Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ồ Huynh nghĩ muội sai rồi.Cũng bởi vì huynh cũng hay lang thang trốn Gầm Giời để bới đồ, nên cũng có lần gặp SS mặc quần đùi áo may ô nên đoán nhà SS ở đấy.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Buồn ngủ quá tưởng được ngày nghỉ hóa lại mệt hơn. Mai lại một tuần lao động mới. Chúc Xã Đoàn một tuần lao động hăng say.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS và Hoàng Dung chém khuya quá , giữ sức còn làm việc chứ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hùng Đô Đốc cũng vậy, làm việc khuya quá. Đa tạ đô đốc và Đức phu nhân nha. Trà ngon lắm.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY iem đến nơi an toàn roài, giờ đọc lại các bài pos thấy quá hay, giờ em đang tìm ảnh bổ xung cho xôm đây cám ơn món quà của đệ nhị khất cái cùng phu nhân, hích hích em cảm động lắm lắm, thấy 2 đại hiệp ướt hết mà em thương
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Iem đang cafe đây,kính mỗi vị một ly. Thank Xã Trưởng quà của Xã Đoàn ngon quá,cả nhà đánh hết bay. Khổ thân đoàn Tây Tiến đang vang khúc ca khải hoàn thì gặp trời mưa,ướt lướt thướt :cry: :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Boong ẩn sỹ: Mưa gió sá gì với các đại hiệp Xã đoàn. Mà uống 1 mình cà-phê là phạt đấy. Đi thôi, cũng thèm lắm rồi .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em xin show ít hình ảnh bổ xung chuyến tây du ký hôm qua ạ đầu tiên họp trù bị đây. đệ nhị khất cái bàn kế hoạch cực kỳ cẩn thận, chu đáo, giấy mực đàng hoàng, bản kế hoạch đệ trình từ nhớn chí nhỏ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tranh thủ trốn cơ quan uống trộm nên không thể lên Gầm Giời được. Hẹn Xã Trưởng khi khác :cry: :cry: :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Có vẻ như truyền nhân của Ma Đèn phố núi chỉ say phần NHÌN mà không để ý đến phần NGHE :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đến nơi rồi, trời nắng quá, đứng nghỉ tẹo nào, . Âu dương nữ hiệp cực kỳ tru đáo "nước mát lắm, em uống đi" . Đệ nhị khất cái đại hiệp "sỳ teen chưa" :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tỉ Tỉ đã qua rồi cái thời"Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu"quyên nhanh vậy ta?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tiếp theo em đề nghị tiểu ma đèn chụp ảnh. ai da, không nghờ đó nha, đẹp phết em phục sản phẩm DIY của em quá hích hích
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đấy mình đoán có sai đâu Truyền Nhân của Ma Đèn rất có khiếu phần NHÌN
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đây đây, em như trái ..... trên cành (đừng giận em nha cháu nó lén chụp đóa) boong ẩn sỹ nói thế nào ấy chứ