Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Và tất nhiên cố vấn tối cao sẽ là Gà Nguyên Soái. Với tài chém gió của Nguyên Soái, tập đoàn sẽ nhanh chóng thăng thiên, à quên thăng tiến :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ vẫn ổn thưa Tỉ Tỉ,chộm vía hai bé bây giờ có vẻ dài rộng nên mẹ cháu cũng khó chịu,khoảng 2 tuần nữa là gia đình xẽ đón thêm 2 thành viên mới.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tỷ à. Việc ăn đút lót là của em mà. Lần sau phải để em. Tỷ tỷ nhé
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thích quá xá anh Boong ơi. Khi nào danh ca Thái Hằng lâm bồn huynh nhớ tường thuật trực tiếp cho xã đoàn mừng nha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chúc mừng trước nha, Boong Ẩn sỹ. Xã đoàn chúng ta sắp có Tiểu Boong MKII rồi. Mừng quá .
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hình như Ma Ma hôm nay có tâm sự? Chỉ thấy đứng ngoài theo dõi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Qua sóng phát thanh thôi nhé Chứ qua truyền hình thì :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hô hô hô. Huynh có truyền hình thì muội cũng ko dám xem ý chứ. Sợ lém. Xem xong thì khổ SS đấy anh Boong ơi
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Chẹp chẹp. Phải kiêng mà anh Đểu quên à? @ Ngộc ma ma: ma ma ko được ăn ốc nên bị tự kỷ à mà im lặng thế?
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Một đêm mưa. Lòng người buồn man mác. Cần một tấm lòng để chia sẻ. Hoàng Dung Biểu muội vì bận dẹp biến ko thể xoa dịu tình yêu. Nàng vất vả lắm ko? Ta bất tài đã ko thể ở bên nàng lúc khó khăn nhất. Nương tựa ai bây giờ? Xã đoàn này ai là người chăm lo cho anh em nhất? Tổng Ngóc. Đúng rồi. Là Mama Đại Tổng Ngóc. Ko chậm trễ 1 phần tỉ giây, 1 cái hẹn với Mama được setup. Lòng hân hoan. Tiệc rượu được bày lên dù ko tươm tất nhưng cũng đủ nói lên phần nào tấm chân tình của những người anh em xứ Gầm Cầu nghèo khó. Ai có ngờ đâu niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tổng Ngóc vì ngại trời mưa đành lòng bỏ mặc SS một mình, lạnh lùng quay bước gầm cầu Hà Đông thẳng tiến. Đau lắm thay! Một cơn mưa mấy tiếng đồng hồ ko đủ ướt một con kiến cũng cuốn sạch bao tình cảm anh em. Hoàng Dung Biểu muội ơi nàng đâu rồi? Nàng phương xa có thấu chăng nỗi lòng tại hạ? Anh nhớ em lắm!
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Bonus thêm 1 hình minh họa. Solo rượu rồi Solo buồn. Buồn nhưng vẫn đẹp trai. (đẹp hơn cả Đường chủ)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Hơ hơ em post mãi ko được. Em gửi email rồi đấy. Ngài post hộ em
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Tự tin gì đâu. Sự thật nó thế. Tại hạ có bảo mình xấu cũng chẳng ai tin. Biểu muội đang lấp ló vào xác nhận hộ anh cái
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Muộn rồi cả nhà nghỉ ngơi lấy sức khỏe ngày mai lao động tiếp ạ. Iem ngủ đây.Chúc cả nhà ngủ ngon không mộng mị ám ảnh gì cả
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS không pót được là do chưa nén hình. Nhưng ảnh này thì đúng là SS có vẻ khá khẩm hơn.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ko phải là khá khẩm hơn. Mà là cái nào cũng đẹp. Mỗi cái đẹp một góc độ, một sắc thái, một mảnh cuộc đời tại hạ, một... Hay Đường chủ bị cướp mất vị trí Nhất nên đang từng bước dìm hàng hèn đệ đây?