Xã đoàn Gầm Cầu - Thực hiện dự án SUMO 2017

Discussion in 'Bang hội / Câu lạc bộ' started by loadeu, 21/12/10.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    dạ, phố xá thì như thế, nhưng tòa soạn hình như là vầy thưa nguyên soái
     
  2. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    2. Đường lên dốc cao...

    Em định nói tiếp là đường nhiều gian khổ, nhưng chợt nhớ ra rằng, gian khổ chỉ là gian khổ khi nó đang ở thì hiện tại, còn một khi nó đã là quá khứ rồi thì không thể còn là gian khổ được nữa. Mà nó đã trở thành hoài niệm. Hôm nay, khi âm hưởng của mùa xuân đi qua, em lại ngồi nhớ lại một con đường. Con đường này xét về chiều dài số học thì rất ngắn, nhưng xét về thời gian thì lại quá dài. Đó là con đường từ nhà em đến chợ. Con đường in dấu chân em, con đường chở nỗi nhọc nhằn của mẹ, con đường chở nỗi vất vả của cha.

    Ngày ấy... cũng lâu lắm rồi. Cả đất nước chìm trong đói nghèo, trong mùi khói súng vừa tan, trong cả những nỗi buồn chiến tranh còn lẩn quất đâu đó. Trong một khu nhà cấp bốn xây tạm, người ta vun đất thành một quãng dài để nối tới chợ. Hồi ấy, chợ là tổ hợp của những căn nhà dựng tạm. Nó có thể có cột bằng tre, bằng gỗ, mái bằng lá cọ, bằng giấy dầu mặc lòng. Nó không sang trọng như những siêu thị ngày nay, nó không sầm uất như những tổ hợp thương mại. Nhưng nó có một điều mà không bao giờ những siêu thị, những trung tâm thương mại ấy đem lại được: đó là sự khắc khoải chờ đợi. Đến đây thì chắc các bác ai cũng nhớ câu "Mong như mong mẹ về chợ".

    Trước cổng chợ khu phố nhà em có một bãi cỏ rộng, được rào chắn chẳng hiểu tự nhiên hay cố ý bằng những bụi găng. Lúc em chuyển đến thì bụi găng ấy chỉ cao đến đầu gối. Bọn em vẫn thi nhau nhảy qua nhảy lại. Chẳng may mà đứa nào do đau bụng không nhảy qua được thì hỡi ôi, sẽ bị chế nhạo đến phát khóc ra ấy chứ. Con Thúy Lác hàng xóm nhà em, cao hơn em mà không nhảy qua được, nên nó bị các bạn chế nhạo. Em thương nó, lấy khăn mùi soa lau nước mắt cho nó, thế là hôm sau trên bức tường gần chợ có tên em cộng tên nó và dấu bằng, sau dấu bằng là một hình vẽ hết sức tục tĩu và phản cảm làm em không dám đi qua chỗ bức tường đó và cũng chẳng đủ can đảm để xóa đi, vì chẳng may có đứa nào nhìn thấy thì lại hạ cấp em, mặc dù em đã nhận một chức như thằng bình vôi trong trò chơi Đồ. Mà bị hạ chức thì biết bao giờ mới lên nổi đại úy đây, em lại sợ đau từ bé.

    Cứ mỗi tuần một lần, cha em lại dắt tay em đi trên con đường ấy. Em mải mê nhìn những ngôi nhà ven đường bị ẩn sau những hàng rào dâm bụt, cúc tần. Em chỉ mong nhà mình có được một hàng rào như thế mà không được. Cha em vào chợ, uống một bát nước chè, hút trộm mẹ em điếu thuốc Sa Pa, rồi thưởng công em vì thành tích không bao giờ làm gián điệp là một đôi bánh rán mật thơm phức. Đến bây giờ em vẫn không quên mùi vị của nó, bởi em là một đứa trẻ con chẳng bao giờ lớn, dù tóc đã có sợi bạc, da đã bắt đầu nhăn nheo.

    Cũng trên con đường ấy, em đã nhìn thấy con Thúy Lác ôm thằng Đầu To bên hàng rào cúc tần. Không những ôm mà chúng nó còn hôn nhau nữa. Hỡi ôi, trái tim em tan nát. Một trong những người tình trong mộng của em lại đi yêu thằng bạn em. Từ đó, em thù tất cả những hàng rào cúc tần. Cứ đi trên con đường đó là em giơ chân ra đá hàng rào, dù có hôm đá cao quá bị rách đũng quần, rồi giơ tay ra bẻ ngọn.

