Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ em thưa anh!Hiện tại thì mới phân công chính thức chạy dự án này anh ah! Một lão hiệp đi đặt nguồn và chassis Một lão hiệp thì mua khoan và mũi khoan Một lão hiệp tỏa đi các hướng tìm Fe Giờ thì mạch cũng chưa Fix được anh ah vì còn chờ lão nghệt mặt !Thiết kế thường thì cũng định EF86 - ECC88 - FD422..........anh có ý kiến gì về thiết kế đó không anh?Em đang lăn tăn con tầng đầu, tầng đảo pha đang tính cho E80CC thay vào không biết có ổn không?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY FD422 hay 2E22 ? Nếu phương án 1 thì thôi chơi thuốc nội cho lành, uống thuốc ngoại không khéo ngộ độc.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chắc FD422 anh ah!Cũng đang tính lên cấu hình như sau: EF86 - E80CC (E88CC) -FD422 !Không khác gì cấu hình của lão mesl luôn vì E80CC cũng tương đương với 12AU7 của lão.Vụ này em cũng sợ thua lắm nhưng thấy các anh động viên nên thôi nhắm mắt .......... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma Ma chớ khá âu lo, cả Xã đoàn đang đứng sau ngài. Lần này ngài phù sai gì là chúng cháu răm rắp làm theo. (mặc dù nhà cháu bắt cửa Ma Đèn, he he)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY khỏi cần sơn luôn, cái mầu để em nhận làm ạ, hehe cám ơn đại hiệp nhiều, PS @mama: không cần biết (phe) bên nào nhé hê hê mà cấu hình của em sẽ khác 1 tẹo đấy EF86-12AU7 (6CG7)-FD422 (2E22)-OPT 9KPP sợ chưa,
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các lão hiệp gầm cầu và các hiệp sỹ khác đâu rồi vào cứu em với!Lão Mesl dọa em này......bớ các cụ đâu rồ i
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ái chà, lão mới dọa đại hiệp (garbolino) xong :mrgreen: , người ta chưa kịp kêu mà đã la làng to vậy rùi........... khiếp quá :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão còn nợ iem cái món tụ tiếc đấy!cụ về hà nội chém gió gởi tụ cho iem đê :lol: @cũng phải tranh thủ la làng cho vui tý chút chứ :mrgreen: Lão gà mà ở phe mesl là không ở phe em đâu nhá :wink:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Chưa chi đã la làng thế hả Ngóc ? Bị Ma Đèn dọa hoảng rồi à?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hơ hơ Nhà em la làng lên khuấy động cho vui thôi mừ :twisted: mừ em cũng hơi sợ ma đèn thật. Vụ này không biết tốn bao nhiêu Kg dây dồng :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Không phải hơi mà quá sợ. Còn Boong ẩn sỹ lấp ló , tình hình monoblock chim chích đến đâu rồi hả ẩn sỹ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngày mai chắc em văn môn một mình chinh chiến kiếm Fe quấn OPT FD422, có cụ nào chinh chiến cùng em không?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY [quote="loadeu]Còn Boong ẩn sỹ lấp ló , tình hình monoblock chim chích đến đâu rồi hả ẩn sỹ?[/quote] Ông này gớm thật,vừa ngó vô đã bị túm cổ. Vẫn ổn đang trong thời kỳ test chưa xuất xưởng được.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Vậy mời ẩn sỹ cổ vũ miệng cho Ma Ma , vụ này căng lắm .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không phải là căng mà là..............quá căng :lol: :lol: SS hết tắt điện thoại chưa anh? :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không phải là căng mà là..............quá căng :lol: :lol: SS hết tắt điện thoại chưa anh? :mrgreen:[/quote] ... Tại hạ nào đã gọi. Ma Ma thử úy lạo tinh thần SS tráng sỹ xem sao. Vì lỗi của chúng mình mà .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Tại hạ nào đã gọi. Ma Ma thử úy lạo tinh thần SS tráng sỹ xem sao.[/quote] Để mai em lại lên an ủi tinh thần hắn....Rủ hắn ăn sáng, ngồi nối chuyện với hắn cho hắn khuây khỏa bớt
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Tinh thần chàng có vẻ suy sụp lắm. Không nhẽ ái tình lại làm con người trở nên như vậy? Ôi kiếp người .