Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... không có ai hồi đáp, tại hạ lại lủi thủi săn chuột rồi. hẹn đại hiệp hôm khác, ai vắng sẽ bị nã tin nhắn vậy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY các xã dạo này chăm chém ngoài bỏ rơi đứa con tinh thần ghê quá.........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY có 1 cặp match toshiba chữ đỏ và một cặp sanken ở chỗ XXX ngài có lấy không để em đi lấy cho ngài
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY FD422 P-P đấu với ma đèn....?cụ thấy cụ thể chưa ah? EL84 PP rồi DAC ngài vừa làm cụ thể xong đấy thôi?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ý ngài nói là làm xong chẳng chịu sâu gì cả, toàn re viu không người lái thôi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ối ối tối nay lão đểu lão nghệt rồi SS rồi nữ hiệp tén tèn tèn đâu hết mất rồi. Các cụ về ngay có việc gấp ah
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đối xử với anh em thì như đuổi người ta đi. Bây giờ có việc lại gọi về
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thằng nào đối xử thế với ông nào? ông bảo tôi nghe coi nào....đấm luôn :evil: Mai lên đi ăn sáng nhà,ngồi chém gió tý rồi tôi đi văn môn @ hôm nay em đã thực hiện xong việc Tề gia. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đúng là lão limk không có việc gì làm,ngồi tẩm mẩn yêu............Fe :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Không biết ngâm tẩm bao nhiêu lít xăng??? Ngồi ghép xong 136 lá E, 136 lá I xay xăng hơn xay rượu!! Đền đi :evil:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đên một bộ Fe để ở chỗ lão cường roài còn giề nữa ah :lol: để xem lần này lão dùng bao nhiêu xăng :lol: còn nhiều hơn em ấy chứ :lol: Lão nhìn em rã Fe chuyên nghiệp không? quá đẹp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY cũng chả có việc gì đâu ah!Đêm khuya chém không có lão thấy nhớ thôi mà Lão cho xin tý chương trình chủ nhật cho anh em cùng mừng đi ah
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giờ mới xong việc, lên điểm danh kẻo Ma ma khiển trách. Hôm nay chắc xin được quota đi Văn Môn của Tú nữ nên Ma ma mới tửng từng tưng đây. Chúc Ma ma thương lộ Văn Môn bình an, trở về nguyên vẹn :mrgreen: . Nhớ đừng đổ xăng giữa phòng khách nữa nhé :lol: . Mai Lão Đểu phải làm xe ôm cho tỷ, không sát cánh cùng Ma ma được, chắc Lão ấy buồn lắm. Gia mẫu tỷ đang ốm, hi vọng là đến chủ nhật khỏi để yên tâm Tây tiến :roll:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Sáng Chúa Nhật, SS, Âu Dương Nữ Hiệp và tại hạ sẽ chắc chắn đi thăm Đoài Tướng Quân . Nếu Ma Ma đi được nữa thì càng tốt.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY "dạ em chúc bác mau khỏe", anh chị đi xe vui vẻ, cười tươi te tẻ.......e ẻ.e ẻ :| :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em xin hai suất ah, em đã tề gia xong. mọi việc đã đi vào quỹ đạo của nó :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Đa tạ Ma Ma. hê hê, Ma Ma có quà gì cho Đoài Tướng Quân mai cầm lên Gầm Giời luôn nha (để gom vào một mối) Lần này về sẽ có phóng sự ảnh cho anh em chém Tướng Quân.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giờ thì em chả có quà gì cho lão rồi, lâu rồi không gặp chả biết lão thích gì để tặng cả.........
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão gà sợ, vào cái thoái lui luôn rồi ah Dạo này không hiểu sao tay em dính nhiều máu gà lão sợ em rồi :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Thực ra cũng đã dặn Nghệt Lão Hiệp rồi, không lo lắm. Ma Ma chỉ cần ôm hôn lão Tướng quân là được rồi. PS: Nhớ Gà Nguyên Soái quá. Phải chăng ta đã....