    Cũng trên con đường ấy, có lần mẹ em đã mang lợn ra chợ bán vào ngày hăm chín Tết. Trên đường về, mẹ bị kẻ gian rạch túi lấy tiền. Mẹ về nhà nằm vật ra khóc. Mẹ tiếc công cả năm chăm lợn. Em không tiếc tiền, cũng chẳng tiếc công, chỉ tiếc con lợn khôn thế mà bị xẻ thịt. Cha em an ủi mẹ em mãi, rồi năm đó cả nhà phải về quê ngoại ăn Tết.

    Giờ đây, con đường đó đã thành đường nhựa, rồi chợ cũng thành nhà xây hai tầng. Vẫn biết vật đổi sao dời, nhưng đôi lúc, em lại ước giá như được trở lại con đường ngày xưa đó một lần nữa. Vì em mãi là đứa trẻ con trong hình hài người lớn.
     
  3. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    3. Đường vào tình yêu...

    ... có trăm lần vui có vạn lần sầu. Khi mượn câu hát này của một cố nhạc sỹ làm nhan đề, em chợt nhận ra rằng trên con đường ấy, em cũng có vạn lần sầu nhưng số lần vui chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phần nhiều cũng là niềm vui trong tưởng tượng, trong sự phấp phỏng.

    Nhiều khi, nếu đặt ra một câu hỏi, đường nào khó đi nhất. Có người sẽ nói là đường lên non, đường rừng, rồi đường xuống biển lên trời. Nhưng với một người chỉ sống bằng hoài niệm như em, có lẽ đó là đường vào trái tim của một ai đó. Con đường đó có thể gần, có thể xa, nhưng rất là khó đi. Đến đây, em lại nhớ đến câu phương ngữ của các sư tổ nước láng giềng từ thời năm một ngàn chín trăm hồi đó "Nhân sinh nan tẩu chi lộ" mà em tự dịch theo kiểu "điếc thì làm gì sợ đại bác nổ" ra là Đường đời gập ghềnh khó đi.

    Con đường khó đi đầu tiên trong đời em không phải là đường sang nhà con Thúy Lác, mặc dù em cũng quý nó. Ồ, không nên gọi con gái là nó, em xin lỗi, em sẽ gọi là bạn ý cho thân mật, mặc dù em ghét bạn ý, do bạn ý đã hôn thằng Đầu To bạn em.

    Mà đó là đường sang nhà một bạn gái có mái tóc thề theo nghĩa đen, và là đường vào trái tim bạn ấy theo nghĩa bóng. Từ nhà em sang nhà bạn ấy , quả là đường cũng khó đi. Phải men theo một hàng rào, bám chặt vào để đi nếu không sẽ ngã xuống nước, mà hồi đó ngã xuống nước thì đồng nghĩa với nguy cơ bị một trận đòn của cha vì tội làm ướt cái quần dải rút may lại từ quần đùi bộ đội mà cha em đã mang từ chiến trường về. Đi qua được hàng rào, là đến một trảng cỏ rộng mà thời này chỉ còn được thấy trong những sân gôn. Trảng cỏ ấy rất nên thơ, nhưng nếu không để ý sẽ bị những chú chó tha thẩn đuổi theo. Rồi đến một cánh đồng lúa xanh, tuy chẳng đủ để cò khởi động chứ chưa nói đến bay, nhưng cũng đem lại cho em một cảm giác an lành. Và sau đồng lúa đó là ngôi nhà của cô gái có mái tóc thề.

    Mỗi lần đến đó, em thường đi rất nhanh, nhưng càng đến gần thì bước chân đang nhanh bỗng chậm dần. Như đeo đá. Bởi em sợ. Sợ cô bé ấy không tiếp mình thì ngượng lắm. Hồi đó, khi em mặc quần dài mà không kéo khóa-vì khóa hỏng, hoặc cái quần nào khóa còn thì rách đũng - thì cô ấy đã có váy mặc để đi dự sinh nhật. Cái mặc cảm về hoàn cảnh khiến em chẳng dám lại gần cô ấy. Mặc dù bây giờ cô ấy đã già, đã xấu như bà Thâu, nhưng hồi đó, với em, cô ấy là cả một thiên đường, cả một bầu trời để khám phá.

    Chúng em học cùng một lớp. Và từ khi cô bạn ấy học cùng , thì những giờ học của em trôi qua bằng cách ngồi ngắm cô ấy, rồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Nào là hết lên rừng cùng nhau, xuống biển cùng nhau vv và vv. Hỡi ôi, từ đó mà kết quả học của em cứ đuối dần... đuối dần... trong khi tay thì chăm nhặt lá, chân thì năng đá ống bơ hơn.

