Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Rối như một nồi canh hẹ, tại hạ mà dở người lên là tại hạ dẫn quân Bắc phạt bây giờ (nhưng ... chả có quân :lol: )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... thôi chết. tại hạ đi hành hiệp bao năm, giờ mới được gặp bang chủ. nay tuy là xã chủ gầm cầu nhưng lại là một cái bang của bang chủ. bang chủ thiên tuế thiên thiên tuế. ps: gà nướng cái bang ngon cực :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một mình ngài ra hội quân với tại hạ đi. Tại hạ cấp quân cho. Lại thêm lương thảo nữa Vodka này, đùi chó nướng này, chó hấp này, chả chó này, xáo măng nữa này,...Lại có Tổng Ngóc sờ đùi nữa chứ. Chẹp chẹp. Thèm ơi là thèm. Nhon ơi là nhon
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma ma mới bị loạn đao pháp. Ngôn từ lủng củng loạn hết cả lên. Ngộc tú sĩ đúng là nổi danh thiên hạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nổi danh thiên hạ sao bằng Hoàng dung và lão hâm hấp. Sáng ra ăn bún tối vào hang Bún riêu bún ốc cũng chẳng màng Ăn xong chàng ta liền đi ngủ Ngủ ngồi ngáp ngáp nhớ Hoàng Dung ............ Hâm nặng, điên nặng..............con pé hoàng dung cũng hấp nặng 8)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nàng ấy làm tại hạ nhớ lại năm xưa có hai kẻ tha hương vô cùng nghèo khó. Trên bước đường hành tẩu đầy gian truân, họ chia nhau từng miếng ăn, ngụm nước. Và khi đông về một người ra sức che chở, ủ ấm cho một người. Trời rét buốt, từng cơn gió như ngàn lưỡi dao muốn cứa nát hai cơ thể nhỏ bé. Nhưng kì lạ thay, hai tâm hồn thì dường như chưa bao giờ hết nồng ấm. Dường như cái túng thiếu càng đẩy họ gắn bó với nhau hơn. to be continue ......
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhận lệnh của Loadeu, tiểu nữ vào dẹp loạn. Mà ở đây toàn huynh đệ tỉ muội. Dẹp ai bây giờ? Thôi xử lão Đểu vậy. Một lão đáng ghét nhất trên đời này.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ối giời, quân mà đông thế thì chiến phải biết. Tại hạ hôm rồi cũng được tặng 1 bình nước DIY trong vắt, nghe nói là Henry cao lắm, nên chả dám chơi ngay, mới thả vào đó 2 con cá ngựa khô, to bằng ... đầu đũa :lol: , thả vào buổi sáng thì buổi chiều .... quất hết luôn òi, giờ quân chỉ còn 2 con cá ngựa nằm chỏng chơ trong cái bình, hic. Mà chính vậy có khi lại hay, cứ chiều mà muốn uống thì sáng chịu khó đổ vào đầy bình, hai chục năm sau cặp cá ngựa gia truyền vẫn chưa hết chất :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY yêu là ghét trong lòng một chút Đã bảo đau sao cứ cố mà yêu ................ Mô phật :twisted: :twisted:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nguyên soái cứ bắc phạt. Tiểu nữ sẽ lo hậu cần cho ngài và lão đểu. Năm ngoái bị ốm chưa được diện kiến nguyên soái
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lệnh của Tây Độc Âu Dương Vân Anh nè: Ai ngày mai Tây tiến đi ngủ sớm nha (trừ SS và Hoàng Dung, vì có chịu ngủ đâu ) Ai ở nhà chém tiếp.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hai đứa hâm hấp sau quãng ngày điều trị lại tiếp tục........467 quấy nhiễu xã đoàn thương thay thương thay :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão Limk không đi xúc than ah? Ở đây mà xem mấy thành viên ngõ 467 mới trốn trại về làng :lol: :lol: :lol: