình mà cũng ngại gọi cho cụ đó sợ bị nghĩ là giục .