Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Trời..........chả nhẽ dạo này thedung đại hiệp cũng Hi-Fi........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY con trai nhớ con trai mới sinh nhiều chuyện cụ ah! Chứ trai với gái chỉ có chuyện ấy thôi.......... :lol: :lol: Cụ đểu nhà cháu bảo cháu thế
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vẫn cố gắng vui vẻ để sống, vượt qua những cái đáng phải vượt qua, đường đời còn dài phía trước nhiều chông gai quá..... Phù.... thôi em đi ngủ, kính chúc các cụ chức sắc ngủ ngon. :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Ma Ma hôm nay nhiều tâm sự quá, chẳng khác gì Kình Thiên Tả hữu Sứ SS đại hiệp.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khác chứ. Mama hôm nay mới có tâm sự. SS có ngày nào là ít tâm sự đâu. Nhiều khi chỉ mong giang hồ lặng sóng một chút. Mong một cuộc sống êm đềm bên người Nữ hiệp mình hằng yêu thương. Chết nỗi Nữ hiệp của kẻ hèn này chẳng êm đềm gì cả. Phải chăng vì thế mà ta yêu nàng?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Vâng. Thế xin trao giải nhất cho tướng Quân. Giải đặc biệt cho Gà Nguyên Soái. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY điểm kết thúc là một điểm khởi đầu mới. Mỗi lần ngã quan trọng là đứng dậy thành công trên đôi chân của mình. Phù............. Sáng nay nghỉ học lượn lờ cho tâm hồn đầu óc thanh thản và thoải mái! :mrgreen: @Hiện xã đoàn dính phải chút vướng mắc về cuộc thi đấu sắp tới rồi các đại hiệp ới ời ơi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY phải dính chớ, theo em có thêm nhìu chim của các đại hiệp khác tham gia hót mới vui, chứ có 2 con chưa đủ đông. chả vui lém em kính mời các đại hiệp khác tham gia cùng cho thêm vui thời điểm khoảng 3 tháng nữa được không các đại hiệp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Vâng. Còn thời điểm tại hạ nghĩ nên off với nhau đã rồi bàn mới thống nhất được. Các đại hiệp cho ý kiến đi ạ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY lâu lâu các bác nhà ta thử món này tý, phê ........ http://www.youtube.com/watch?v=CO83Uk4E ... re=related có cả 1 trang web nữa chứ. đỉnh luôn http://www.virginianguyen10.blogspot.com/
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sản phẩm từ ngõ nào ra mà chân xoắn quẩy thế Ma Ma, "tỉ lệ chọi" của 4 chiến sỹ xoắn thế nào ạ, nhà cháu dạo này hóng lắm :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma đèn ra cái hẹn 3 tháng chú thấy sao? Có cần tẩm bổ gì không? (phe kia chơi toàn thuốc độc thì mình chơi thuốc bổ)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hơ hơ, thuốc gì có thì cứ đổ vào đê, nghe phong phanh loadeu đại hiệp xẽ tập chung được rất đông các đại hiệp tỷ muội tham gia lần này đó, :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY vụ này chơi thôi anh!Thi xong anh em giao lưu giữa hai xã và hội luôn anh nhỉ? :mrgreen: Mà vưỡn chưa nghĩ ra thuốc bổ anh phương ah...... theo anh anh em mình có thể cho thuốc bổ gì vào đó được bây giờ anh? :mrgreen: Đấu với lão mesl mà em cứ run run
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chú yên tâm 99% thắng lợi, thuốc bổ anh ối. Phe ta post mạch + linh kiện dọa đối phương đi em.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em đến giờ vẫn chưa có mạch đây, chỉ là đang lắp cơ khí trước,
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Iem chính thức nhận lời thách đấu của đại hiệp Mesl......xin được các đại hiệp ,phang chủ, bạn bè gần xa thân bằng cố hữu giúp đỡ tẩm bổ để em qua được kiếp nạn này ah! Kính các cụ ah :lol: