Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ơ iem nhỡ mồm mà......không biết hùng đô đốc có tha lỗi cho iem không vậy? Thôi để hôm nào em kính ngài 3 chén để chuộc lỗi mới được @lâu quá không thấy lão Boong....nhớ quá
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma Ma: Chẳng lẽ lại lấy slogan của Trấn Đoài Tướng Quân: Xã đoàn Gầm cầu: Chúng ta nhớ nhau !!! hoặc Gầm cầu niềm nhớ không tên?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Phạt cụ 1 thẻ vàng vì tội "đạo trích" nhé. Đây là tên 1 bức ảnh của em & cụ phả trả tiền bản quyền = 1 chén Minh Mạng
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ. Xin thụ án phạt của Hùng Đô Đốc . Nhưng xin phạt lại Đô Đốc 1 chén Trường Sinh Tửu vì : * Ở Xã đoàn mọi người gọi nhau là đại hiệp, tiên sinh, ẩn sỹ, tráng sỹ....vv và tự xưng là tại hạ. Đô Đốc phải xưng hô như thế ít nhất là 3 lần :lol: rồi mới được xưng hô kiểu khác . Với hai ba lần phạt như thế tại hạ nghĩ sắp đủ lý do để tổ chức một buổi off của Xã đoàn :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không được ... nhất định không ... được. Nghe sặc mùi luyến ái. Em cứ thích "phải có 1 số phận" (trích lời cụ loadeu). Ví dụ: "Gầm cầu, ghép hình những số phận"
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cụ nào có lỗi mà tha. Sống thay thác cùng là ma Xã đoàn Dạnh cụ vọng tới non ngàn Em dưới bái vọng phàn nàn chi đâu. Gầm cầu bao kiếp bể dâu Bữa nào cụ rảnh làm chầu (bia thôi nhé!) cho vui.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Nghe sao mà thấy bùi ngùi Danh của Tổng Ngóc ngút trời tiếng vang Ai ai nghe cũng bàng hoàng Trước khi đi off đàng hoàng bước đi Sau chỉ vài chầu cụng ly (với Ma Ma) Ai cũng xoắn quẩy nhớ chi đường về
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chết chết ... Tại hạ hôm qua chưa nhận được lời căn dặn này của Xã trưởng. Mà cũng vì cái sự sướng nó đến bất ngờ nên tại hạ chưa kịp tìm đọc "quy định của xã" ở đâu. Bớ Nguyên Soái, Tổng đốc, Đại hiệp, Tiên sinh, Ẩn sỹ, Tráng sỹ, .... trong Xã... Oan cho tại hạ quá !!! Tại hạ đã xưng hơn 3 lần rồi nhé !
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hùng Đô Đốc: Lão Đểu này bắt nạt Đô Đốc là không được. Tỉ tỉ sẽ xử trí lão ấy ngay .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @All: nếu đêm nay Boong Ẩn sỹ không vào điểm danh thì Ma Ma (và tại hạ cũng như các đại hiệp) phải điện thoại thăm hỏi tình hình vụ Monoblock chim chích nha.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Học hành đến đâu rồi cụ chánh ,mong sớm giũ bỏ gánh nặng đó để lên xứ Đoài chém gió .Lâu quá rồi chả gặp tổng ngóc ,nhớ "gầy" cả người đi roài
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nếu có thể xin mời Hùng đô đốc sắp tới lên xứ đoài chém gió cho vui ,có vẻ đô đốc cũng là một tay chém siêu hạng . Nay kính
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY @Thedung tướng quân: Nay tạm hẹn tướng quân là chủ nhật tuần sau anh em sẽ lên thăm ngài. Số lượng người có thể chưa chính xác, còn việc lên chém là không thay đổi. Gầm cầu Thăng Long thủ bút. Đệ nhị Khất cái, Đại đường chủ Xã đoàn Gầm cầu Loadeu .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thưa tráng sỹ, Hùng Đô đốc về với Xã đoàn mới thực là cá gặp nước, bao nhiêu nội công chém gió thượng thừa đã được đô đốc phát huy và đưa lên một tầm cao mới.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY sáng mai phải dậy sớm đi di lý mà mắt không tài nào cụp xuống được................ Hóa ra là do cụ thedung nha mình nhớ iem,làm iem đang.....thao thức quá......... :|
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Users browsing this forum: buihung, chienqn, garbolino, loadeu, nck_kool, nong-dan, thedung, trinhngoc293, walkman, Âu Dương Vân Anh and 2 guests Nghiêm túc phê bình Ma ma, giờ này vẫn chưa đi ngủ. Mai phải dậy đi trang điểm sớm từ 3 giờ sáng. Ngủ ngay để sắc mặt còn tươi vui, trang điểm chụp ảnh mới xinh đẹp chớ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khổ cái thân em quá,lần đầu lấy vợ nên cứ thao thức thao thức mãi từ 10h chưa ngủ được Lên trên xã lại thấy cụ thedung nhớ em,thế là em tèn tén tèn ten luôn :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Than ôi! thế là một số phận đã... gặp nước :roll: Âu Dương phu nhân, tại hạ trước đây có được sư phụ dặn dò là sư tổ của bản phái là Tây Độc Âu Dương Phong ở bên Tây Vực, nếu như mọi sự bình thường thì chúng ta đều có thế thi triển môn Cửu Âm chân kinh lộn ngược. Thật là mừng vui khôn xiết
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ơ thế hóa ra mai Ngóc đi lấy vợ àh, sao chả nghe nói gì hết nhể, cung hỷ cung hỷ :lol: P/S mang giày cho nghiêm văn túc nhá.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY dạ chưa.....em mới đi chụp ảnh cưới thoai.Mà sao cụ nhắc mãi cái vụ dép thế.... em bay vào tận trỏng nam "Bin" cụ bi giờ.... Khó ngủ quá các cụ ơi :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thế thì hôm nay tại hạ sẽ cùng thức với Ma Ma vậy. Có điều chịu khó nhé, ngày mai cười tươi nói duyên đi khẽ cho đẹp lòng Tú nữ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đa tạ Kool Tráng sĩ! Tiểu nữ cũng chỉ vì nghề nghiệp có dính dáng đôi chút đến độc dược mà phải an phận với danh xưng "Âu Dương", thực trong lòng cũng thấy ... hay bị đẩy ra rìa. Nay có tráng sĩ cùng tông phái khiến tiểu nữ cũng được an ủi đôi phần. Không luyện Cửa Âm chân kinh lộn ngược thì tiểu nữ cũng phải đi bằng đầu nhiều lần vì trót xe duyên cùng Lão Đểu. :shock:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lướt qua Topic của xã nhà coi có gì mới không để chém phát rồi đi ngủ, ... chẳng tìm thấy gì. À mà hình như Xã đoàn mới thành lập được 5 tháng ??? Page thì đã tới 137 !!! Choáng :<> Mình nể các cụ xã viên nhà mình quá! Đô đốc ta liệu đã nên dừng chân tại chốn này ??? :roll: