Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Trời. Việc này mà muội còn phải xác nhận sao? Ko đẹp zai thì bị muội loại từ vòng gửi xe rồi ý ạ P/S: đẹp zai nhg ko đáng yêu tẹo nào cả. Huhu
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Đẹp thì phải show,ko đc off nha. Ko đc rình mò kiểu đấy đâu "Biểu ca" àaaaaaa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Úi giời ơi! Xã đoàn mình thấy chưa? Hoàng Bang chủ xưa nay vốn nổi tiếng thông minh, tinh tường nhớ. Đấy...nhớ... Ai chưa phục vào phản đối nhanh ko vụ này mà chốt hạ là mất quyền lợi nhớ
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thôi đêm khuya rồi. Để anh em nghỉ ngơi chứ. Mình ko khen mọi người lại phải dậy khen đấy. Đấy đấy. Âu Dương đại tỉ giật mình thức giấc rồi kia kìa
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Thất thểu mà còn thế này. Lúc lãng mạn thì... Chẹp chẹp... phải biết :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Mẫu đẹp đến cái chân xoắn quẩy cũng đẹp. Ghi nhận thêm 1 lời khen nặng trịch
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ai phạt Quẩy đệ úp mặt vào tường thế kia? Dung muội muội à? Đáng đời Quẩy. :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY SS đại hiệp về trình ngộ nhận cũng đã lên level cao nhất, giống kiểu Mario đã cứu được công chúa (hóa ra bà béo ị). Hê hê. Thôi chúc hai đại nữ hiệp ngủ ngon, tại hạ mai phải săn chuột.
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Dạ vâng. Đáng đời sói già gian ác tỷ ạ. Muội chộp ngay để post lên cho xã đoàn thấy ngời ngời 1 đấng SS mà cũng có lúc bị phạt tỷ ạ. Hô hô hô
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Công nhận là ảnh nào chân cũng Quẩy thật Biểu ca ơi. Bị phạt vẫn Quẩy. Vụ này ko bênh đc rồi.sorry nha
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY 1 mình anh quán tưởng mọi người còn tin. Thế chẳng nhẽ cả 3 nhân vật cộm cán nhất cũng quán tưởng seo? Đại đường chủ này, Tây Độc đại tỉ này, Đông Tà Biểu Muội nữa này. Toàn những đấng anh minh nhớ Và còn rất nhiều, rất nhiều nhũng anh em hào kiệt khắp thiên hạ đang chờ khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, họ sẽ tràn vào. Để làm gì? Chỉ là để chứng thực một sự thật hiển nhiên. Như ánh bình minh rực rỡ kia vậy
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Này nhớ. Công chúa của đệ vừa thon thả gọn gàng, lại thùy mị nữa nhớ (dù trong thiên hạ nàng nổi tiếng chưa từng biết nương tay)
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Ặc ặc. SS đã đạt đến bậc cao nhất của phép QUÁN TƯỞNG[/quote] 1 mình anh quán tưởng mọi người còn tin. Thế chẳng nhẽ cả 3 nhân vật cộm cán nhất cũng quán tưởng seo? Đại đường chủ này, Tây Độc đại tỉ này, Đông Tà Biểu Muội nữa này. Toàn những đấng anh minh nhớ Và còn rất nhiều, rất nhiều nhũng anh em hào kiệt khắp thiên hạ đang chờ khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng, họ sẽ tràn vào. Để làm gì? Chỉ là để chứng thực một sự thật hiển nhiên. Như ánh bình minh rực rỡ kia vậy[/quote] :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Em này! Chuyện nhà mình ai lại vạch áo cho Xã đoàn xem lưng thế. Suỵt suỵt. Vụ này bí mật nhớ. Rồi về nhà muốn xử anh thế nào cũng được
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY mẫu này đúng là có 1 không 2 hehe một mình chơi 2 cái kính đen, quá đỉnh :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Nhà có điều kiện mà anh. Xe máy còn chập đôi 2 chiếc đi cho khỏe cơ mà
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY có điều kiện chập đôi xe 2 bánh thành 4 bánh cơ à, hê hê không đối thủ rồi đó nha, PS: lúc nào SS đại hiệp rỗi tìm cho huynh miếng mika đen nhỉ, huynh làm mặt máy cho nó long lanh
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Tại hạ vừa gặp Quẩy đại hiệp xong. Vẫn ngộ nhận lắm Dung muội ạ. :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY Huynh ơi.quán tưởng mà. Quán tưởng đến quên cả đường về nhà. Huynh đã đạt đến trình đấy chưa? :lol: :lol: :lol:
Re: Xã đoàn Gầm cầu-Nhậu, Chém gió và DIY ... Chưa đâu muội ơi. SS còn quán tưởng đến mức hỏi xem động tác gạt mồ hôi đã đúng style chưa? Kha kha.