    Có một lần, tụi bạn ủng hộ em, tiếp thêm cho em dũng khí. Tụi nó vứt một con gà chết vào nhà cô bé, rồi kèm theo đó là lời nhắn nếu không yêu em thì số phận cô bé sẽ như con gà này. Báo hại cho cô bé, suốt mấy ngày đến lớp mắt sưng húp. Em thì đoán là vì sợ. Nhưng mấy thằng bạn có tâm hồn ăn uống của em thì chúng nó quả quyết rằng chắc cô bé xót thương con gà này không thể cho vào nồi được nữa. Chúng nó phàm phu tục tử đến thế là cùng. Tuy nhiên hồi đó, vào thời bao cấp, chúng nó nghĩ như thế cũng không phải là không có lý.

    Càng làm thế, cô bạn ấy lại càng xa em hơn. Đường sang nhà cô ấy, cũng vì thế mà khó đi hơn, mặc dù về mặt cơ học, nó cũng chẳng dài thêm được mét nào.
    Giờ thì con đường xưa em đi người ta phá đi rồi. Cô bé ấy cũng lưu lạc đâu đó , em chẳng còn gặp được nữa. Mà cũng không nên gặp. Hãy để ký ức chỉ còn là ký ức...
     
  4. NONAME

    NONAME Approved Member

    Joined:
    28/6/08
    Messages:
    32
    Likes Received:
    0
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Bác viết truyện hay thật :D
    Đúng là Đường Chủ.
     
  5. musicphile

    musicphile Advanced Member

    Joined:
    21/12/08
    Messages:
    150
    Likes Received:
    0
    Location:
    Gầm Trời
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Vậy mời ngài làm đơn kèm ảnh để Xã đoàn xét duyệt ạ
     
  6. trinhngoc293

    trinhngoc293 Advanced Member

    Joined:
    23/11/08
    Messages:
    5.838
    Likes Received:
    22
    Location:
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    sáng nay em thức dậy sớm hơn mọi ngày, những kỷ niệm xưa cũ cứ thế tràn về bao hồi tưởng......... :( Cái ngày mà em chưa biết yêu là gì mà chỉ biết quý cô bé nhà hàng xóm, Những cái kẹo que nhỏ nhỏ để dành, không dám ăn chỉ sợ chảy nước rồi đem cho cô bé. :lol:
    Hóa ra mình dại gái từ bé chứ không phải bây giờ :lol: :lol:
     
  7. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    ...
    Tại hạ tưởng là ngài chỉ dại trai thôi chứ?
    Cà-phê chém gió không?
     
  8. trinhngoc293

    trinhngoc293 Advanced Member

    Joined:
    23/11/08
    Messages:
    5.838
    Likes Received:
    22
    Location:
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Adress??? :twisted:
     
  9. trinhngoc293

    trinhngoc293 Advanced Member

    Joined:
    23/11/08
    Messages:
    5.838
    Likes Received:
    22
    Location:
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    trong cái nắng dịu dàng của mùa hè như hôm nay, hãy hòa vào cùng gió nắng và lá cây bênh cạnh hồ Ha-Le......Nơi hội tụ những tâm hồn :lol: :lol: :lol:
     
  10. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    ...
    8h15, Gầm Giời.
     
  11. trinhngoc293

    trinhngoc293 Advanced Member

    Joined:
    23/11/08
    Messages:
    5.838
    Likes Received:
    22
    Location:
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Ngài bắt em đi ăn sáng sớm ah!
     
  12. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Đau khổ thay tại hạ bị mụ Âu Dương nhồi cho một đĩa bánh cuốn rồi. Ma ma dậy sớm mà không ăn sáng ngay nhỉ?
    Ma ma cứ lên cà phê, tại hạ mua cho gói xôi quê.
     
  13. longpcb

    longpcb Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    2.175
    Likes Received:
    23
    Location:
    Gầm gầm cầu!
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Thân tặng Mama

    Bao giờ trở lại ngày xưa
    Anh về thăm lại thủa chưa biết gì
    Ngày còn bỏ ngực viên Bi
    Cho Em rồi đấy có khi lại ... đòi!
     
