Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tiểu Ma Đèn rất có dáng ....truyền nhân của Ma Đèn Phố Núi. Cháu đang được đặt biệt danh là Tuấn Hưng Phố Núi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS đại hiệp và Thương người nữ hiệp Hoàng Dung. Họ đang đắm chìm trong hạnh phúc sau bao nhiêu trắc trở.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tây Độc Âu Dương Vân Anh. Một nữ hiệp gan dạ, đã cùng Loadeu đệ nhị khất cái rong ruổi trên bao nẻo đường. Xin đa tạ nữ hiệp đã cho tại hạ thấy được rằng trên đời này ngoài loa ra, còn có người mua loa tặng tại hạ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sau một hồi thăm thú, Xã đoàn đã đến lều cỏ của TheDung tướng quân. Ngay lập tức, Ma Đèn Phố Núi truyền khẩu quyết cho Trấn Đoài Tướng Quân để ngài luyện nhanh pho bí kíp 6P3P PP. Có vẻ như Tướng Quân đã bị tài năng của Ma Đèn làm cho ngài tim đập chân run.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Các đại hiệp , nữ hiệp đang thẩm du thiết bị. Xin nói thêm rằng Tướng Quân là một trong những tay đồng nát và DIY có độ máu rất cao.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tiểu Ma Đèn: Ít nhất cháu hơn bố cháu ở độ ...đẹp trai :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một không khí vui vẻ của các thành viên Gầm cầu. Dường như, audio chỉ là cớ để những con người cùng khổ tìm đến với nhau.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sau khi cơm no rượu say, cả đoàn kéo nhau đi thăm thành cổ. Và dường như, SS cùng Hoàng Dung đã tìm lại được nhau sau bao thăng trầm. Họ bên nhau, vui vẻ, đầm ấm (còn hơn cả ấm, trời rất nóng).
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đa tạ Tướng quân đã quan tâm. Đoàn quân Tây tiến đã trở về trong sấm chớp và mưa bão - chắc trời không chịu được những trận cuồng phong ở nhà Trấn Đoài Tướng quân. Hôm nay tiểu nữ được phen thưởng thức nước mưa của Sơn Tây (thành cổ), Phùng và Hà nội. Tiểu nữ thấy nước mưa của Sơn Tây mát nhất, đậm chất bán sơn địa đậm đà vị sốt vang. Mưa ở Phùng lẫn hơi nóng thơm mùi nem Phùng. Và mưa ở Hà nội xối xả, ngập thấu trời nhưng ấm áp tình quê nhà. Nói chung mưa nào cũng ấn tượng, nhất là khi có các đại hiệp và nữ hiệp xã đoàn đồng hành. @Dung Thương người nữ hiệp: Đã deliver Nem Phùng đến đúng địa chỉ Boong ẩn sỹ. Tiếc là ẩn sỹ lại đang vân du sơn thủy không ở nhà. @Trấn Đoài Tướng Quân: Xin tướng quân cho công thức món sốt vang để Tiểu nữ còn chòe hai bên nội ngoại. @Ma đèn phố núi: Chúc Ma đèn thượng lộ bình an. Đến nơi Ma đèn gửi giúp mấy ảnh bữa ăn tiếp đón của Trần đoài Tướng quân, bổ sung cho phóng sự ảnh. @Ma ma tổng quản: Nghiêm khắc răn đe Ma ma tội trêu chọc Dung Thương người nữ hiệp. Nếu Ma ma tái phạm sẽ bị phạt. Hình phạt là cấm gặp mặt đại đường chủ Loadeu trong vòng 2 tuần.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Còn rất nhiều ảnh nữa trong máy của Ma Đèn. Thay cho lời kết, tại hạ xin thay mặt Xã đoàn có lời cảm ơn Thedung tướng quân, Trấn Đoài Tướng của Xã đoàn. Và xin đặc biệt cảm ơn Hoa phu nhân đã vất vả nội trợ. Xin hẹn một ngày gần nhất được đón Hoa phu nhân ở HN.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY nay nhà hết củi đun bếp đi lượm ít lá và cành khô trong thành cổ nhìn thấy cả Xã đoàn đi chơi vui quá .nhìn SS cùng Hoàng Dung em lại nhớ về mối tình ngày xưa của em nơi đây.chẹp!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY chúc các cụ ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, nhìn các cụ đi chơi em ở nhà thấy thèm quá................ :cry: hận....... :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY A Đểu ơi cái kia đẹp hơn. Đổi ảnh cho em đi. Hí hí @ Âu dương Vân Anh : mưa đuổi theo tỷ và loadeu huynh về đến tận HN. Khổ thân. Muội mặc áo mưa mà về vẫn ướt hết. Nhg hnay vui thật là vui. Mong xã đoàn sớm đạt 200trang để em được đi chơi tiếp. Hí hí
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tiếc là bạn gái Đại hiệp hienvinh có việc đi sớm. Ko thì đại hiệp có thêm kỷ niệm đẹp bên thành cổ. Hẹn lần khác nha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngộc ma ma mai qua Gầm Trời nhận quà nha. Bị ma ma dọa giết mà em vẫn nhớ,vẫn mua quà cho ma ma đỡ tủi thân đấy. Thương lém. Ko đc đi còn phải ở nhà chài lưới kiếm cơm. Hic. Lần sau em sẽ chạy cửa cho ma ma đi cùng xã đoàn nhé
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Á...Í...Trời ta phục ta quá,dáng vẻ bề ngoài tiểu nữ của Đông Tà đúng như dự đoán. :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Xã Trưởng cho Iem hỏi,khí không phải:Hai vị đại hiệp này trú tại ngay gầm giời,và cạnh nhà nhau đúng không ạ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại hiệp chớ khá buồn phiền. Một ngày nào đó, huynh đệ ta sẽ lại đầu đội trời, chân đạp đất thành cổ, ôn lại những kỉ niệm, những chiến công, những mối tình xa xưa...
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Muội Tây tiến trở về không có quà gì cho ta? Mà ta cũng chưa thấy muội chiém ta phát nào cả.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ ngài khá quá khen, quá khen Cư ngụ nơi đây chỉ là những con người bình dị, đến với nhau chỉ bằng một tấm chân tình. Đâu dám nhận hai chữ "anh hùng", sánh vai với các hào kiệt tứ phương. Thật khá hổ thẹn thay