Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tóm lại theo tinh thần của Xã đoàn. Hai đại hiệp Loadeu và Ngóc Ma Ma nghiêm khắc tự kiểm điểm. Và từ giờ trở đi phải chuyên tâm hơn cho Xã đoàn . Không được rời bỏ vị trí. Hai đại hiệp đã biết tình cảm của Xã đoàn giành cho mình như thế nào rồi đấy. Có lẽ hôm nay mưa nên Loadeu và Ngóc Ma Ma hơi nhạy cảm chăng?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Anh,còn em nữa. Ko em dỗi bây giờ nè. Huhu. May quá,em chỉ dọa ko vào topic nữa thôi. May mà ko phải là thật. Phù. Toát mồ hôi hột anh Đểu ơi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Lão Nghệt nay nhạy cảm đáng yêu trên đống niêu thế chứ nị........... :mrgreen: Dung Măm Măm thì xì tin như gói bin bin................. :mrgreen: Híc híc tình cảm của các đại hiệp nữ hiệp trong xã đoàn dạt dào quá, em tự nhận phạt đi văn môn 2 tuần liền kiếm đồ chơi cho các cụ giải tỏa :cry:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY NM đại huynh! Lời đại huynh đúng. Xã đoàn chúng ta là một khối thông nhất. Xã đoàn ta tất cả vì một người, một người vì mọi người. Thiếu một người không còn là Xã đoàn nữa. Đại huynh chớ khá lo âu, tiểu muội sẽ chấn chỉnh lão Đểu, đưa lão vào khuôn khổ. Còn Ngộc Ma ma để tiểu muội nhờ Tú nữ xử lý hộ. Huynh chuyên tâm chăm sóc Thủy muội muội, Bông và Bút thiếu hiệp. Đại huynh cho muội gửi lời hỏi thăm Thủy muội, chúc Thủy muội mau khỏe.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Uầy. Ngộc ma ma tài tình ghê. Em đang ăn bim bim với đại tỷ Âu Dương Vân Anh nè. Nhon ơi là nhon
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hôm nay là một ngày nhạy cảm và nóng nực.Những cái nắng mùa hè đem đến hơi nóng cho cây cối nhà cửa hoa lá cũng như con người.Nhưng như một lẽ thường tình những cơn mưa mùa hạ cuối ngày đã cuốn trôi đi cái nóng nực và khó chịu ấy. Mọi chuyện rồi sẽ qua, tương lai rồi sẽ đến....quan trọng rằng có những việc xảy đến ta nhận thấy đâu là Bạn ta nhằm cảm thấy cuộc sống có thêm một phần chút ý nghĩa nhỏ nhoi trong đó. Vài dòng lan man chúc các cụ xã ngủ ngon.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chiều Thinh Lặng Như vần thơ chìm nổi trong tư tưởng Anh lênh đênh trôi tới cuối hạ buồn Nắng đã tàn trên khung cửa ô vuông Cho anh thấy một ngày vui rụng xuống Qua phố núi chợt nghe tình về muộn Cửa trăm năm khép kín tự bao giờ Bóng người tình lãng đãng giữa vần thơ Đường trước mặt, gió xô đời nghiêng ngả Anh chậm bước bên tháng ngày vội vã Tìm một giờ yên tĩnh để yêu em Nhân ảnh xưa như sương khói qua thềm Còn nỗi nhớ lung linh chiều nhạt nắng Hãy ngồi xuống trong hoàng hôn thinh lặng Cùng anh nghe sóng vỗ nhẹ trong lòng Cuộc tình nào rồi cũng hóa hư không Tạ ơn em từng sát na hạnh phúc Còn một bóng trên đường trần hun hút Cùng mặt trời đi hết cõi trầm luân Rải vần thơ qua vũ trụ không cùng Trong đó có chút tình em yêu dấu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ma Ma: Nếu thơ sưu tầm thì nên đề tên tác giả nha :| Chứ nếu Ma Ma sáng tác như vầy thì tại hạ bắt Ma Ma về 65 Nguyễn Du đới
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Ma Ma hôm nay hết dỗi lại phạt? Phạt tại hạ tội gì đấy ạ?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ.thât tiếc,thật tiếc mong được sớm gặp Xã đoàn một ngày gần nhất
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Sao không cho em về 65,5 Nguyễn Du sớm hơn :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ............. Vì Ma ma chưa đủ tiêu chuẩn, phải tay nhặt lá chân đá ống bơ.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ngộc ơi hôm nào rỗi off đi. Để xã đoàn còn quan tâm đến Ngộc ma ma nào. Hí hí
