Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hệ hệ, kính chúc mừng xã đoàn hôm nay đã đào ra một Hùng đô đốc nổi danh khu gầm cầu thang phố Bưởi :lol: (Nếu không xã viên nào trả nhời em có nghĩa là cả xã đoàn sẽ không trả nhời em, hễ hễ)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Dạ em trả lời Tráng Sỹ đây. Cung hỷ cung hỷ. TIN MỪNG CHO CÁC ĐẠI HIỆP XÃ ĐOÀN Tối nay, nhân chuyến công du của tại hạ và SS đại hiệp nơi Thành Công bang, có một nhân tài xuất chúng xin gia nhập Xã đoàn. Nick của đại hiệp trên VNAV là herohn, Hero tạm dịch là anh hùng, vậy tại hạ xin đặt là Hùng Đô Đốc để thống lĩnh gầm cầu thang dốc Bưởi. Với trình độ chém gió của Hùng Đô Đốc và một phong cách 467 được hình thành từ rất lâu, với vẻ phong trần pha chút uy nghi, tại hạ hy vọng Hùng Đô Đốc sẽ là một trong những ngọn cờ đầu của Xã đoàn Gầm cầu. Và mời Hùng Đô Đốc vào nhận chỉ dụ. Ma Ma Ngóc , mời ngài chứng thực .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cho tiểu nữ hỏi thăm Thủy muội muội. Liệu châm cứu đại pháp có tác dụng không ạ? Nếu Thủy muội muội đi lại khó khăn hay cả xã đoàn đổ bộ xuống nhà đại ca đi. Muội sẽ chiên trứng để đại huynh đi sắc thuốc. Còn Lão đểu cho làm bảo mẫu, lão trông dữ dằn mà dỗ trẻ cũng khá lắm. Còn các vị đại hiệp khác cho chém gió để sắc thuốc khỏi cần quạt. Chờ hồi âm của đại huynh.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hóa ra hôm nay anh chị đi bốc thuốc à? Thôi thông cảm miễn cho tội đi ko xin phép nhớ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Kính gửi các cụ lời chào ra mắt ! Lâu lâu gặp "đểu" đôi lần Ngờ đâu "đểu" đã là dân xã đoàn Nói năng giờ chẳng bớt gàn Chém thì như sách, thuốc tàn chẳng ngơi: "Ừ thì cũng chỉ là chơi, Nhưng phải vào xã mới biết chơi dư lào. Anh em chẳng nói tầm phào, Giản đơn chỉ một câu chào là vô. Nhưng lão dặn trước kẻo phô Giới thiệu nhớ nói là Đô đốc nghèo. Có mớ linh kiện bèo bèo, Thì nộp cho xã xóa nghèo cho dân. ...... Mà thôi cái nợ đồng lần, Anh em xa gần lại bảo lão tham. Hay nhận mình ở cái am, Gần bốn sáu bẩy lại ham Audio." Đến đây thì thật phát rồ "Thôi con xin cụ cơ hồ con chửa điên! Nói gì mà nói liên miên Chốt lại có nhận xã viên không nào? Nếu nhận con gửi lời chào Các cụ trong xã cho vào hay không?" Không cho con lại lông nhông Cùng lão Chính ủy chổng mông vào đài.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ bá cáo Em xin điểm danh không Mama trách phạt thì nguy! mấy bữa nay em bị Nem Chả bắt cóc nên ko chém được mong các đại hiệp thông cảm!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thêm đại hiệp này nữa thì phong trào thơ xã đoàn lên phải biết,có lẽ sau này xã ta thành lập Cờ lắc thơ siêu chuối mới thì hay quá :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Kính cụ ah!Thể lệ gia nhập xã đoàn đã hoàn thiện.... Chúc mừng ngài cùng sinh hoạt với anh em,trên này anh em chém gió thành bão nhưng ngoài đời ai nấy đều hiền khô như ....Cám không hà :twisted: Nhất định phải có dịp off để chào mừng thành viên mới xã đoàn mới được ah @ Lão đểu: Có nên áp dụng hình thức chào mừng bằng cách.........Dành cho em một đêm không nhỉ? :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ, off thì cháu rất ok . Hôm qua đã bàn với SS đại hiệp sơ bộ. Phải cho Hùng Đô Đốc chân xoắn quẩy miệng hát líu lo
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một cụ ........... thứ 2 chăng cụ đểu? :lol: thịt chó tiếp cụ đểu nhờ :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Vâng. Mà Hùng Đô Đốc cũng đam mê vụ Đoài tiến của Xã đoàn lắm .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ Đểu ơi, cụ còn nhớ vụ "Ký sự" của em nhờ không? Nếu được em nhờ thêm cụ cái "Chuyện tử tế" nhé. Chắc cụ biết phim này :wink:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ, em vẫn nhớ thưa Tráng sỹ. Có là em ới ngay , lấy cơ hội được chém gió cùng Tráng sỹ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY sáng mai em rời nhà lúc 3h30p lão SS nhé!đến đấy tầm 4h sáng trang điểm rồi mấy thứ linh tinh chắc là cũng đến 5-6h đấy! Lão chủ động sắp xếp tầm đấy đi cùng em cho vui nhá @vụ Jonhny walker chưa nhận được vé mời anh đểu ah!chắc Cancel,còn thư mời trong email thì có rồi anh ah!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @all: Thấy Hùng Đô Đốc lấp ló rồi. Lại có thơ chăng? Lần này tại hạ phải họa lại mới được. Tái lập lại Gầm cầu'S Con cóc of CLB Thơ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Được lời như cởi tấm lòng Em xin làm phận hát rong (chém gió) cho xã nhà. Cha sinh vốn tính thật thà. Có gì không phải cụ ông (bà) xá cho. Trong xã có việc cần lo, Ới em một tiếng, lò mò đến ngay. Trong xã có việc nào hay, Alo em sẽ vác điếu cày đến xem. Còn mấy cái chuyện tòm tem, Thì em xin kiếu vì Vợ em như bà chằn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em khiếp cụ rồi đấy! Từ sáng giờ mới online mà đã bị bắt thóp ngay rồi. Bái phục !!! Bái phục !!!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nha Trang hè này có chương trình giao lưu 3 miền, các bác Xã đoàn nhà ta có định tham gia không để còn thanh thủ vào thăm em nữa chứ :?:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Đô đốc chớ khá băn khoăn Ai ai cũng có (một) bà chằn mà thôi Miễn sao mình sống yêu đời Gầm cầu mặt nước vẫn cười vang vang Các nữ hiệp trong Xã đoàn Đều dữ mà lại hiền ngoan mới tài Tiện đây cho gửi một vài Lời chúc sức khỏe đến ngài phu nhân (đô đốc).
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ...... Chắc không được rồi Đà chủ ạ . Buồn quá. Mỗi anh em một việc. Em thì bận có ruồi nên chẳng đi đâu được . Đành lỗi hẹn và thu xếp dịp khác vậy. Tiếc quá Tổng Đà chủ ơi .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cụ hero và cụ đểu làm thơ hay quá.....Nhà cháu đọc xong mà lác hết cả mắt :mrgreen: Cụ đểu hôm nào cho nhà cháu diện kiến cụ hero với.... @hôm nay lão nghệt mặt buồn thiu, giọng não nề,ìu xìu như bún thìu.......chắc do nhớ em quá!Khổ thân :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Trân trọng phạt Ma Ma một thẻ vàng. Phải gọi là Hùng Đô Đốc. Có cả một sự tích đó . PS: Chắc từ lúc tại hạ ra về, lão Nghệt mới cảm nhận được sự cô đơn giữa biển người.