Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... 30% tiếp là sự chu đáo của Tây Độc và Đông Tà. Và, 200% còn lại là tấm chân tình của Thedung Tướng Quân và Hoa phu nhân. Tại hạ xin một lần nữa thay mặt Xã đoàn cảm ơn Hoa phu nhân. Chuyến đi thành công 260% !!!! :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY .... Không được. Ngài thân làm Ma Ma Đại Tổng Quản, trọng trách lớn lao. Khi chưa có người kế nhiệm, ngài làm vậy là thiếu ý thức trách nhiệm. Phạt nhé?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ có Dung Ma Ma kế nghiệp em rồi ah! Giờ già rồi phải để lớp trẻ kế nghiệp lên thay chứ ah? Mà ngài cũng già rồi em nghĩ cũng đã đến lúc tìm người kế vị rồi, thân chinh bắc phạt nam tiến nhiều thấy dạo này bơ phờ quá :twisted: @cụ phạt em gì thế?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY em thấy nên khuyến khích bình mẫu............ :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Vi vu sướng thật, mấy nay em chăm chỉ làm việc, chà dám mơ tường gì , hic
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đại hiệp chăm chỉ nhất xã đoàn, chuyên đãi rơm tìm ..................thóc :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ảnh toàn 600x800 pít seo, chả có giề để bình hết mẫu đẹp mới bình chớ, không bình mẫu thì bình ai giờ??? :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay nghe Lão đểu truyền đạt lại, tiểu nữ nghiêm khắc tự kiểm điểm những lỗi sau: - Thân làm phó nháy mà không chớp được kiểu ảnh nào của gia đình Trấn đoài Tướng Quân. Không có ảnh của Hoa phu nhân và không chính thức giới thiệu Trấn Đoài tiểu thơ. - Có lỗi gì nhớ ra sẽ tự kiểm điểm tiếp. Ai nhớ ra xin tự điền vào. Tiểu nữ tự thấy những lỗi kể trên là chính xác và xin hứa sẽ sửa chữa lần sau. Tây độc Âu Dương thủ bút.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY câu này là tự phong đấy, làm gì có đại hiệp nào bầu như thế. chức vụ Ngọc MaMa chỉ có 1 thôi đó người ta là tiểu đông tà Dung thương người đẹp đẽ xinh sắn bội phần, tự dưng úp sọt quăng lên mấy chục tuổi ôi chịu sao thấu SS đại hiệp ơi keke
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Cái câu này là rất hay này Một khất cái trọng thương nằm thất thểu ở bãi đồng nát. Một Tây độc hậu duệ ngang qua vô tình bắt gặp. Nàng trộm nghĩ: "có chuột bạch cho ta thử độc dược mới rồi". Hehe Ai ngờ đem về đánh thuốc xong, khất cái ngày càng khỏe ra, đẹp trai ra ( nhì Xã đoàn). Tây độc hâu duệ vô cùng tức giận vì thất bại, đã bắt vị khất cái kia ở bên cạnh nàng cả đời. Vị khất cái vì cảm phục Nữ hiệp ko ngừng tu thân. Và kết quả trở thành Đường chủ đáng kính của chúng ta ngày hôm nay. (Duy chỉ có độ đẹp trai vẫn chỉ đứng thứ nhì)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY thôi xong, lỗi tiếp theo là tại iem, mong trấn đoài tướng quân khất lỗi, tại cái máy ảnh em mang theo có iso quá thấp, chụp vào ảnh tối om om chả thấy chi, nên em mạn phép được đề nghị lần sau được Sơn Tây du ký sẽ mang cái máy khác đi theo thế mới đánh giá hết được vẻ trẻ trung của trấn đoài tiểu thơ, thấy được nét dịu dàng con gái Việt của trấn đoài phu nhân (iem có lý do chính đáng nha tướng quân và nữ hiệp âu dương ơi, khất cho em lần này nhé )
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Suỵt. Chết cái mồm. Người ta là Lệnh nữ của Đông tà đảo chủ. Trong môn phái còn đứng trên Đường chủ của anh em ta. Ngài tuyệt đối ko được manh động mạo phạm
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Biểu muội đâu rồi? Tổng Ngóc bị hai ta chèn ép sinh ra tự kỉ,đòi từ chức để quy ẩn 467 kìa :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY "Phen này Mama xong rồi" Yên tâm đi đại hiệp SS ơi, đã lên đến địa vị Đại tổng quản thì đương nhiên là 1 cao thủ có đủ đức, tai (tài), và khả năng chịu chém cứ gọi là vô đối phải không đại hiệp Ngọc mama
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ơ mà ngài đi tàu cả đêm cũng khá mệt. SS lệnh cho ngài nghỉ ngơi đã rồi mới đc chém tiếp
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY vâng vâng, iem nghe nhời luôn, lợi dụng mama du ký đâu đó em tranh thủ mài dao tý
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ..... Ngẫm lại thấy Ma Ma nói cũng có lý. Dạo này Xã đoàn nhiều biến động, tại hạ thì mắt mờ (cận) chân chậm (mập quá), mà Ma Ma lại từ chức. Thôi, tại hạ cũng theo Ma Ma đi tĩnh tâm nơi non cao (467 chăng?), để đôi trẻ SS và Hoàng Dung lên nắm quyền. Mong các đại hiệp tha thứ. Tại hạ có tâm nhưng bất tài. Tại hạ xin làm một đại hiệp thường của Xã đoàn, bắt chuột nơi gầm cầu qua ngày đoạn tháng . Ngóc (không Ma Ma ơi), hãy đợi tại hạ .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY như vậy em (Ma Ma) và cụ đểu (đệ nhị khất cái) xin chính thức có lời từ chức.Mong thế hệ trẻ phát huy truyền thống 150 Post trước nhằm làm rạnh danh hơn, phát triển hơn phong trào của xã đoàn. @em với cụ đểu quy y nơi 467 non cao là hợp lý
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY đã là xã chủ thì phải ở nhà quản lý xã viên chứ, hê hê em đi xa không quản được, ngộc mama ở nhà trốn đi chơi không báo cáo, sảy ra chuyện gì thì làm sao. chức này khó khăn vạn vần, khó lắm khó lắm, em không làm, em không làm đâu