  14. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    nói về ngày xưa làm tại hạ nhớ mối tình đầu năm lớp 7 ,ngày đó học ở trường Nguyễn viết Xuân ở cuối làng Cót .Nghỉ hè thì phải về quê nhưng hàng tháng vẫn phải xuống trường lấy gạo đem về .Tháng nào em cũng hẹn nàng cùng đi ,quê nàng cũng gần nhà nên cùng về trên một chuyến xe khách .Hai đứa mỗi đứa 15kg gạo ,em toàn dành phần vác tất .Từ trường ra đến Cầu giấy để đón xe về ,với 30kg gạo trên vai em vẫn thấy nhẹ ( vì vẫn đi nổi ).Đến năm lớp 8 nàng bỏ học ở nhà chẳng xuống trường nữa làm em nhớ mãi . Nhất là những lần cầm tay nàng và hôn lên má ,ôi kỷ niệm . :!: :!:
    Giờ nhớ lại chẳng biết là mình có "dại gái" ko nữa .
     
  15. thedung

    thedung Advanced Member

    Joined:
    16/1/10
    Messages:
    1.818
    Likes Received:
    6
    Location:
    Gầm cầu xứ Đoài
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Cảm ơn nữ hiệp đã có dạ quan hoài ,gia đình chỉ bị đổ một cây ở đầu ngõ vào đuòng dây điện .Mất 1h dọn dẹp mới xong .
     
  16. garbolino

    garbolino Advanced Member

    Joined:
    28/3/07
    Messages:
    6.862
    Likes Received:
    11
    Location:
    ZVL Skalica
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY


    Hic, dại thật, cầm tay mà hôn lên má thì dại thật, :lol:
     
  17. musicphile

    musicphile Advanced Member

    Joined:
    21/12/08
    Messages:
    150
    Likes Received:
    0
    Location:
    Gầm Trời
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Em mách Hoa phu nhân nhé. Hí hí
     
  18. longpcb

    longpcb Advanced Member

    Joined:
    16/9/08
    Messages:
    2.175
    Likes Received:
    23
    Location:
    Gầm gầm cầu!
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Dung muội mà làm thế thì chết Tướng quân :(
     
  19. boong

    boong Advanced Member

    Joined:
    1/4/06
    Messages:
    578
    Likes Received:
    0
    Location:
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Xã Trưởng ăn nói cẩn thận"Ở đây vách gỗ có tai "đấy,loạng quạng là trúng gió méo mồm đấy :evil: :lol: :lol:
     
  20. boong

    boong Advanced Member

    Joined:
    1/4/06
    Messages:
    578
    Likes Received:
    0
    Location:
    gầm Giường,gầm Tủ,gầm Bàn
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Thất lễ Iem chế thêm văn của Tướng Quân cho nó........lãng mạn.... :lol:
     
  21. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    ..
    Muỗi đốt chassis thưa Ẩn sỹ.
    Cùng lắm là bị phạt uống một cốc nước Benzen C6H6 :lol:
     
  22. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    ....
    Không sao đâu Long Công Tử ạ, càng chứng tỏ rằng Tướng Quân nhà mình rất đào hoa :lol:
     
  23. phuongmitec

    phuongmitec Advanced Member

    Joined:
    6/8/09
    Messages:
    1.529
    Likes Received:
    5
    Location:
    Kim Mã - HN
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Trời nóng quá, cụ Deu có chương trình giải khát gì chiều nay không?
     
  24. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    ...
    Hu hu, tại hạ lại về mất rồi. Tiếc quá cơ. :( .
    Sáng mai từ 9h nếu đại hiệp rảnh thì xin kính đại hiệp một ly cà-phê Gầm Giời để lấy sinh khí cho một ngày làm việc mới :lol:.
    Thôi để tại hạ làm Giấy mời cho trang trọng:
    Sáng mai, Tổng bộ XÃ ĐOÀN GẦM CẦU và chi nhánh phía Bắc sẽ họp vào lúc 8h30 đến ....hết họp thì thôi để bàn việc chấn hưng xã đoàn. Kính mời các đại hiệp có tên dưới đây tham dự:
    1-Loadeu
    2-CuongNM
    3-SS
    4-phuongmitec
    5-Ngóc Ma Ma
    6-Limk
    7-LongPCB
    8-Boong (dự khuyết vì đang bận đốt tim monoblock chim chích).
    Các đại hiệp có thể đến sớm hơn và ngồi nghĩ xem chém cái gì cho đã.
     
  25. phuongmitec

    phuongmitec Advanced Member

    Joined:
    6/8/09
    Messages:
    1.529
    Likes Received:
    5
    Location:
    Kim Mã - HN
    Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY

    Buổi sáng các ngày thường thì em chịu ko hầu cụ được. Thôi anh em mình lại tùy duyên vậy :D
     

Share This Page

Loading...