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ............ Phong cách này xuất phát từ SS Đại hiệp cho nên không thể quy về 65 Nguyễn Du được Dung muội à. Hay là lúc nào Ngộc Ma ma ôm một đôi loa rách, ngồi 48 tiếng đồng hồ thì chuyển về 65 Nguyễn Du. PS: Hàng về đến nơi an toàn rồi chứ Dung muội.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Dạ không ạ. Đó là địa chỉ nơi tại hạ kiếm sống lần hồi bằng nghề phu chữ Tạp chí Nhà văn-Điểm hẹn của ngõ 467
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hờ hờ, mới xa HN có hơn 30 năm mà đã quên quên nhớ nhớ, già cả lẩn thẩn mất rồi. Nhưng cái toà soạn TNTP là số mấy hả Xã chủ, hồi đó tại hạ hay đọc báo chùa ở đó (trong cái lồng kính trên vỉa hè)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Em cũng không nhớ vì lâu không viết cho họ, hình như ở số 5 Hòa Mã sao đó.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ẹc, đang nói ở Nguyễn Du cơ mà. Hình như nằm kẹp giữa Quang Trung và Bà Triệu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY tại hạ có mấy post bên diễn đàn của Kool tráng sĩ, nhân đêm buồn kéo về cho các đại hiệp đọc chơi. Tại hạ đoán rằng sẽ có đôi ba người (nhất là Gà nguyên soái ) sẽ có phần thổn thức. NHỮNG CON ĐƯỜNG TRONG KỶ NIỆM 1. Con đường đi học. Kính thưa các bác. Ngày nhỏ em cũng được đi học. Ngày ấy, biển chưa có sóng như bây giờ, và đường cũng chưa có nhựa có đá như bây giờ. Con đường từ nhà em đến trường là một con đường đất. Nếu nhìn từ trên cao xuống thì nó khó hiểu như một phương trình bậc sáu chín ẩn. Ba em dắt tay em đi, mua cho em một cái kẹo kéo. Trên đường đi, em hát líu lo như chim. Em và ba em đi như chiến sỹ công binh. Lúc thì sang phải để tránh hố nước, lúc lại ngoành sang trái để tránh mìn trâu bò nhà ai đi sớm. Có mấy trăm mét thôi mà em tưởng như con đường phải dài bất tận, như cái tương lai đen tối của đời em. Hai bên đường phong cảnh cũng rất nên thơ. Kìa giậu cúc tần nhà ai bướm bay vàng rực, kìa hàng rào gai nhà ai mà bên trong có tiếng sột soạt, em nhìn kỹ hóa ra một chị phụ nữ dùng khoan thủy lực khoan đất. Lại một hàng rào tre, bên trong có mấy chú gà con nhìn em âu yếm. Gà ơi lớn nhanh lên để vào nồi gà ơi. Con đường ấy trời nắng thì đẹp, còn trời mưa thì nó thành thử thách của người lớn và trò chơi của chúng em. Cả lớp thi nhau chạy trên đường, đứa nào ngã ít nhất thì được làm đại tướng. Em không thích bầu bán kiểu đó, em bầy cho chúng nó cách là búng vào bộ phận duy trì nòi giống. Mỗi phát búng tăng một cấp. Em nhận làm quân sư quạt mo nên được miễn. Thế mà có thằng lên được hẳn cấp đại úy. Sau này không biết nó ra sao. Cứ đến mùa hè, con đường ấy lại hẹp dần, Không phải vì ai lấn chiếm lòng đường vỉa hè, ngày ấy đất nhà ai cũng rộng, ai cũng tranh nhau lên ở tập thể. Hẹp là vì chúng em rủ nhau ra đường chơi bi, chơi quay. Ngày ấy bi ve hiếm, chúng em mỗi đứa cùng lắm có được hai viên bi, ý em không nói hai viên theo nghĩa bậy, mà là một viên bi đá tự làm, một viên bi sứ nhặt của các chú kéo dây điện. Cũng trên con đường ấy, em để ý đến một bạn gái mặt xinh ơi là xinh, mắt đẹp ơi là đẹp-mà mãi sau này em đọc sách mới biết ai có mắt ấy thì cũng phải một chín một mười với vị nữ hoàng đế họ Võ. Em hái bao nhiêu là hoa dâm bụt bên đường tặng bạn ấy, rồi có hôm nhẩy cả vào vườn bên đường tặng bạn ấy ổi, báo hại bạn ấy tọa thiền suốt mấy ngày. Thế mà sau này bạn ấy cũng chẳng yêu em, đi yêu thằng Đầu To bạn em. Nhưng hồi ý, cứ được đi đằng sau bạn ấy mà ngắm hai bím tóc là em đã thấy rạo rực lắm rồi, cho dù nhiều khi sự rạo rực ấy làm em giẫm phải mìn hoặc đứng giữa ổ gà mà mặc cho nước, bùn bắn lên tận mặt. Đã lâu rồi em không đi qua con đường đó. Không biết bây giờ đường cũ cảnh xưa ra sao. Mái trường năm ấy liệu còn không. Chao ôi, thời gian tàn nhẫn quá. Mới đó thôi mà em đã quên cả con đường, quên cả người xưa.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Huynh post ảnh ở đây không tiện vì: -Chưa có đơn xin gia nhập xã đoàn. -Chưa là thành viên của xã đoàn. -Chưa có công lao gì cho xã đoàn. Vậy thì ảnh có ý nghĩa chi đâu?