Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em xin chú thích thêm là với hình ảnh chúng ta vừa xem,tiểu ma đèn đã nháy liên tục 26 tấm ảnh để anh Mesl45 và xã đoàn chọn ra tấm ảnh ưng ý nhất. Haha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đây đây, thế mà có đại hiệp nổi giận này "cháu có chụp cho bác thật đẹp không thì bẩu :lol: " "vâng vâng đây ạ, đây ạ, oách chưa, oách chưa............ quá đẹp giai ấy chứ"
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY "đây, em cũng chụp này, đẹp không " " ối, nhất 2 bác cháu, hoa tay hơi bị nhiều đó nha :lol: "
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Khung cảnh đẹp và lãng mạn thật, nhìn cứ như ở ... Sơn Tây :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đến trưa roài ... đoàn tây tiến tiếp tục hành trình, vào thăm tệ xá Trấn đoài tướng quân tướng quân đang bận quân cơ, em tranh thủ chém hì hì đây là bộ loa DIY, đáng nể quá đi mất ở dưới rất hoành tráng, phía trên ẩn ẩn đôi mắt mèo :lol: tổng hợp nên một bộ loa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Trấn đoài đại hiệp đã rỗi, giờ chả biết 2 đại hiệp này dấm da dấm dúi trao cho nhau cái gì đó, kín quá cơ :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY giờ gác tạm vụ linh kiện, mạch điện lại đã sự đón tiếp nhiệt tình của phân đà Sơn Tây. còn thiếu 2 món đặc sản ngon thứ nhì Việt Nam, đố đại hiệp nào biết đó
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đông đủ rồi, ngồi xuống mau, mất chỗ bi giờ :lol: qua đây mới thấy sự chu đáo tỉ mỉ của âu dương nữ hiệp, sự đảm đang, chăm chỉ của tiểu đông tà Dung thương người :lol: hehe cộng thêm 1 chút sành điệu nữa nha IP4 đông đủ rồi đây, chạm cốc nào............
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY kết thúc vụ chém gà luộc, vịt quay, bò sốt vang, lươn rán, đoàn được đà chủ phân đà Sơn Tây làm tình nguyện viên du lịch :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY lúc cuối, tiểu ma đèn phạm lỗi rồi "cháu mau mau chấn chỉnh lại ngay :lol: " "Vâng cháu biết lỗi rồi" em phục Âu dương nữ hiệp quá đi mất
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Trên đây là một số hình ảnh em bổ xung về chuyến Sơn Tây du ký hôm qua :lol: chuyến đi vô cùng mỹ mãn, mỗi tội khi về gặp mưa, mưa cực to, mưa rát mặt PS. em xin chân thành cảm ơn cuongNM đại hiệp, người đã âm thầm giúp đỡ em và các đại hiệp khác không xã đoàn, (thế mới có vụ hôm qua em được làm thầy 1 tý síu :lol: )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bộ Tổng tham mưu Xã đoàn vừa họp xong. Tại hạ xin tóm tắt lại là: 1-Các đại hiệp không Tây tiến hôm qua tỏ ra rất ghen tị. hị hị. Có người còn buồn đến tê tái như Ngóc Ma Ma. 2-Đã truyền đạt đề nghị của Thương Người Nữ Hiệp Hoàng Dung là khi topic của chúng ta được 200 trang, sẽ tổ chức offroad hay tạm gọi là đi chơi xa. Cái này sẽ bàn sau. 3-Long Công Tử hôm nay nhìn rất đẹp trai, hơn cả Gà đại nhân, hị hị .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .. Giá lúc đó có Gà Nguyên Soái thì vui biết mấy. Em nhớ Nguyên soái quá.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Làm "Chức Sắc"cũng khoái nhỉ,đến đâu cũng được đón tiếp chu đáo.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bổ sung thêm một nét rất Tiểu ma đèn. Đó là trong lúc các đại hiệp ra sức chém gió trên trời dưới biển, Tiểu ma đèn nhà ta lặng lẽ mở youtube xem siêu nhân. Đến khi Thương người nữ hiệp vô tình nhìn sang thì chẳng thấy siêu nhân đâu. Trên màn hình toàn "Mĩ Nhân". Các đại hiệp bái phục cháu. :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cảm ơn đại hiệp, Quy phu nhân cùng Tiểu ma đèn đóng góp 30% sự thành công rực rỡ của chuyến đi.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Giờ phải hỏi đẹp trai nhờ ai? Ai đã cứu vớt một linh hồn từ bãi đồng nát ra để trở thành một vị đại đường chủ đẹp trai thế này :mrgreen:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... He he, Xã đoàn mình toàn chức sắc Ẩn sỹ ạ. Chưa có xã viên thường, hic hic