Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Buồn...................Buồn................. Chỉ biết than chữ .......................Buồn
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ủa Bác là nngười xứ Đoài hả? Nếu bác ở xứ đoài em xin Bác số đt nha, phải cho nhé vì sẽ có 1 ngày bác giúp em 1 việc đó, vì em còn nhớ 1 Ân tình ở đó, cũng lâu rồi đúng là 10 năm rồi, tưởng tình đã củ...! Nhưng ko biết ngỏ mà tiềm! Nhờ Bác nhẻ, Thân!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... nhưng mà chúng em....nhớ Tướng quân lắm.[/quo tôi cũng nhớ các cụ lém :?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY sáng ra muốn ngủ thêm vậy mà cái nhà xây dựng bên cạnh không cho yên thân............ Cả tuần vất vả vậy mà muốn tìm một chỗ riêng tư cho mình mới thật khó làm sao. :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sáng nay mới 7 giờ đã bị cái kèn nhôm nó chỉa vào nhà dựng dậy, giờ nó vẫn đang chơi rất hùng dũng. Sao mấy ông nhạc sĩ viết nhiều về bầu thế nhỉ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY hàng đang trong tay trinhngoc đại hiệp Thân em như hạt mưa sa gặp nghe tiếng động lăn quay ra đường ............... :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY quyền lợi và nghĩa vụ........đi đôi với ô nhiễm tiếng ồn :cry: Giờ em chỉ thèm một nơi yên tĩnh....Hôm nào chắc lại phải đi lên mấy cái trang trại đi mượn thôi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ô ,thế ra cụ đang nói về cái loa phường ,mình may quá ko có cái kèn nhôm nào gần nhà hi hi :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em nghe cái chứ 'nhôm' mà lại vào cái thời điểm đấy là em nhận ra ngay, vì gần nhà em cũng có...mấy cái :lol: Em nghĩ tướng quân nên đề nghị với tổ trưởng tổ dân phố trang bị ngay cửa nhà tướng quân 1 hoặc vài cái kèn nhôm đi...sẽ cảm nhận được thứ âm thanh đậm chất 467 mà các cụ xã đang...phê đó ạ !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thèm một nơi yên tĩnh Chỉ ta với đất trời Xa lánh cái cuộc đời Toàn là đen với đủi Thà làm người vớt củi Bình thản ven sông hồ Thà làm con ngựa thồ Còn hơn đi săn chuột
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tiểu nữ xin nhận lời mời của Tướng Quân. Nhưng trộm nghĩ nữ hiệp Xã đoàn cũng nhiều (chỉ có điều không tham gia chém như tiểu nữ) nên Tướng quân có khi phải sửa lại lời mời là mời các đại hiệp cùng nữ hiệp thì cả nhà cùng vui. Khi nào lão Loadeu đi thì tiểu nữ xin ké một chân chém gió. Tết năm nay vì việc nhà nên không đi đền Và được, lỡ mất cơ hội qua thăm Tướng Quân. Kính chúc tướng quân thành công trên con đường DIY, nhiều sức khỏe để lao động, và giữ vững ngọn cờ đầu nơi Xứ Đoài của Xã đoàn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Đại huynh chẳng phone gì cả, làm lão đểu cứ ngóng mãi -can tội không online. Hình như lão ấy nhớ đại huynh lắm .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giờ mới biết các Cụ có cafe tiếc quá...tiếc quá....chẹc....chẹc...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Rất hoan nghênh Âu dương nữ hiệp tham gia chém gió ,tại hạ gửi lời mời cho các thành viên chính thức của xã đoàn còn các thành viên dự khuyết thì các đại hiệp phải có trách nhiệm vận động tham gia .Tiêu chí là càng đông càng nhiều gió .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .[/quote] quyền lợi và nghĩa vụ........đi đôi với ô nhiễm tiếng ồn :cry: Giờ em chỉ thèm một nơi yên tĩnh....Hôm nào chắc lại phải đi lên mấy cái trang trại đi mượn thôi [/quote] Ô ,thế ra cụ đang nói về cái loa phường ,mình may quá ko có cái kèn nhôm nào gần nhà hi hi :lol:[/quote] Em nghe cái chứ 'nhôm' mà lại vào cái thời điểm đấy là em nhận ra ngay, vì gần nhà em cũng có...mấy cái :lol: Em nghĩ tướng quân nên đề nghị với tổ trưởng tổ dân phố trang bị ngay cửa nhà tướng quân 1 hoặc vài cái kèn nhôm đi...sẽ cảm nhận được thứ âm thanh đậm chất 467 mà các cụ xã đang...phê đó ạ ![/quote] Nhất tướng quân rồi đó ,một mình có tới mấy cái kèn phục vụ .Tổ trưởng dân phố chỗ em chuối lém ,mình mà đề nghị là họ" mắng "cho ấy chứ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sáng ra em buồn................. Chiều em lại buồn tiếp vì ở giữa ngã ba đường tội nghiệp thân em,tội nghiệp thân em........ Mà hôm nay lão nghệt mắng em hơi hơi nhiều đấy nhá :evil: Lão đểu phải phê bình nghiêm khắc cho em
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ chết......chết.......chết ........cái ........cái ..........giề :lol: hôm nay về nói lắp kinh khủng
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay mới thấy một con muỗi Ngộc ở giữa hai con voi là NM Tiên Sinh và Limk Giáo đầu. Nỗi khổ này biết tỏ cùng ai. Thế Ngộc theo ai? Lắp hay không lắp đây Ngộc Ma ma ơi